Tất cả những yếu tố trên hợp lại thành trại hè Mực Tím diễn ra vào ngày 29 và 30 tháng 5 vừa qua.
|
|
Tiểu trại Nhí Nhố |
Trong suốt hai ngày tham gia trại, chưa khi nào trại sinh được nghỉ cười trong 10 phút đâu. Đơn giản vì những hoạt động ngộ nghĩnh cứ liên tiếp nhau, lại được tuổi tím tụi mình sáng tạo thêm nên càng ngộ nghĩnh hơn. Từ anh chàng to đùng ẵm trên tay một thành viên nhỏ xíu ra tham gia trò chơi lật thảm thần, đến tư thế dùng hông, dùng đùi bịt lỗ ống tre trong trò chơi đổ nước ống tre làm cho ai cũng phải hở mười cái răng...Thế nhưng, hoạt động gây chấn động dư luận, tạo ra nhiều tiếng cười nhất là phần thi tiểu phẩm trong đêm lửa trại. Những bộ thời trang không thể hơn thế nữa của diễn viên, những câu thoại không đụng hàng: “Tấm hả, tử (hoàng tử) nè...”, sáng kiến siêu ác cho Tấm nhặt mè và hột é của “chàng” dì ghẻ Hoàng Luân và những bộ thời trang có gì mặc nấy đã làm cho tiếng cười át cả tiếng sóng biển.
|
|
Anh Minh Anh và Bá Thắng: “Tụi em thích nghe hai anh hát bài gì?” |
Tìm kho báu là tên của một trò chơi lớn trong trại hè lần này và kho báu đã được tìm thấy trên núi Minh Đạm. Thế nhưng, suốt cả kì trại đâu chỉ có kho báu này, “Tham gia trại hè, mình tìm được những thứ rất quí giá, đó là kĩ năng sinh hoạt tập thể, cách giải mật thư, và biết thêm được nhiều trò chơi hổng đụng hàng như lật thảm thần, bóng chuyền bãi biển kiểu mới...” Hoàng Hiệp (lớp 11A11 trường THPT Trần Khai Nguyên) bật mí về kho báu của mình như thế. Còn Phương
|
|
Trên đường đi tìm kho báu, gặp Thần Rừng |
Khanh (lớp 9 trường THCS Trần Văn Ơn) thì tìm được khoảng 20 “kho báu” lận đấy. Đó chính là những người bạn tâm đầu ý hợp mà Khanh đã ơ-rê-ka trong trại hè lần này. Bạn muốn biết hai ca sĩ Minh Anh, Bá Thắng đã tìm được thứ quí giá gì không? Hãy nghe hai anh ấy tiết lộ nè : “Đó là những tràng cười thoải mái (xả stress!), lòng nhiệt tình, những ý tưởng sáng tạo của bạn đọc Mực Tím. Bởi vậy, hai anh thấy mình trẻ ra mấy tuổi lận đấy!”
Thì ra, trong trại hè lần này, ai cũng tìm được kho báu cho mình. Một tràng vỗ tay thật lớn
|
|
Phóng phi tiêu trên núi Minh Đạm |
chúc mừng trại sinh của chúng ta đi các bạn!
NGỌC THÚY - Ảnh : QUANG NHƯỜNG - NGUYỄN HƯNG
Minh Anh, Bá Thắng bị... “quay”
Chưa bao giờ các vị ca sĩ khách mời “mệt” như ở trại hè Long Hải lần này. Mệt không phải vì chơi mấy trò vận động, càng không phải vì hát hò mà chính là bị “chất vấn” đến nỗi hai anh chàng mệt đứ đừ. Và người “quay dzòng dzòng” hai ca sĩ Minh Anh và Bá Thắng (ảnh) không ai khác chính là... các trại sinh. MT trích đăng một số câu giao lưu...
? Em biết anh Bá Thắng nhưng chắc là anh Thắng... không biết em. Vậy có cách nào để cho anh... nhớ đến em không?
