Lật qua 10 quyển lưu bút của học sinh lớp 9 và lớp 12, MT thấy có đến hơn 30% câu mở đầu lưu bút... "sến" tương tự nhau. Phải chăng học sinh bọn mình đang viết lưu bút hình thức?
Những phiên bản chán ngắt!
|
H.Quang, lớp 12A2, trường Trung học thực hành, Q.5: Buổi tiệc nào rồi cũng phải tàn, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến ngày chia tay...
Huy Tùng, cựu học sinh lớp 12A3 trường Nguyễn An Ninh, Quận 10 bắt đầu bài lưu bút 5 trang A4 “Tiếng chuông đồng hồ đã điểm nhịp từng hồi như đánh thức tôi bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, giật mình thấy mỗi người học trò chúng ta đã trải qua gần 3 năm cấp 3 tuyệt đẹp...”
Vân An, lớp 10 trường Thủ Đức khoe lưu bút một anh chàng lớp 9 viết cho mình thế này: “Chiếc đồng hồ thời gian cũ kĩ vẫn cứ chạy. Có lẽ số trời đã định Vân An sẽ làm quen với những người bạn mới nên An đã ra đi, để lại sau lưng hình ảnh một người bạn đứng trước cửa lớp mong ngóng đợi An trở về”... | Theo “ngâm cứu” của nhiều “chiên dza” học trò, hầu hết các quyển lưu bút có hai phần: tự bạch và vài dòng tâm sự, thế nhưng, vài dòng tâm sự ấy không như mong muốn của chủ nhân. Trọng Hiếu, cựu học sinh trường Tam Phú, quận Thủ Đức lật lại quyển lưu bút năm 12 còn thấy tức vì “Quyển lưu bút của mình có đến 1/2 là viết tự bạch, tiểu sử dài ngoẳng dài ngoằng 2, 3 trang mà chẳng thật lòng, các bạn toàn viết những chơi chơi như: đứa thì mơ làm người mẫu, diễn viên điện ảnh giống phim Hàn Quốc, đứa phát biểu xanh rờn là viết tự bạch cho dễ... “nổ”. Mặc dù khi đưa lưu bút cho từng đứa, tui đã dặn dò rất kĩ là bạn nhớ ghi giúp mình một kỉ niệm lớp nào đó nhé.” Nhiều bạn lớp 12 khi được hỏi có thích viết lưu bút khônh đều than thở: “Bây giờ chẳng ai còn muốn viết lưu bút nữa nên có viết cũng mua sẵn mấy quyển sổ có các mục tự bạch sẵn, mỗi đứa được chừa đúng 2 trang để... điền vào chỗ trống. Nhanh gọn và dễ làm”. Quan niệm viết lưu bút để “còn một chút gì để nhớ để thương” đã thật sự bị xem là xưa như trái đất rồi nên nhiều bạn viết lưu bút theo cách... trả nợ, viết những bài cảm nhận na ná nhau, thậm chí sai lỗi chính tả be bét. Quốc Khánh, cựu học sinh lớp chuyên Toán, trường chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng bật mí: “Tớ là dân chuyên Toán nên có biết viết lách gì, ai đưa lưu bút là tớ “cọp” người này một ít, người kia một ít là thành của tớ, he he...”. Có bạn ngán lưu bút đến nỗi đưa ra “tối kiến” soạn nguyên một bài “lưu bút mẫu” chỉ cần sửa tên, Nam Hưng, cựu học sinh lớp 12A2 trường Trung học thực hành, Q.5... tiết lộ với lí do: “Thời gian học hành còn hổng có, lấy thời gian đâu mà ngồi mơ mộng viết lưu bút chứ”. Có bạn lại cực kì tiết kiệm câu chữ như Huy Phương, lớp 10 trường Nguyễn Hữu Huân, Thủ Đức, những quyển lưu bút được anh chàng viết năm lớp 9 luôn chỉ có hai câu : “Chúc bạn thi tốt trong kì thi sắp tới. Mai mốt ra trường mình sẽ nhớ bạn lắm!”.
Hiện đại hóa lưu bút
Không còn chuộng sổ lưu bút nữa, nhiều lớp đã chọn lưu bút online như một hình thức lưu giữ kỉ niệm hiện đại trong 2,3 năm trở lại đây. Phương Trang, cựu học sinh chuyên Anh trường chuyên Tiền Giang khoe: “Lớp tớ có một box trong website của trường, thế là tụi tớ luân phiên nhau viết nhật kí ngày học lên đó để mọi người đọc, nhiều bạn cuối năm in ra để giữ làm kỉ niệm. Bây giờ ra trường, thói quen viết nhật kí lớp vẫn còn được tụi mình giữ đó”. Tuấn Anh, học sinh lớp chuyên Anh trường chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa cũng đồng tình: “Bọn tớ viết lưu bút ra sổ, scan lên mạng nên mỗi thành viên có thể vừa đọc vừa nhìn thấy chữ của nhau”. Thế nhưng, do lưu bút online không bảo đảm được tính lâu bền vì đa số các bạn đều sử dụng website miễn phí, nó có thể bị sập bất kì lúc nào nên nhiều lớp đã chọn cách... tốn tiền nhưng bài bản hơn: “Trường mình, nhiều lớp có điều kiện đã đem máy quay phim vào lớp quay những buổi tiệc tất niên, cắm trại 26-3..., quay lời phát biểu của từng thành viên trong lớp, thậm chí còn lồng ghép cả hình ảnh của lịch sử trường, phỏng vấn, ghép hình ảnh thầy cô... rất sống động rồi sang qua CD để tặng mọi người”. Khanh Nguyên, 12A8 Nguyễn Thị Minh Khai khoe.
Vẫn còn đến hai tháng cho bạn ghi nhận lại nhiều điều thú vị từ những ngày đến lớp, hãy sáng tạo để nó có dấu ấn thời học trò của bọn mình, nhé bạn!
THÚY VY
|
Ý nghĩa của lưu bút, theo bạn là...
1. Một dấu ấn khó phai thời học sinh, không có nó thì bạn có thể quên kha khá kỉ niệm đấy chứ!
Hoàng Long (lớp 12 trường Bùi Thị Xuân, Q.1)
2. Để có thể nhớ mặt từng đứa (vì ai cũng phải dán một tấm ảnh cho chủ nhân).
Khánh Ngọc (lớp 10A20 trường Hùng Vương, Quận 5)
3. Để kể tội nhau, có quyển lưu bút nào mà người viết không nhắc lại một sự cố nào đó đâu chứ!
Hồng Anh (lớp 11 chuyên Toán trường chuyên Kiên Giang)
4. Một lời cuối cho nhau đó, nhiều tên con trai lợi dụng lưu bút để... tỉnh tò, hi hi...
Hữu Quý (12 trường Trần Khai Nguyên, Quận 5) | |