,bạn Nguyễn Minh Sang (lớp 8 trường THCS Long Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu) tức tốc lao đến, dùng chiếc... muỗng bới cát ra. Bên dưới hiện ra một miệng hang nhỏ...Khéo léo, Sang thả vỏ một con ốc quắn vào đấy, đuôi ốc được buộc một sợi dây... Sang hồi hộp chờ và chỉ trong tích tắc bạn nhanh chóng kéo vỏ ốc lên. Dính trên vỏ
|
|
Cây khấu |
ốc là một chú tôm tích biển đang búng tanh tách... Sang cười, bật mí: “Lầm tưởng vỏ ốc là mồi, tôm tích biển... “phập” liền và mình chỉ việc kéo lên. Cứ thủy triều xuống là mình ra bãi cát săn chúng...”
Cũng đi săn tôm tích biển nhưng bạn Võ Phúc Bình (lớp 10A11 trường THPT Long Hải, Phước Tỉnh, Bà Rịa - Vũng Tàu) không chọn cách câu như Sang mà lại dùng phương pháp... khoan cát. Dụng cụ của bạn gọi là “cây khấu” (to cỡ ngón tay, dài khoảng 1m, một đầu có buộc những móc sắt nhọn cong cong). Phát hiện hang tôm tích, Bình dùng “cây khấu” khoan vào đấy. Nếu hang có tôm tích, chắc chắn nó sẽ bị móc vào các cọng sắt, không thể nào thoát được... Bình kể: “Ngày hè rảnh rỗi, mình và các bạn hay đi bắt tôm tích biển như vầy. Một buổi cũng được
|
|
Những chú tôm tích biển bị bắt |
vài chục con, vừa thư giãn, ngóng gió biển, vui đùa... lại vừa có cái ăn. Tôm tích này luộc chấm muối tiêu hoặc nhúng bột, chiên lên chấm tương ớt, ngon khỏi chỗ chê! Nếu hôm nào bắt được thật nhiều, nhà ăn không hết còn có thể đem ra chợ bán nữa đó!”
Hôm diễn ra trại hè Long Hải, thấy công việc bắt tôm tích biển của các bạn nơi này ngồ ngộ, hay hay, nhiều trại sinh đã chạy theo coi, làm quen... Và trại hè Mực Tím không chỉ đem
|
|
Minh Sang đang đào cát |
lại niềm vui, mà còn là dịp để các bạn hiểu biết thêm về cuộc sống của bè bạn đồng trang lứa nơi này!
QUANG NHƯỜNG
MÁCH NHỎ MÙA HÈ
* Bạn yêu kem? Vậy bạn có thích dự một buffet kem với hàng chục món kem đủ mùi vị, màu sắc và nguyên một quầy trái cây đủ loại cho bạn tha hồ chọn lựa, trang trí li kem của mình? Bạn thử ghé nhà hàng Pháp Việt (29-31 Tôn Thất Thiệp, Q.1) vào 19 giờ tối thứ sáu đầu tiên hàng tháng xem. Nhớ mang theo mỗi người 47.000đ nha!
|
|
Phúc Bình (giữa) và các bạn |
* Dịp hè, bạn muốn đến một nơi có nhiều bạn cùng lứa tuổi để vui chơi, theo đuổi những môn năng khiếu bạn yêu thích, học kĩ năng sống và tha hồ thắc mắc đủ thứ với các nhà tâm lí học, giáo dục học, khoa học... Ở Trung tâm Phát triển Tri thức Trẻ (IDO - 231/3 Lê Văn Sỹ P.14, Q. Phú Nhuận) có một sân chơi như thế dành cho bạn đó!
Ảnh: Các bạn sinh hoạt tại IDO đang tìm hiểu cách thoát hiểm an toàn khi máy bay gặp nạn ở Trung tâm Huấn luyện bay của Vietnam Airlines tại TP.HCM.
KIM THƯ