HOÀI NHÂN (Tiểu trại Vườn Hoang)
- Bá Thắng: Trong hai ngày trại, anh đã rất “ấn tượng” về em, một trại sinh năng nổ, xông xáo cộng thêm giọng nói đúng chất em-xi. Bây giờ thêm câu hỏi này và... dáng ngồi như vầy (Xí, bật mí chút là cô bạn Hoài Nhân này có kiểu ngồi rất “ngầu”) nên chắc anh sẽ xin “meo” của em để liên lạc thôi!
? Hiện nay ca sĩ trẻ khá nhiều mà em thấy anh Bá Thắng rất ít xuất hiện. Vậy làm sao anh quảng bá hình ảnh của mình đến với khán giả?
TRIẾT (Tiểu trại Nhí Nhố)
- Bá Thắng: Anh đã ra được hai album và có đi hát ở một số tụ điểm. Hơn nữa anh cũng thường làm... người mẫu quảng cáo, người mẫu thời trang trên các báo, tạp chí. Đây cũng là một “kênh” để anh tiếp cận gần với khán giả hơn.
? Trong phim Những cô gái chân dài em thấy anh Minh Anh lúc nào cũng cười “Hé hè hè”. Phải chăng đó là nét... quyến rũ của anh?
ÁI NHI (Tiểu trại Nhí Nhố)
- Minh Anh: Năm quay phim NCGCD, anh mới 19 tuổi hà (tím quá chừng!), bởi vậy đụng chuyện gì anh cũng cười hết trơn (?!). Lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản là mình cứ cười ắt sẽ làm mọi người vui, thế thôi. Còn nét quyến rũ của anh hả, nhiều lắm nhưng sẽ bộc lộ theo từng hoàn cảnh khác nhau (tự tin ghê nơi!)
? Theo hai anh, thế nào là một người đàn ông đẹp?
ANH TÙNG (Tiểu trại Tuổi Chúng Mình)
- Minh Anh: Là một người biết cách nói chuyện, biết ứng xử chừng mực và nhất là phải... có duyên. Theo Minh Anh, các bạn trai nên chơi một môn thể thao nào đó để có một vẻ bề ngoài cứng cáp, mạnh mẽ hơn!
- Bá Thắng: Tất nhiên, ngoại hình đẹp là cần thiết nhưng theo Thắng vẻ đẹp tâm hồn là quan trọng hơn cả. Một bạn trai lịch sự, tinh tế trong giao tiếp sẽ ghi điểm trong mắt bạn gái rồi...
? Anh Minh Anh đã tham gia trại hè Mực Tím những... ba lần. Anh có được gì và mất gì hông?
ANH CHƯƠNG (Tiểu trại Tuổi Chúng Mình)
- Minh Anh: Được niềm vui và mất... sức khỏe. Bởi vì trong mấy ngày trại tiêu chí của anh là “quậy hết cỡ, chơi hết mình, về nhà ngủ bù”. Mới tối hôm qua anh thức đến 6 giờ sáng, vậy mà 8 giờ đã bị... dựng dậy đi leo núi tiếp. Anh... tới luôn! Hổng hiểu sao đi trại hè với Mực Tím anh “khỏe” dễ sợ...
VIỆT HÙNG ghi
Những bạn chưa được đi trại hè lần này... đừng tiếc ! Mực Tím sẽ còn tổ chức thêm nhiều trại hè nữa, các bạn nhớ theo dõi các số tới để biết thông tin nhé!
Khi trại sinh làm phóng viên ảnh
Có bố cục thật ấn tượng, “xì tai” cực kì nhí nhố, đây chính là ảnh do các trại sinh chộp đó bạn!
Sư tử ơi, đừng giận dữ nữa, trại hè Mực Tím vui quá kìa !
Ảnh: HỒNG NGỌC
”Ông địa” Quang Hưng chụp ảnh xong chưa, trả chuối lại đây cho bà con... xơi !
Ảnh: CAO LONG
Tấm Cám của tiểu trại Tuổi Chúng Mình trước giờ lên sân khấu
Ảnh: NGỌC SAN
Giải mật thư xong rồi, giờ “giải chân” đoán người đi các bạn ơi !
Ảnh: HỒNG NGỌC