Mục mới Tiết học ISO đang chờ bạn khoe thành quả của lớp bạn, trường bạn đấy.Ai có thể giúp những học trò 11A2 THPT Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM thành những phù thủy thiếu niên xịn như mới tốt nghiệp trường Hogwarts thế nhỉ? Còn ai vào đây nữa, khi thầy dạy môn Hóa, thầy Lê Quý Trung, không chỉ muốn học trò của mình học chay trên lớp, thầy đã đưa ra các “bí kíp” làm tạo giấy quì tím, viên sủi bọt, bộ bút xóa, xi- rô dâu, xi-rô nho... Nhem nhem, nghe thấy vừa tò mò vừa muốn chảy nước miếng rồi...
Quì tím hand-made
|
|
Sau đó, bạn ấy nhúng giấy thấm dầu vào dung dịch cồn + hoa dâm bụt |
Tạo ra giấy quì tím cực kì dễ dàng, chỉ cần một ít hoa dâm bụt, cồn và giấy thấm dầu. Cồn và giấy thấm dầu thì dễ mua ở tiệm thuốc rồi, còn hoa dâm bụt thì các bạn chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà chẳng thấy đâu, vì ở thành phố này dễ gì gặp hoa dâm bụt. “Đi đến vã mồ hôi mới tìm được vài hoa dâm bụt ưng ý đấy” - Mộc Thanh than thở. Đã đến lúc Vũ Quang, thành viên lớp 11A2 “hướng dẫn” chúng mình tuyệt chiêu làm quì tím nhé!
Bước 1: Giã nát 1-2 hoa dâm bụt.
Bước 2: Hòa cồn vào hoa, lọc lấy nước, bỏ bã.
Bước 3: Nhúng giấy thấm dầu vào dung dịch. Giấy này phơi khô chính là giấy quì tím đó bạn.
|
|
Hai viên sủi học trò của Gia Phong |
Thầy Quý Trung: Hạn chế của quì tím được tạo ra theo cách này là thời gian sử dụng ngắn: chỉ 2 tuần, vì thiếu chất bảo quản. Dù sao các bạn cũng đã nộp cho thầy những tờ quì tím khá đẹp, sử dụng tốt, khỏi tốn công phải đi mua ở ngoài.
Ai uống viên sủi... học trò không?
Dĩ nhiên, viên sủi bọt học trò không đẹp và chất lượng như các viên sủi xịn, nhưng là cả một công trình sáng tạo đấy nhé. Học trò 11A2 phải mua bột vitamin C và thuốc muối, trộn đều, thêm ít đường và mùi (cam, dâu, chanh, dứa...), sau đó giã nát hỗn hợp này và ép chúng thành một viên sủi cứng cáp (bằng máy bọc nút áo đấy, he he). Mấy nàng tóc dài sức yếu, ép viên sủi bị vỡ, phải nhờ đám con trai ép giùm đấy.
|
|
Chúng ta cùng uống sủi học trò đi nào! |
Thầy Quý Trung: Thầy đã tặng các thầy cô khác mỗi người vài viên uống thử, ai cũng khen ngon, còn dặn thầy mai mốt nếu có viên sủi học trò nhớ cho thêm nữa chứ.
Bài và ảnh: NGUYỄN HOÀNG