Ái chà chà, khá “độc” và tác giả của nó là bạn Nguyễn Quang Hữu Tuấn, đang học lớp 12A10!
Hi hi, chào Tuấn! Từ đâu bạn nảy ra ý tưởng làm quyển lưu bút như thế này?
- Chậc, mình muốn lưu lại tất cả những gì có thể về bè bạn ở năm cuối cấp. Nhưng mua sổ lưu bút thì... đụng hàng nhiều quá, vì vậy mình quyết định làm sao cho nó thật ấn tượng....
Cách làm và chất liệu thế nào? Có cầu kì không?
|
|
Các tờ giấy A4, mép có dán băng keo |
|
|
Múa bút tuỳ thích |
- Khá đơn giản! Trước hết, cần phải làm một cái bìa cho chắc chắn. Chất liệu là loại giấy da cứng, ở gáy có bấm lỗ để luồn dây thừng (loại nhỏ), thắt nút hay nơ tùy ý. Nhiều loại bìa bán sẵn ngoài thị trường khoảng 12.000đ/cái (Món này quen thuộc với dân 12 ôn thi lắm!). Giấy A4 (loại cứng 500đ/tờ), ở mép dán băng keo màu (đang rất thịnh hành). Mỗi tờ một loại để khi nhìn thôi cũng đủ “choáng” lắm rồi! Đồng thời cũng bấm lỗ để luồn dây qua, buộc lại. Ở trang đầu giới thiệu về bản thân, bạn có thể làm bằng giấy màu cứng, dán những ảnh sticker biểu hiện đủ những sắc thái tình cảm, lí lịch trích... chéo, vẽ vào vài cái bảng cấm, minh họa theo sở thích để nó mang dấu ấn “cá nhân”. Xen giữa những trang viết là hình ảnh “vô duyên” nhất của tụi bạn kèm theo lời bình phẩm nhí nhố một tí, có thể sử dụng cả những câu quảng cáo để minh họa...
|
|
Một số kiểu trang trí |

Ngoài ra cũng cần những phụ gia khác như bút nhũ, chì màu, hình dán, chữ nổi... Đây chính là lúc để bạn phát huy óc sáng tạo và phong cách hơn người của mình. Những kiểu chữ treo, chữ bóng, hình vẽ ngộ nghĩnh và ngôn ngữ “xóm chài” ra đời, bảo đảm ấn tượng khó phai!
Cảm giác của lũ bạn thế nào khi Tuấn đưa lưu bút cho họ?
- Lúc đầu, khi đưa cho mỗi bạn một tờ A4, các bạn đâu biết hình dạng và kiểu trang trí thế nào? Mạnh ai nấy “miệt mài” ghi, chế ra nhiều loại chữ, khung trang trí mà mình thích...! Thành ra khi ráp lại, hổng tờ nào giống tờ nào, quyển lưu bút càng thêm đa dạng, phong phú!
Tuấn hài lòng cuốn lưu bút của mình?
- Tuấn rất tự hào về sản phẩm của mình. Trước hết mình đã lưu giữ được phần nào về bạn bè, trường lớp, nhất là biết thêm “bộ mặt thật” của bè bạn. Thử xem, Tuấn mới đặt nhẹ tay lên đầu của nhỏ Oanh học chung lớp, thế mà nó ghi ngay câu bình cho tấm ảnh: “Quá dã man luôn!”
Các bạn thân mến, thời gian trôi qua chẳng đợi chờ một ai! Hãy bắt tay vào làm một điều gì đó để lưu giữ lại những kỉ niệm của “một thời không thể nào quên” bằng cách thực hiện một quyển lưu bút phù hợp với sở thích của bạn (Không giống ai thì càng tốt nhưng không ra gì là hổng được à...!). Tin tưởng vào chính mình, mạnh dạn phát huy ý tưởng là những điều cần thiết trong cuộc sống. Và các bạn có thể thêm bất cứ thứ gia vị mắm, muối, tương cà nào..., miễn sao phù hợp với khẩu vị của chính mình.
TRƯƠNG HUYỀN TRANG (THPT Nguyễn Công Trứ)