Xin mở ngoặc thêm là bé con nhà bạn mới tốt nghiệp... mẫu giáo cách đây... ba năm. He he... Bạn có thấy “hoảng hồn” chưa?
Nứt mắt đã tỉnh... tò
Anh Thư (lớp 11 trường NTMK) hơi bị giật mình khi nghe đứa em gái học lớp 4 kể chuyện tình yêu “bất chấp”... tuổi thơ của hai cô cậu trong lớp. Cậu bé tên Thành Tài, nhà nghèo, nhưng cũng cố gắng dành dụm tiền gọi điện thoại cho Thanh Thủy, cô bạn cùng lớp để rủ đi xem phim. Chẳng may cho hai cô cậu, chuyện đã bị chị của Thanh Thủy phát hiện và méc má. Thanh Thủy bị má đánh cho một trận nên thân. Chẳng những thế, má còn đến trường gặp cô giáo của hai cô cậu và được bạn bè trong lớp “thông tin” thêm: “Hai đứa nó ngồi gần nhau. Thành Tài ôm Thanh Thủy, mà Thanh Thủy cũng để cho ôm mới “ghê” chứ!”
Cũng tại một trường tiểu học khác, có bạn đã phát hiện và nộp cô giáo một lá thư lâm li như phim Hàn: “Mình biết là tuy bạn nhìn bạn T... Nhưng ánh mắt đó của bạn là dành cho mình. Mình không muốn bạn quen với bất kì người nào khác ngoài mình...”
Không chỉ xảy ra trong trường học, chuyện “tình iu nhi đồng” còn dễ dàng xảy ra ở những nơi như Nhà thiếu nhi, câu lạc bộ, lớp học năng khiếu... Có lần, các anh chị trong một câu lạc bộ kịch đã tá hỏa đi tìm hai thành viên nhí cùng sinh hoạt trong đội kịch thiếu nhi. Tìm mãi mới phát hiện ra hai “tiểu tử” đang ngồi bên nhau. Em lớp 1 bảo “Em thương anh lắm!”. Anh lớp 1 cũng không ngại trả lời “Anh cũng thương em nhất trên đời!”. Các anh chị cũng đành “bó tay” trước những lời có cánh mà “hai trẻ” đang dành cho nhau. Vừa giận, vừa thương, mà lại chẳng biết phải làm sao!
Là anh chị, mình phải làm gì đây?
- Phải là một tấm gương sáng! Đó là điều đầu tiên và chắc chắn bạn ạ. Có những trường hợp, các anh chị sau khi méc má để đánh “iu nhi” một trận, thỉnh thoảng lại lôi chuyện cũ ra chọc tức em mình. Có lần, một cậu nhóc bị chị chọc quê đã cáu lên: “Vậy chứ chị kết anh Đ. trong lớp sao không nói. Hễ ảnh tới là đi chơi, cũng bị mẹ chửi đó thôi!”. Thế là “sư tỉ” nổi xung lên, cầm thước rượt em chạy có cờ.
- Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, các em bé nhà mình rất dễ dàng tiếp cận với nhiều nguồn thông tin khác nhau, trong khi các bé lại chưa có khả năng chọn lọc thông tin nào mới là phù hợp với lứa tuổi của mình. Hơn ai hết, bạn phải là người giúp bé điều đó.
- Tụi mình hãy xem đây là chuyện bình thường, vì sự trầm trọng hóa của bạn chỉ làm các bé thêm tò mò mà thôi. Không nên trêu chọc hay gán ghép, vì bé sẽ dễ bị ám ảnh trong đầu chuyện của người lớn.
- Hãy cùng với ba mẹ quan tâm và chia sẻ với các em mọi chuyện và đặc biệt là chuyện quan hệ bạn bè, để em mình lúc nào cũng giữ được một tình bạn trong sáng...
Thủy Tiên