2 TUẦN CHO 1 ĐỀ TÀI
|
|
Còn đây là cảnh "hai mẹ con đan quạt", minh họa cho hoạt cảnh "kinh tế hộ gia đình" |
Biết học sinh của mình không vừa lòng với những tiết học chay, cô Diễm Trang đã cho học trò của mình làm chủ các tiết học bằng những buổi thuyết trình, hoạt cảnh vui nhộn và cả diễn đàn nữa. Mỗi nhóm sẽ chọn một đề tài khác nhau, xong đăng kí với cô Trang. Tùy theo bài học và thời điểm mà các bạn lựa chọn đề tài cho nhóm mình. Có khi các đề tài ấy cực kì nóng hổi, như : “Tại sao Tây Á lại là điểm nóng của kinh tế, văn hóa, chính trị?” hay “phố tây ba lô ở Việt Nam”... Và các bạn có hai tuần để hoàn thành đề tài đã chọn.
ĐI XIN, ĐI MUA VÀ ĐI MƯỢN
Quang Vinh (lớp 10A1) thực sự hứng khởi trong việc thu thập tài liệu thông tin cho nhóm mình. Nhóm của Vinh chọn đề tài Vai trò của ngành hóa chất. Vậy là các bạn phải cùng nhau đi xin những vỏ chai xà phòng, keo vuốt tóc, thuốc xịt muỗi... để minh họa cho “bài làm” của nhóm. Còn đề tài của nhóm Thu Thủy (lớp 10A16) là “Hợp tác xã nông nghiệp”. Để “bài làm” của nhóm thêm phần sinh động, Thủy đã ra chợ mua ít khoai lang, đậu đen, đậu đỏ, lúa... Cô bán hàng cứ tưởng Thủy mua đồ về chơi buôn bán. Riêng nhóm Lê Mai (lớp 10A5) làm hoạt cảnh về “Ngành điện tử” đã phải tất bật để đi mượn điện thoại, iPod, laptop... của mọi người. Cô bạn bảo nếu lỡ mà “đồ đi mượn” bị hư thì không biết lấy gì mà đền. Híc.
GIÁO SƯ, TIẾN SĨ HAY BIÊN TẬP VIÊN
Nhóm Quang Vinh tạo ra một diễn đàn kinh tế với lời giới thiệu cực kì ấn tượng: “Các bạn đang đến với diễn đàn kinh tế của đài GĐ10A1. Hôm nay chúng ta hân hạnh được trò chuyện với Giáo sư kinh tế học kiêm Tiến sĩ hóa học đến từ Tokyo...”. Giáo sư kiêm Tiến sĩ này là ai vậy ta? Đó chính là cậu bạn Hải An. An vào vai Giáo sư tạm ổn, bạn diễn khá trôi chảy. Nhưng đến “phân đoạn” khán giả truyền hình (là những bạn đang ở bên dưới đó) gọi điện thẳng lên đài đặt những câu hỏi khó cho “Giáo sư”, khiến “Giáo sư” trả lời không được, đành cầu cứu M.C Vinh. Vì cô Diễm Trang không cấm các bạn trong nhóm giúp đỡ nhau đâu. Nhóm của bạn Thái Hảo, Thùy Vân, Thu Thủy (10A16) có vẻ thành công với bản tin “Hợp tác xã nông nghiệp” với cách thể hiện hiện đại. Mỗi khi biên tập viên đọc tin đến loại cây trồng gì như “lúa nước”, “khoai lang”... đều có người mẫu cầm sản phẩm với những bước “cat walk” uyển chuyển... khiến khán giả bên dưới cứ nhao nhao lên. Cô bạn Thùy Dương (lớp 10A5) trong nhóm “ngành công nghiệp than đá” thì “hi sinh” cả bàn tay trắng trẻo của mình để cầm lấy cục than đen thui minh họa cho hoạt cảnh của nhóm. Vì không thể tìm đâu ra than đá, nên Thùy Dương đành phải nhờ đến than củi, nên tình cảnh mới vậy.
Sau mỗi tiết học, cô Diễm Trang lại nhận được đề nghị “tuần sau làm hoạt cảnh”, “diễn đàn”... nữa đi cô. Cô Trang rất tự tin khi nói điều này: “Nếu có thêm thời gian, các bạn có thể làm tốt hơn nữa”. Và thực sư như vậy, sự sáng tạo của các bạn cho những tiết học là không có... biên giới.
NGUYÊN HOÀNG