Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
"Giải mã" những status Y!M
Vì sao teen buồn?
Chuyến đi "hai trong một"
Con phố dài
Teen Tam Kỳ đang hẹn hò ở đâu?
Cuối năm, sale off nở rộ
Con Thiên nga nhỏ
Tiếng gõ cửa năm mới
Những mục tiêu của bạn trong năm 2009 là gì?
Ngày cuối năm
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Thế giới Tuổi mới lớn
 
"Úm ba la" ra tiền (MT 732 - 29/5/2006)

Bắt đầu 90 ngày hè rồi nhưng có nhiều cái đầu của tụi mình hổng chịu ngồi yên. Mà ngồi yên sao được khi 90 ngày hè là cả một cơ hội cho những ai khoái... làm thêm.

Bạn muốn kiếm ít tiền rủng rỉnh tiêu vặt, bạn muốn thử sức mình trong một cơ hội mới toe, có bạn lại lên kế hoạch lo cho học phí, tiền sách vở năm học sau...

Và như thế, mỗi mùa hè, với nhiều bạn tuổi tím, là mỗi mùa “lượm bạc cắc”. Và còn hơn cả thế nữa, những kinh nghiệm, niềm vui, những giọt mồ hôi rất tím... sẽ giúp tụi mình trưởng thành hơn nhiều, bạn nhỉ.

Khi năng khiếu "được biến" thành tiền

Thường những cô nàng, anh chàng khéo tay luôn biết tận dụng năng khiếu của mình để kiếm tiền. Bích Vân (lớp 9 THCS Trần Phú, Q.10) học vẽ từ nhỏ. Vân tập hợp các bức vẽ của mình vào cuốn catologue, đem lên lớp cho bạn bè xem. Chờ các bạn trầm trồ xong, Vân gợi ý: "Bạn nào có nhu cầu vẽ thì cứ tìm mình, lấy phí cực rẻ". Sau hôm đó, đơn đặt hàng "bay" đến Vân tới tấp, nào vẽ hình ca sĩ, các nhân vật hoạt hình và thậm chí cả hình chân dung nữa.

Hè năm ngoái tớ phụ việc tại một quán phở. Công việc, ui da, khỏi phải tả là mệt thế nào. Tớ phải làm việc từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa, rồi lại tiếp tục từ 5 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Lương tháng 600.000 đồng thường xuyên bị trừ vì tính thiếu tiền cho khách, làm bể chén... Hết chủ rồi đến những người làm cũ sai vặt, la mắng, rồi bị khách cằn nhằn vì bưng nhầm, riết rồi cũng quen. Điều làm tớ ái ngại nhất là ánh mắt có chút gì đó xem thường của khách hàng. Nhưng rồi cũng chẳng sao hết. Tớ vừa làm vừa tự động viên là mình phải chịu khó để kiếm tiền phụ gia đình, dành dụm cho năm học tới nữa chứ.

Mỹ Dung
(lớp 10, TT Giáo dục thường xuyên Q.9)

Còn Mai Anh (lớp 11A1 THPT Nguyễn Hữu Huân, Q.9) có khiếu “biến” giấy thành hoa hồng, cẩm chướng, cúc, lay-ơn... Đầu tiên, Mai Anh chỉ làm hoa để chưng trên bàn học thôi. Bạn của chị Mai Anh đến chơi, thấy đẹp vậy là thuê cô nàng làm giúp vài chục bông. Nắm bắt cơ hội, Mai Anh nhờ người quen giới thiệu những mối mới, đến nỗi mà cô nàng phải thay kéo cắt giấy liên tục, vì chúng bị... mòn. Riêng Mỹ Dung (049, khu phố 3, phường Pasteur, thị xã Tây Ninh) thì hay "úmbala" các chất liệu bỏ đi thành sản phẩm mới độc đáo.

Chẳng hạn như Dung chặt một khúc gỗ cũ ra thành từng viên nhỏ, gọt sạch chỗ nhọn. Xong cô nàng đục lỗ chúng, xỏ dây vào và cuối cùng là vẽ lên đó vài sắc màu sáng. Kết quả là những vòng đeo tay, đeo cổ bụi bụi, ngộ nghĩnh ra đời. Ai mà không muốn sở hữu một cái như vậy. Và Trường Giang (lớp 11A2 THPT Thủ Khoa Huân, Chợ Gạo, Tiền Giang) chẳng bao giờ bỏ phí tuyệt chiêu đan móc, thêu thùa của mình. Giang nhận thêu tên trên phù hiệu của các bé cấp hai. Hiện, các giỏ đan, móc bằng len của Giang được nhiều bạn cùng trường ưa chuộng

Bạn cũng có thể kiếm tiền bằng cách biến giấy, vải vụn thành hoa

.

