Bỗng một ngày, mọt sách yêu
Trong những ngày qua, nhiệt độ trong cộng đồng teen THCS A (ngoại thành Tam Kỳ, Quảng Nam) liên tục nóng lên bởi chuyện của Mẫn *. Liên tục từ năm lớp 6 đến lớp 8, Mẫn không bao giờ vắng mặt trong top 3 của khối, cậu còn được mệnh danh là “hot boy” của trường với dáng vẻ thư sinh, khuôn mặt “baby”…Bỗng một ngày, Mẫn bỏ nhà ra đi. Ai cũng ngơ ngác, không hiểu vì sao. Đến khi ba của Mẫn đến nhà thằng bạn nối khố của cu cậu thì mới...té ngửa. “Thì ra nó đã yêu cháu ạ! Nó mến con bé nhỏ hơn nó một tuổi nên quyết định bỏ nhà đi, nghỉ nhiều vượt quá số phép quy định để…ở lại lớp, sang năm học lại với cô bé đó! Khổ quá cháu ơi, mới mười lăm, mười sáu tuổi đầu mà yêu gì chứ!” - chú Tâm, ba của Mẫn, than thở. Trở về nhà sau hai ngày dạt vòm, trông Mẫn khác hẳn. Cậu lầm lì hơn, ít nói hơn và tệ hại hơn, cậu không còn chí thú học hành. “Mỗi ngày đến trường với mình như vô nghĩa vậy! Mình chỉ muốn thời gian qua nhanh để bạn ấy sớm lên học với mình (?) nên không thiết tha gì học nữa!” - Mẫn tâm sự.
Không yêu một cách điên cuồng, mù quáng như Mẫn, H.Minh (12, THPT T) dành hẳn mỗi đêm để tâm sự cùng người yêu cách xa cậu….gần một phần hai đất nước. “Cách đây khoảng 2 tháng, Minh có khoe với mình là đã yêu một người ở tận Vũng Tàu. Mình thắc mắc không hiểu quen nhau như thế nào thì Minh bảo là yêu qua mạng….” - Mỹ Linh, bạn thân của Minh, thuật lại “thiên tình sử” của người bạn thân cùng MTO. “Thế rồi hằng ngày, nó dành hẳn 2 tiếng mỗi tối để tâm sự cùng người yêu. Chi phí dành cho điện thoại cũng tăng dần, đến nỗi nó phải cắt bớt tiền ăn để nạp tiền cho dế. Không những tiền bạc mà ngay cả thời gian dành cho việc học cũng bị xén bớt. Mỗi tối, nó nói chuyện từ 8h đến 10h, khi chấm dứt câu chuyện thì đau đầu nên phải đi ngủ….Thử hỏi, thời gian đâu mà ngồi vào bàn chứ?” “Thế sao không can ngăn cậu ấy, quyết liệt vào chứ!” “Ai mà cản nỗi tình yêu đầu đời của nó. Lâu nay chỉ biết có học, đùng một cái sét ái tình đánh phải, làm sao mà không ngẩn ngơ cho được…Nhiều lúc thấy nó đắm đuối quá cũng thấy lo, nhắc chừng vậy thôi. Nghe nói con nhỏ đó định đáp xe vào đây thăm nó, không biết hai đứa gặp nhau rồi xảy ra chuyện gì nữa!”...
Đi tìm nguyên nhân
Trao đổi vấn đề này cùng các bậc phụ huynh, MTO nhận được rất nhiều ý kiến. “Việc này cũng bình thường thôi cháu à! Một cu cậu hằng ngày chỉ biết bút thước, sách vở, đùng một cái cảm thấy mến mến một cô bạn nào đó, cứ ngỡ rằng mình đã yêu. Thế là lao đầu vào yêu như…đã được đọc trong sách ấy! Cảm giác lạ mà!” - cô Hạnh, công nhân viên chức và cũng đang có con ở độ tuổi teen, giải thích. “Theo cô thì ti-vi và nhất là phim, ảnh hưởng rất nhiều đến tuổi trẻ ngày hôm nay. Các bộ phim về yêu đương nồng cháy, mãnh liệt ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường cứ chiếu nhan nhản trên các đài từ Trung ương đến địa phương, chưa kể hệ thống cáp nữa, nên tụi nhóc nhiễm phim là đúng thôi. Đó là chưa kể đến loạt truyện tranh sex vừa mới bị phát hiện nữa đấy! Đứa nào không yêu mới lạ, kể cả mọt sách!” - cô Tâm, chủ tiệm may trên đường PCT, phát biểu…..
Đó là suy nghĩ của các bậc phụ huynh, còn teen, họ nghĩ sao?
“Mình thấy chả có gì là lạ cả! Tình yêu đến thì cứ đến thôi. Teen thời nay mà không yêu thì…có vấn đề đấy (?)!” - N.Tuyết (11 HHT) nói. “Mình nghĩ, ai cũng phải trải qua cảm giác đó thôi, chỉ có điều các bạn ấy từ trước đến nay chỉ biết có học và học, bây giờ yêu thì cảm thấy thích thích, lạ lạ nên mất cân bằng vậy thôi!” - B.Huy (12 NBK) triết lí
Kết
Tình yêu là một tình cảm thiêng liêng, đáng quý ở con người. Nó luôn là một mảnh đất bí ẩn, đầy quyến rũ mà ai cũng muốn khám phá. Và mỗi người cũng đón nhận nó bằng nhiều cách khác nhau. Có thể nó đến bất ngờ, làm ta choáng váng, ngất ngây nhưng hãy tỉnh táo để đón nhận nó, cân bằng nó với việc học tập. Hãy để tình yêu đó tiếp thêm sức mạnh cho ta để vượt qua khó khăn, thử thách và đó sẽ là một kì niệm đẹp trong hành trang bước vào đời của mỗi người…
TRẦN MINH
(*): Tên của các nhân vật trong bài viết có sự thay đổi