Đầu hè, các bạn trẻ này đã “du” ở rất nhiều nơi và học cũng được nhiều điều thú vị. Thú vị đến cỡ nào thì bạn phải nghe tường thuật về chuyến đi mới biết được!
Về miền Tây
|
|
Lee Chueng tập gói bánh tráng |
”Du”: Đến Cù Lao Thới Sơn, tỉnh Tiền Giang, các bạn ai cũng thích khi được uống nước dừa, ăn kẹo dừa và trực tiếp “mần ăn” với những vườn trái cây xum xuê. Còn khi về Cần Thơ, các bạn đã “lóa mắt” trước những chiếc ghe chở đầy hàng hóa và cách bán hàng ném trái cây từ ghe này sang ghe khác. Cậu bạn Deem đã chụp thử một trái bí, kết quả: bí trôi theo dòng nước. Híc!
”Học”: Các bạn đã xắn tay áo làm nông dân, phụ chủ vườn tưới nước và hái xoài bằng cây sào, học được câu nói cửa miệng của những người nông dân nơi đây “lấy công làm lời”, học được tính cách cần cù, chịu thương, chịu khó của người dân Việt Nam. Còn Deem, sau khi tìm hiểu và phỏng vấn một số người ở chợ nổi Cần Thơ đã xúc động khi biết được rằng có những gia đình sống hạnh phúc cùng nhau trên một chiếc ghe, trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ. Có bạn mới mười mấy tuổi đầu đã biết chống chèo phụ gia đình. Deem cho biết: “Sau khi đi về, tụi mình ai cũng thấm lời thầy dạy - cuộc sống hạnh phúc không hẳn là một cuộc sống đầy đủ tiện nghi.”
Thăm địa đạo Củ Chi
|
|
Howard tập làm du kích, chui xuống hầm ở địa đạo Củ Chi |
”Du”: Địa đạo Củ Chi được đoàn bầu chọn là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đấy. Rhoda cho rằng những cảnh tưởng chỉ có trong phim, hàng trăm người sống, sinh hoạt dưới lòng đất vậy mà có thật ở Việt Nam. Howard cho biết đi một vòng quanh địa đạo ăn khoai mì, rửa mặt từ nước ống tre, các bạn đã tưởng tượng ra được phần nào đời sống của du kích nơi đây.
”Học”: Vì chuyến đi lần này chủ yếu là để tìm hiểu về lịch sử cận đại Việt Nam nên vào đến địa đạo Củ Chi là các bạn ấy “trúng tủ” rồi. Rhoda, một bạn gái đến từ Hà Lan, tâm sự: “Mình sẽ viết vào bài thu hoạch của mình về lòng yêu nước, sự mưu trí, dũng cảm của người dân Việt Nam.”
Vòng quanh thành phố
”Du”: Tour tự túc của các bạn là đi vòng quanh thành phố, thăm các bảo tàng, mua sắm ở chợ Bến Thành, tìm hiểu về phố Tây và giao lưu với các bạn học viên ở Trung tâm Ngoại Ngữ Apollo. Karen Cheung có ý kiến: “Người ta nói Hồng Kông là nơi không có buổi tối, mình thấy ở TP.HCM cũng có nhiều nơi như vậy lắm. Mình thích mua sắm ở TP.HCM vì hàng hóa ở đây thiệt là rẻ.”
”Học”: “Học được cách mỉm cười của người dân Việt Nam, từ cô bán hàng cho đến các bạn trẻ mà tụi mình gặp trên đường. Nụ cười tạo cho mọi người không khí thân thiện, mến khách. Đôi khi nhịp sống hối hả ở Hồng Kông làm tụi mình quên cười với nhau như thế.”, Janelle Chote đã có một nhận xét thật tinh tế.
Các bạn ai cũng ngạc nhiên khi thấy ở TP.HCM có nhiều trung tâm ngoại ngữ và trung tâm nào cũng có rất đông bạn trẻ đến học mỗi tối. Thầy Dennis đã chỉ cho học trò mình cảnh ấy và kết luận: “Các bạn trẻ Việt Nam rất hiếu học, có được nhiều người hiếu học như thế, Việt Nam sẽ ngày càng phát triển!”
NGỌC THÚY
Ảnh: NGỌC THÚY - MINH CHÂU