Không khéo tay, phải làm gì đây?

Chuyện nhỏ, khối bạn vẫn kiếm ra tiền dù không biết vẽ hay cắt, thêu gì hết. Cụ thể như Kim Chi (lớp 11A1 trường DL Lê Lợi, Phan Thiết, Bình Thuận) nhận thấy một số bạn trong trường thích ăn trái bàng, mà ở đấy thì chẳng có cây bàng nào.

Tớ đã háo hức nhận 2 công việc làm thêm cùng 1 lúc: quảng cáo mĩ phẩm và tư vấn viên giáo dục cho một trường ngoại ngữ. Mời gọi người khác mua mĩ phẩm và rủ rê được học viên mới cho trung tâm không phải dễ. Tớ tốn tiền xăng xe, tiền điện thoại lòng vòng cả một mùa hè mà không thu lại được bao nhiêu, đã thế sức khỏe còn í ẹ nữa chứ. Chưa kể đến chuyện nhiều bạn bè ngại gặp tớ, cứ thấy tớ điện thoại là y như rằng sợ tớ gọi chỉ để... quảng cáo. Rút kinh nghiệm thương đau, tớ nghĩ muốn làm thêm hè trước tiên phải xem xét kĩ mình có làm được hay không, đừng có ham vui, thấy “bà con” kiếm tiền được a lê hấp nhào vô thì chỉ tốn công sức, thời gian mà thôi.

Trần Việt Dũng
(lớp 11 trường Nguyễn Hiền, Q.11)

Ngày đầu tiên đi giao báo, tớ đã khóc quá trời và... đòi ba tớ cho nghỉ việc he he.

Vậy là mỗi cuối tuần, Chi về quê hái hai túi bàng to lên bán cho các bạn với giá 500 đồng/2 trái. Thanh Hằng (Cái Bè, Tiền Giang) thì luôn có sẵn bút, thước kẻ và cả tập nữa để bán cho “khách hàng” trong lớp khi họ cần. Hay như Huyền Khanh (Q.8) đi bỏ thư giúp cho các bạn để lấy tiền công với giá 1 ngàn đồng/bức. Đặc biệt hơn, cậu bạn Vũ Trường Giang (Thắng Tam, Vũng Tàu) thích mua sách, truyện về đọc. “Luyện” xong, chẳng lẽ để truyện bám bụi, Giang nảy ra ý cho một số bạn bè cùng lớp và trong xóm thuê lại truyện để kiếm chút đỉnh mua lại truyện mới.

Lợi nhuận và kế hoạch mùa hè

Trung bình mỗi bức vẽ, Bích Vân kiếm được 8.000 đồng. Mỗi tuần cô nàng cũng có vài chục ngàn rủng rỉnh trong túi. Phương Thảo (157 Lê Thị Hồng Gấm, Mỹ Tho, Tiền Giang) thì có được cả trăm ngàn mỗi tháng từ việc bán các con thú vải do Thảo tự làm. Hay chỉ cần "sang nhượng" trái bàng, Kim Chi kiếm 3-4 chục ngàn/2 tuần. Và mùa hè này các bạn có những kế hoạch kiếm tiền khá lí thú. Tuyết An (SV năm 1 trường CĐ Nguyễn Tất Thành, Q.4) sẽ thắt những chuỗi hạt cườm đá và kí gởi cho một “gift shop” ở gần trường. Thêm vào đó, An sẽ mở rộng lớp dạy vi tính căn bản tại nhà (hiện An có một học trò đó nhé).

Các bạn T.Anh, Tuấn Anh, Hoài Nam (Q.1) đã làm ra ít tiền khi trở thành hướng dẫn viên trong lễ hội PTV của FPT

Cô bạn Trường Giang (Tiền Giang) mở thêm dịch vụ “vẽ nón bằng bút dạ quang” bên cạnh công việc đan, móc. Theo lời của An thì hè năm ngoái, cô nàng còn đi bỏ bánh hỏi ở chợ nữa và tiền kiếm được đủ mua một chiếc xe đạp mới, sách vở, đóng học phí ở trường cho cả hai chị em An. An hi vọng năm nay sẽ khá hơn. Mỹ Hằng (lớp 10A12 THPT Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) sẽ ráo riết thiết kế các mẫu đồng phục lớp, rồi đi tìm các tiệm may, công ti may nhỏ giá rẻ để đặt hàng may. Trong năm học này các thiết kế của Hằng được một số lớp ủng hộ hết mình đó bạn.

