Học trò Sài Gòn, cứ đến mùa chia tay là rủ nhau đến phòng thu...
Lưu bút...âm thanh
Trước một phòng thi trên đường Nguyễn Cử Vân, dân 12B trường G.Đ đang đợi tên lớp phó Văn thể mĩ, “bà già thủ quĩ” kiểm tra money, quân số chuẩn bị post giọng lớp mình lên... CD. Cô cậu nào cũng lo lắng, cũng phấn khởi, T.M tủm tỉm: “Tớ và tụi bạn nghịch tưng bừng trong lớp, suốt 9 tháng, lần này tự dưng lên CD thấy cũng lo lo. Mà vậy thôi chứ, cứ nghịch như ngày nào mới vui”. Rồi cậu gật gù: “ Tớ đồng ý hai tay hai chân những “lưu bút âm thanh” kiểu này, vừa xì tin, vừa thích thích... He he..."
Vậy học trò nói gì trong đấy? Cô bạn Mai Thương (THPT Phú Nhuận) ríu rít: “Mình đi hai lần rồi, một lần đi với lớp, một lần đi với đứa bạn thân, toàn nói những lời sến hơn con hến, chúc nhau đỗ cao này, dặn nhớ về nhau nè...”. Xuân Lâm (THPT Gia Định) lại tít mắt nhớ lại: “Bọn nó toàn gọi nhau bằng... nick name thú vật, rồi dặn đứa này ăn ít, đứa kia ăn nhiều, đứa này học hành chăm chỉ, siêng năng hơn. Những lời vui có, buồn có, rồi... mất lòng bạn bè cũng có, nhưng toàn chân thật nên... nhớ lắm!”. Còn tập thể lớp 12B, THPT G.Đ là “mỗi người một câu chuyện” về một người mình thân trong lớp trong thời gian qua, vậy là điểm mặt anh tài đầy đủ trong lớp một cách chân thật nhất, để mai mốt chỉ cần nghe cốt truyện “ngày xửa ngày xưa” là biết ngay đứa nào đang kể tội đứa nào!
Những món quà đến từ trái tim...
Những kẻ ham vui đóng mác lũ thứ ba này còn rủ cả thầy cô mình nhập cuộc. Một CD gọi là hay trong lòng cộng đồng học trò Sài Gòn bây giờ phải là... có sự góp mặt của những nhân vật mới lạ, ấn tượng nhất. Vậy là có một bản top ten ở trường nọ thế này: CD bé khỏe bé ngoan nhất là 12A với sự góp mặt của thầy thể dục và... tiếng trống trường (của một tên bí mật thu từ cassette), CD “tình thương mến thương” nhất là của 12E vì gần như đầy đủ hết các thầy cô, nhận xét về lũ học trò lớp E (tên thành viên của lớp vác máy ghi âm của ông anh chạy cả... nửa tháng trời). CD... “ngọt ngào” nhất là của 12B vì có giọng hát của... má lao công. (Má vốn hát vọng cổ hay quá trời đất mà). Vậy là vô hình chung, cũng như lưu bút, CD muôn hình muôn vẻ không kém, bạn nhỉ!
|
Một số phòng thu cho bạn và lớp của mình
- AZZ, 33 Nguyễn Huy, P.Đa Kao, Q.1 Phòng thu mở cửa từ 8g30 sáng đến 22g. Đang có chiến dịch giảm giá 20% đấy các bạn ạ.
- Nguyên Duy, của Nhạc sĩ Nguyễn Duy, 74 Đào Duy Từ, P.5, Q.10, TP.HCM. Phòng thu tiên tiến và do chính nhạc sĩ chỉnh sửa giọng ca, tiếng hát. Vậy thì còn lo gì nữa.
- Phòng thu NEWGEN, 18/61 Nguyễn Cửu Vân, gần trường Gia Định, Nguyễn Khuyến. Cũng đang khuyến mãi rầm rộ . |
Bên cạnh một CD cấp lớp, nhiều bạn còn “ra riêng” chơi nguyên một CD của chính mình. Và tất nhiên là dành cho người mình... vương vấn nhất, hoặc thân thiết nhất. Tất cả chỉ chung một điều rằng, những món quà đến từ trái tim ấy luôn chân thật, ngọt ngào, hơn cả kẹo sữa béo Alpenlibe!
Cho một món quà trọn vẹn
Giá cả cho một album không đắt lắm, khoảng 110.000đ/g (cho chất lượng thường và gấp đôi cho chất lượng “hoành tráng”), thời gian này lại có những đợt khuyến mãi rầm rộ của các studio.
Để có một CD để nhớ, không phải chỉ đơn giản là tập trung nhau lại và kéo quân vào phòng thu là được! Nếu bạn thấy vậy là lầm to. Hãy tự mình tổ chức những cốt truyện, những đoạn chương trình ngắn ngắn, sáng tạo, phù hợp với những đặc thù của lớp mình. Có thể là: Cổ tích 12X, Tám kiểu 12Y... Và nhiều mục nhỏ để CD thêm phần ngộ nghĩnh: 12X kể chuyện ma, 12Y với những bộ sưu tập biệt danh, 12Z và những chuyện tình thời con nít, 12K với những nụ cười. Tóm lại là làm sao cho ra một CD đáng để nhớ, để mỗi lần lắng tai nghe, bạn thấy hiện về những khuôn mặt biết cười, những phi vụ made by lớp một cách yêu thương!
Chúc các bạn có những CD ngọt ngào nhất!
Nguyễn Hữu Hôn
Thêm một cách để nhớ nhau:
Làm ảnh xếp hình
Trò chơi xếp hình thật ra không lạ với tụi mình, bởi nó đã xuất hiện từ khá lâu với những bức tranh xếp hình danh lam thắng cảnh, hình ảnh dễ thương của chim thú... được sản xuất trong nước lẫn nhập từ nước ngoài. Nhưng trong vài tháng gần đây, trò chơi này đã được “nâng cấp” - chơi xếp hình ảnh cá nhân. Tức là bạn có thể mang ảnh của bạn, của người ấy, hay của... cả lớp đến công ti Tia Sáng và làm thành tranh ghép nhiều mảnh.
Ảnh của bạn sẽ được đưa vào máy ép để ép dính vào tấm giấy đã phết sẵn keo đặc chế; sau đó được sấy khô và cuối cùng đem ra cắt bằng khuôn có sẵn. Mất khoảng 20 phút từ lúc đưa bức ảnh vào máy ép cho tới khi sản phẩm ra đời.
Thật không có gì thú vị hơn việc ngồi xếp lại từng mẫu hình nhỏ, để tìm lại một hình ảnh, một khoảnh khắc nào đó đáng nhớ trong cuộc sống. Nhưng dám cá là nếu bạn không có tính kiên nhẫn, khả năng quan sát, tư duy tốt và logic thì sẽ mất rất nhiều thời gian cho trò chơi này! Giá cả để bạn tham khảo (file hình do bạn đem tới): kích cỡ nhỏ nhất 26x38 (247 mảnh) giá 70.000 đồng, 38x50 (475 mảnh) giá 110.000 đồng..., giá cao nhất thuộc về ảnh có kích cỡ 74x110 (2.035 mảnh) giá 330.000 đồng. Ngoài ra, bạn có thể vào trang web www.vietnampuzzle.com để tham khảo thêm.
Việt Phong