Cô nàng dứt bài hát thì một tên con trai to và cao ngồng giả làm học sinh... lớp 1 lúng ta lúng túng bước vào...Đó là một phần trong tiết mục được đánh giá là bất ngờ nhất vì các bạn lớp Anh của mình đã khá công phu dàn dựng nguyên một vở hát kịch từ... mẫu giáo cho tới khi tốt nghiệp phổ thông.
|
Đĩa CD được đút vào máy. Và tiếng hát vọng cổ ngọt ngào cất lên. Những học sinh xôn xao: “Giọng ai mà nghe quen quá...”, “Giọng cô lao công trường mình chứ ai...”, “Ê, mày thâu cô hát để tặng tụi tao hả?”... Mấy chục cặp mắt học trò cuối cấp long lanh. Rồi mai đây, khi chia tay thời học sinh, tiếng hát này sẽ còn vang mãi trên từng bước đường mà mỗi đứa đi qua, hình ảnh cô lao công, thằng bạn thu âm, hình ảnh từng người đang ngồi quanh cái máy, hình ảnh thầy cô, mái trường... sẽ hiện lên từ giọng ca này..., những hình ảnh của một thời tươi đẹp sắp đi qua và trong lòng sẽ còn đọng mãi... |
Thế nhưng, nổi nhất trong lễ hội này thuộc về 12 Tin vì các bạn lập thành một ban nhạc có đầy đủ người chơi trống, guitar, organ... Lớp 12 Hóa, Sinh... cũng múa hát, nhảy tập thể... Không khí trên sân khấu được thắp “lửa”, khán giả bên dưới tự nhiên nóng theo.
Các bạn nắm chặt tay nhau, đung đưa người và hát theo lời bài hát, nhiều bạn hứng quá còn nhảy múa tưng bừng. Chuyện vui nữa là lớp 12 Anh mình còn được bình chọn là lớp lãng mạn nhất khi làm những vòng hoa tươi cho từng thành viên, nhiều bạn còn nhặt những cánh hoa dầu bên ngoài trường rồi leo tít lên tầng cao nhất để thả bay qua... đầu thầy chủ nhiệm... Đây là phần cuối của chương trình lễ ra trường.
Quay trở lại phần đầu, lễ ra trường diễn ra vào thứ bảy trung tuần của tháng 5, bọn mình chuẩn bị nghỉ học để ở nhà chờ thi tốt nghiệp. Lễ được thông báo bắt đầu lúc 2g30 chiều, ai cũng thấy thú vị như chờ đợi ngày “xả hơi” trước khi “lâm trận”. Do trường hơi hẹp (năm ngoái chưa xây dựng nên chỉ có dãy A), Đoàn trường chọn khoảng sân duy nhất chạy từ chân cầu thang đến cuối dãy A để làm lễ hội.
|
- Năm 2006 này, trường PTNK tổ chức lễ ra trường lần thứ 3 với nhiều cải tiến hơn: những mảnh vải lớn cho các bạn in... dấu vân tay, tiệc buffet hoành tráng hơn, lễ hội diễn ra vào buổi tối, thầy và trò cùng tham gia trò chơi lớn...
- Một ngày trại truyền thống dành riêng cho khối 12 của trường Mạc Đĩnh Chi (Q.6), diễn ra vào cuối năm ngoái được in dấu bằng “ấn tượng giao thừa”, mọi người im lặng đứng thành vòng tròn, đèn tắt, không khí se lạnh của những ngày giáp tết... làm ai cũng thấy cảm động.
- Trường Phan Đăng Lưu tổ chức lễ ra trường cho học sinh khối 12 thường vào những ngày cuối cùng của năm học khi mà khối 10, 11 đã được nghỉ hè. Các bạn 12 cũng làm lễ chào cờ, nghe đọc danh sách thi, kí tên trên áo, chụp ảnh với thầy cô... nhưng đều rất lặng lẽ.
- Trường Trưng Vương có lễ hội truyền thống 8-3 hai trong một: kỉ niệm thành lập trường-hội trại dành riêng cho khối 12 với nhiều hoạt động: trò chơi vận động, thi thố tài năng văn nghệ...
- Một số trường khác: Võ Thị Sáu, Nguyễn Thượng Hiền, Lê Quý Đôn... tuy không có một lễ ra trường riêng cho khối 12 nhưng đều tổ chức trại truyền thống 26-3 riêng cho khối 12. |
Màn mở đầu là thầy hiệu trưởng và hiệu phó lên tâm tình, lúc đó, bọn mình mới nhận ra thầy rất gần gũi, vậy mà trước giờ mọi người đều ấn tượng “đầu tàu” của trường rất khó tính. Không khí trầm hơn khi bác hội trưởng hội PHHS lên trao kỉ niệm chương PTNK cho từng người, bạn nào cũng nghĩ: “Thật tự hào vì mình đã được học 3 năm ở ngôi trường có nhiều guinness nhất: kỉ luật “thoải mái” nhất (cả trường chỉ có hai giám thị), cổng trường luôn mở ; trường nhiều đồng phục thể dục nhất...”
Nhắc lại mới nhớ, công lao nhiều nhất trong buổi này là BCH Đoàn trường. Hơn 150 li nến hand-made đủ màu sắc, lấp lánh cát màu... được chính các thành viên trong BCH “ngâm cứu” làm dành tặng cho từng học sinh khối 12 đã thật sự gây bất ngờ. Lay Ơn, phó BT Đoàn trường... khoe: “Hơn 1 tuần lễ, tụi mình hì hụi nấu, pha màu cát, mua sỏi, chọn các loại li thủy tinh... mới làm được 150 li nến không li nào giống li nào để tặng cho các anh chị, có hôm còn thức đến 1-2 giờ sáng luôn đó”.
Buổi tiệc kết thúc lúc 20 giờ nhưng nhiều bạn vẫn còn thấy lưu luyến nên ngồi lại bên nhau cho đến khi sân trường đã tối mịt.
Thủy Tiên
(Cựu học sinh 12 Anh trường PTNK, Q.5)