Xong rồi cũng quen à, tớ quen dậy sớm, biết thêm nhiều đường mới, đạp xe tít mù nên... rèn luyện sức khỏe luôn thể. Tớ luôn có cảm giác tớ là một trong những người dậy sớm nhất thành phố nữa đấy.

Lê Nguyễn Ngọc Hà
(lớp 10C2 trường Marie Curie)

Say mê và yêu thích những công việc ngồ ngộ hợp với năng khiếu của mình, những cô bạn, cậu bạn ấy không chỉ thu lại được tiền. Niềm tự hào vì mình đã lao động, sự “nâng cấp” tay nghề và niềm vui khi biến sở thích của mình thành một việc có ích, có lẽ còn lớn lao hơn cả những lợi ích vật chất. Đó là chưa kể đến những kinh nghiệm nho nhỏ về kinh doanh, thị trường và nhu cầu người tiêu dùng đấy nhé. Còn bạn, bạn có chịu ngồi yên mùa hè này không? Hãy biến 90 ngày sắp tới thành một mùa hè cực kì thú vị bằng cách vận dụng những năng khiếu của mình ngay đi nào.

Bài và ảnh: Nguyên Hoàng

Lấp lánh cơ hội hè

Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên
(4 Phạm Ngọc Thạch, Q.3 - ĐT: 8292066)

Thường xuyên có các công việc thời vụ dành cho các bạn trẻ như:

  • Bán hàng hội chợ
  • Nghiên cứu thị trường
  • Phát tờ rơi
  • Tiếp thị mặt hàng mới tại siêu thị
  • Phục vụ (cưới hỏi, đám tiệc...)
  • Đóng gói sản phẩm...

Những công việc này tuy khá nhiều nhưng cũng rất mau hết (thường chỉ trong vòng 1-2 hôm). Do đó, nếu có nhu cầu, các bạn nên đến xem thông tin mỗi ngày tại văn phòng của trung tâm.

Trung tâm Dạy nghề và Tư vấn Việc làm Thanh niên
(145 Pasteur, Q.3 - ĐT: 8229471)

Hiện đang có 150 vị trí cho các bạn trẻ (học sinh lớp 12 hoặc đã tốt nghiệp THPT) thích nghiên cứu thị trường, làm tại Quận Tân Bình và Quận 1. Với công việc này, bạn có thể hoàn toàn linh hoạt về giờ giấc.

Tôi làm Promotion

Gác lại những chuyến đi xa, lên rừng xuống biển cùng đám bạn, tôi bắt đầu bằng các bài học do công ti yêu cầu và huấn luyện. Nào là Kỉ luật lao động - những qui định khi làm việc, Kĩ năng chiêu thị (cách thức giao tiếp tốt với khách hàng, giới thiệu về sản phẩm...), Công thức pha chế các loại Cocktail. Công việc của tôi là giới thiệu sản phẩm Cocktail Yomost cho khách ở quán cà phê. Ngoài ra, nếu được yêu cầu, thì tôi sẽ trực tiếp pha chế Cocktail cho khách.

Tôi đi làm 6 ngày/tuần (được nghỉ ngày thứ 2), 5 tiếng/ngày (17 giờ đến 22 giờ), mức lương 1,3 triệu/tháng (không quá tệ). Công việc tưởng nhẹ ngàng nhưng khi gặp khách hàng khó chịu, cáu kỉnh thì tôi cũng hơi sợ. Bị khách trêu chọc tôi phải hết sức khéo léo vì nếu khách phản ánh lại người quản lí tôi sẽ bị khiển trách.

Cảm giác lần đầu tiên đi làm và được tiếp xúc với nhiều người trong môi trường mới giúp tôi tự tin và năng động hơn rất nhiều trong ứng xử, giao tiếp của mình...

Dương Trà Mi
(Sinh viên trường ĐH KHXH và NV)

Phòng Việc làm - Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
(643 Điện Biên Phủ, Q.3 - ĐT: 8351121)

Liên tục tìm được những công việc ngắn ngày cho các bạn có nhu cầu như:

  • Làm khán giả
  • Giới thiệu sản phẩm
  • Phát quảng cáo...

Bạn nên thường xuyên theo dõi tin tức tuyển dụng tại trung tâm bởi cơ hội đến và đi khá nhanh.

