Bén duyên với nghiệp làm Đội trưởng
Trong sáu mùa thi làm nhiệm vụ ”Tiếp sức”, Nguyễn Trọng Hoàng (tốt nghiệp ĐH Mở Bán công và hiện là SV năm I ĐH KHXH &NV, khoa Xã hội học) đã 5 lần giữ cương vị Đội trưởng. Hoàng nói: “Lúc đầu mình chỉ là đội viên tại Ga Sài Gòn, nhưng đến giữa mùa tiếp sức thì anh Đội trưởng ở Bến xe Chợ Lớn bỏ giữa chừng, Thành Đoàn gọi mình về và hỏi có dám nhận làm đội trưởng quản lí 60 “nhân viên” hay không, không chút lưỡng lự, mình đồng ý ngay và làm Đội trưởng luôn từ đó”. Dựa vào đâu Hoàng có đủ kinh nghiệm, bản lĩnh để nhận nhiệm vụ khó khăn này? Hoàng kể: “Lần đầu tiên đi thi tại Đà Lạt năm 2001, mình rất an tâm vì được các anh chị sinh viên hướng dẫn tận tình về đường đi, chỗ ở cũng như tâm lí vào phòng thi. Sau này học tại TP.HCM, mình được đi cứu trợ lũ lụt tại tỉnh Long An và tham gia các công tác xã hội của trường, những ngày tháng đó đã giúp mình tích lũy kinh nghiệm và tự tin sẽ làm được những gì được giao”.
”Mê” ngủ ở bến xe và hi sinh xem đá bóng!
Hoàng nói: “Phải trực 24/24, nếu để lỡ một thí sinh nào thì mình không yên tâm, nhất là những thí sinh đến khuya không có bà con thân thích”. Hoàng có thể phân công các bạn khác trực đêm ở bến xe và ngủ ở nhà, nhưng để làm gương, hằng đêm Hoàng đều cuốn mền ra bến xe cùng ngủ với đồng đội. Riết rồi quen, về nhà ngủ... chịu không được! Mặc dù rất thích xem đá bóng, nhất là mùa World cup, Hoàng cũng hi sinh không xem và “lệnh” cho đồng đội hạn chế xem để giữ gìn sức khỏe mà “chiến đấu” vì đã cận ngày thí sinh đổ về thành phố. Hoàng nói: “Mỗi lần nghe bà con la dzô... dzô là cả đội ngồi nhổm dậy, chép miệng tiếc nuối và... tranh thủ đọc báo sớm vào sáng mai!”. Đã ba mùa bóng sôi động, World cup 2002, Euro 2004 và bây giờ là World cup 2006, mình chưa bao giờ được xem”.
... và kỉ niệm đẹp
Năm 2004, có một thí sinh nam từ Tây Ninh đến Sài Gòn lúc đêm khuya. Các tình nguyện viên khác đã về hết nên không có ai hướng dẫn bạn. Gặp bạn ở bến xe Miền Đông, khuya quá, không thể đi kiếm nhà trọ giúp, Hoàng dẫn bạn về nhà ngủ luôn. Nhà trọ thì hẹp, thí sinh tá túc lại đông nên chẳng còn chỗ nào đặt lưng, Hoàng bèn tìm đến nhà bạn cho thí sinh ngủ nhờ. Ai dè, thí sinh chẳng chịu ngủ mà sợ anh Hoàng... “lừa”, Hoàng đi đâu thí sinh theo đó, cả hai... thức đến sáng. Sau kì thi, thí sinh này quay lại bến xe và tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” cùng các anh chị...
Hiện nay, trong bộ sưu tập giấy khen của mình, Hoàng đã có đến... 27 cái. Giấy khen của Trung Ương Đoàn, Thành Đoàn TP.HCM, các Tỉnh, Huyện, Xã... những nơi mà Hoàng đã đặt chân đến. Năm nay, Hoàng quản lí 600 sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi và là người duy nhất “phải” làm báo cáo chiến sĩ tham gia 5 lần tiếp sức mùa thi. Hoàng tâm sự: “Năm năm xa quê, mình rất nhớ. Theo như bạn bè kể thì Hải Dương, quê mình, đã khác xưa rất nhiều, chắc cha mẹ mình cũng khác xưa vì tuổi tác và nỗi nhớ mình... Mấy năm trước không có điều kiện về thăm quê, vả lại quĩ thời gian quá ít, nhưng năm nay mình quyết định sẽ về quê khi chiến dịch Mùa hè xanh kết thúc”.
DUY TÍNH - HIẾU NGHĨA - Ảnh: DUY TÍNH