|
|
Đức Tuấn |
Những ngày cuối năm 12, lớp anh “đa sắc thái” lắm. Nhưng buồn thì ít mà nô nức thì nhiều. Không phải nô nức vì... chia tay đâu mà vì đợi kết quả thi học sinh giỏi quốc gia. Lớp có 24 đứa, hết 15, 16 đứa thi học sinh giỏi toàn quốc rồi. Cả đám “rần rần” khi biết tin “thi bao nhiêu đậu bấy nhiêu” (trong đó có anh nữa) nên chia tay... vui vẻ lắm (dù cũng lưu luyến quá chừng). Như các em bây giờ, tụi anh cũng viết lưu bút cho nhau nhưng nói thiệt nghen, anh không được “lãng mạn cho lắm” nên chỉ tặng cho bạn bè mỗi đứa đúng...một trang lưu bút thôi.
Ca sĩ Đức Tuấn
(Cựu học sinh lớp 12 Chuyên Ngoại ngữ
trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Q.5)
|
|
Đinh Ngọc Diệp |
Năm học 12, Diệp (X), phải gác lại toàn bộ chuyện đi diễn và chụp ảnh để “dồn sức chiến đấu”. Diệp học cực “xịn” môn Văn nhưng hơi “ẹ” các môn Toán, Lý, Hóa nên được các thầy cô “chăm sóc” rất tận tình. Có những buổi dù hết giờ nhưng các thầy cô vẫn “tranh thủ” chỉ bảo thêm cho Diệp. Ấn tượng đó làm Diệp nhớ mãi đến tận bây giờ. Năm lớp 12, tất nhiên, không khí chia tay lớp Diệp cũng “xôn xao” lắm, nhất là chuyện viết lưu bút. Năm đó, Diệp đã viết một bài thơ dài nhất trong đời mình, cỡ... 2 trang giấy A4, trong đó có đầy đủ tên cùng “đặc điểm nhận dạng” của tất cả 52 thành viên trong lớp. Bài thơ xuất hiện đầu tiên trong lưu bút của Diệp rồi... được “nhân bản” sang các cuốn lưu bút khác của bạn bè. Lớp còn quyết chọn ngày 12/3 hằng năm làm ngày họp lớp để mỗi người luôn nhớ về lớp 12A3 của mình...
Đinh Ngọc Diệp
(Hoa khôi SV ĐH Quốc gia TP.HCM, cựu học sinh lớp 12A3 |
trường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3)
|
|
Quốc Thái |
Lớp 12A2 của Quốc Thái có một “đứa con” năm nay đã 14 tuổi, đó là một hộp thư chung mà các thành viên của lớp đã tạo ra trong những ngày cuối cùng của đời học sinh. Ở đó, mọi thông tin của tất cả các thành viên trong lớp liên tục được cập nhật từ rất nhiều nơi trên thế giới ( vì hơn phân nửa thành viên của lớp Quốc Thái giờ đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài). Hình ảnh đám cưới, hình ảnh con cái và những sự kiện quan trọng của mọi người đều được đưa lên hộp thư. Vì thế, mọi người tuy cách xa nhưng vẫn cảm thấy gần gũi vô cùng. Qua địa chỉ tình bạn này, Quốc Thái cũng nhận được nhiều góp ý tập thể về những bộ phim mà mình đang đóng, thiệt là giống những lần mà cả lớp góp ý cho lớp trưởng của mình hồi xưa (Quốc Thái là lớp trưởng trong suốt 3 năm cấp III đấy)
Diễn viên Quốc Thái
(Cựu học sinh lớp 12A2 trường
THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Q.5)
|
|
Quế Trân |
Hôm ấy là ngày cuối cùng của năm học nên bạn bè trong lớp đổi chỗ cho nhau.Trân cũng đi tới xóm nhà lá để “tám” với mấy nhỏ bạn thân mà không biết rằng có một bó hoa hồng và một tấm thiệp với những lời chúc thật dễ thương được đặt dưới hộc bàn tại chỗ ngồi quen thuộc của mình. Chủ nhân của bó hoa thấy tình hình nguy cấp, sợ tấm lòng của mình bị “trao” nhầm người nên đã đứng lên bày tỏ mọi chuyện trước mặt “bá quan văn võ” với một tinh thần “hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ” (sau này người ta tiết lộ cho Trân biết đấy). Lúc đó, Trân mới biết được thì ra tác giả của những món quà dưới hộc bàn của Trân trong suốt những năm học vừa qua chính là người bạn học chung từ năm cấp II này. Nhờ những bí mật chờ đến cuối năm mới bật mí ấy mà Trân và người ta đã trở thành những người bạn rất tốt của nhau dù bạn ấy đang sinh sống cách xa Trân đến nửa vòng trái đất.
Nghệ sĩ Quế Trân
(Cựu học sinh lớp 12A7
trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Q.TB)