Dịch vụ Việc làm Quận 10
(458 Lý Thái Tổ, Q.10 - ĐT: 8346027)

Hiện giờ đang có một số công việc thích hợp với các bạn có phương tiện đi lại, nhiệt tình, có khả năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập:

  • Bán hàng tiêu dùng và mĩ phẩm (nam, nữ tốt nghiệp THPT).
  • Hỗ trợ nhà phân phối, phát triển thị trường, nắm bắt thông tin... hàng mĩ phẩm (nam tốt nghiệp THPT).
  • Giao hàng gia dụng, simcard...

Một mùa hè nữa sắp đến, khiến tôi nhớ lại mùa hè năm trước, tôi đi làm promotion (nhân viêntiếp thị) cho nhãn hiệu sữa chua Yomost.

Mách nhỏ

Để tránh các rắc rối cho mình, khi tiếp xúc với nhà tuyển dụng, bạn nên trao đổi kĩ về yêu cầu việc làm, giờ giấc, lương tháng... Không nên nhận đại những công việc chưa thích hợp với mình rồi xảy ra chuyện nghỉ ngang sau một vài ngày. Như thế, vừa khó khăn cho người ta, vừa thiệt thòi cho bạn vì không nhận được thù lao.

Một lưu ý nhỏ khác, bạn nên chuẩn bị kĩ hồ sơ xin việc (ghi rõ về mình và kèm theo những giấy tờ liên quan nếu có) để tạo cảm tình với nhà doanh nghiệp. Đã từng có trường hợp nhà tuyển dụng từ chối người xin việc chỉ vì hồ sơ quá sơ sài, cẩu thả.

Anh Nguyễn Văn Sang
(Trưởng Phòng Cung ứng Việc làm TTDV Việc làm Thanh niên)

Với những bạn có hộ khẩu ở tỉnh khác và muốn tìm việc làm tại thành phố, bạn nên làm giấy tạm vắng ở tỉnh của mình và xin giấy tạm trú tại địa phương mới. Từ cơ sở này, bạn có thể chứng hồ sơ một cách dễ dàng. Các nhà tuyển dụng sẽ khó lòng chấp nhận nếu bạn không có một giấy tờ chứng thực nào cả.

Chị Ngọc Yến
(Chi nhánh Dịch vụ Việc làm Quận 10)

 
         
 
MucTim Online
Hôn (26/5/2006)
Xu hướng giải trí mới của tuổi tím xứ sương mù (MTO 5 - 23/5/2006)
Du lịch chẳng tốn một xu (MT 731 - 22/5/2006)
6 lỗi trong xã giao (19/5/2006)
U 10 đã biết... rung rinh (MT 730 - 17/5/2006)
Cho mình một album... để nhớ (MT 730 - 17/5/2006)
“Thực đơn” tiệc lưu luyến (MT 730 - 15/5/2006)
"Sao" năm cuối cấp (MT 730 - 15/5/2006)
Ngoái nhìn... (MT 730 - 15/5/2006)
Lễ ra trường còn chút gì để nhớ (MT 730 - 15/5/2006)
 
Những lời chúc Tết hay nhất
Phim sex, file ảnh save rồi, khó delete!
Khi chàng quá…mồng tơi
Yêu một lần rồi thôi
Nó và ấy !
Trị Mụn trứng cá cần biết
Món quà đầu tiên
Báo động tình dục tuổi teen
“Tám” chuyện tình yêu
Thích làm thám tử tư tình yêu
 

Niềm vui nhỏ xinh

Mời bạn gửi bài tham gia...
Tớ, mùa tình nguyện và...
Bức tường giấy
Một ngày đặc biệt

Hạnh phúc quanh ta

Bữa ăn trong mơ

Cho nhau một nụ cười

Không chỉ cho riêng mình

Niềm vui nhỏ xinh tháng 6/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 5/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 4/2008

Tuổi chúng mình

Những lý do con trai thích con gái

Những lý do con gái thích con trai
Yêu một người-nhớ một người
Chuyên đề tuổi dậy thì
Đừng xịt nước hoa vào... tọa độ X
Bắt đền con gái
Chảnh ơi
Phải tình "iu" hôn?
Khi con gái yêu
Con gái vs con trai
Học trò kinh doanh... "bom"

Trắc nghiệm

Bạn đang nghĩ gì?
Bí mật của người ấy
Giờ sinh và tính cách
Dự báo tình cảm
Bạn ở vị trí nào trong nhóm?
Khi boy vuốt tóc...

 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2009 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.