những trò chơi rất “quái” nhưng dễ thương của bọn nhất quỉ nhì ma tụi mình, đó là những “thực đơn” không thể thiếu trong một buổi tiệc chia tay. Bạn đã sẵn sàng “dọn tiệc” chưa ? Các “chuyên gia” (cũng là học trò tụi mình thôi) sẽ “tư vấn” giúp bạn có một buổi tiệc “hoành tráng” và đầy “ấn tượng khó phai” nè.
Nguyễn Minh Vũ (12A8 Trần Đại Nghĩa, Q.I) :
MC là người quan trọng nhất
Vì sao ấn tượng ? Mỗi khi nhớ về không khí của buổi chia tay, bên cạnh những hình ảnh thì giọng nói của MC cũng sẽ được hồi tưởng lại nhiều lắm. MC là người điều khiển không khí của cuộc liên hoan mà.
Làm sao cho khó phai ? Một buổi chia tay của học trò sẽ là sự pha trộn của rất nhiều cảm xúc, có không khí vui vẻ của những lễ hội học trò, có bùi ngùi của những giờ phút cuối bên nhau. Vì vậy, MC cần phải là người điều khiển cảm xúc chung của buổi liên hoan.
Tình huống bất trắc : khi MC khóc. Vì MC cũng là người trong cuộc mà, đến lúc cảm xúc chia tay dâng trào thì có thể khóc lắm chứ ! Nhưng khóc mà không quên nhiệm vụ MC thì cũng chẳng sao, phải không ?
Võ Hồng Phương (12 Chuyên Anh trường Lý Tự Trọng, Cần Thơ) :
Ẩm thực cuối năm, làm sao mà phai được !
Vì sao ấn tượng ? Học trò tụi mình là chúa ăn hàng. Liên hoan cuối năm là dịp để mọi thành viên trong lớp ngồi lại cùng nhau măm măm những món khoái khẩu của học trò lần cuối mà.
Làm sao cho khó phai ? Chà chà, cái này phải tùy thuộc vào quĩ lớp thôi. Thế nhưng, nếu quĩ lớp eo hẹp, mọi người có thể hùn vốn để thực đơn liên hoan phong phú thêm. Có người đề nghị kẹo, bánh ngọt là được, nhưng mình thấy cần nhất là các món khoái khẩu của học trò như bò bía, gỏi... Các thành viên trong lớp có thể cùng ngồi lại với nhau để chế biến món ăn thì kỉ niệm càng khó phai hơn.
Tình huống bất trắc : Chuyện tiền bạc, nếu không được rõ ràng cũng làm cho không khí mất vui. Kinh nghiệm của lớp mình trong một buổi liên hoan là “bãi chiến trường” sau khi liên hoan, mọi thành viên trong lớp không ai dọn dẹp là nguy cấp đấy. Tốt hơn hết trước khi tổ chức liên hoan, ban tổ chức liên hoan phải có phân công cụ thể.
Mai Bích Ngọc (12A10 THPT Phú Nhuận) :
Chỉ có thể là chương trình văn nghệ
Vì sao ấn tượng ? Liên hoan chia tay cũng là một trong những lễ hội của lớp, và lễ hội thì làm sao mà thiếu lời ca tiếng hát được chứ.
Làm sao cho khó phai ? Lời ca tiếng hát tự nó cũng đã làm lay động lòng người rồi, nhưng đó mới là phần nghe, phần nhìn là những tiết mục thời trang. Còn nữa, sẽ để lại rất nhiều kỉ niệm nếu tất cả các thành viên trong lớp đều có dịp khoe giọng hát của mình. Không cần biết bạn hát hay dở, tụi mình hát để lại kỉ niệm mà. Chia tay năm lớp 9, tụi mình xoay vòng hát bài Ngồi lại bên nhau, mỗi người hát một câu và khóc...
Tình huống bất trắc : Đề phòng trường hợp có một số ca sĩ lên “chiếm lĩnh sân khấu”, rồi mọi người giành nhau hát. Còn nữa, những bài hát nhảm nhí, không phù hợp với nội dung của liên hoan có thể sẽ làm bể “sô” đấy.
Đào Lê Hòa An (12A5 THPT Võ Thị Sáu) :
Cùng chơi đùa cũng vui
Vì sao ấn tượng ? Nói gì thì nói, trong thế giới thứ ba này những trò chơi, thư giãn lúc nào cũng được “kết” nhất.
Làm sao cho khó phai ? Các trò chơi trong buổi liên hoan phải thật nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa, có nội dung giúp mọi người hiểu nhau hơn, và nhớ về nhau nhiều hơn, ví dụ như trò đố về các thành viên trong lớp, trò bắt cặp làm bạn thân của nhau sau khi học...
Tình huống bất trắc : Có một số bạn hơi thụ động, ban tổ chức phải đứng ra lôi kéo đấy nhé. Không được để cho một số bạn lợi dụng chơi những trò bạo lực, không phù hợp...
Một tràng pháo tay dành cho ý kiến của các bạn ấy đi các bạn ! Và... một tràng pháo tay nữa dành cho độc giả học trò Mực Tím, những bạn chắc chắn sẽ còn sáng tạo ra thêm nhiều ấn tượng khó phai hơn trong các buổi liên hoan cuối năm của lớp. Lúc ấy, nhớ “hú” cho Mực Tím biết đến “chung vui” nhé !
Ngọc Thúy ghi