1. Còn vài ngày nữa mới tới lễ 20-11 nhưng mấy chàng trai của lớp 12CB (trường MD) phân công nhau trang trí lớp, chuẩn bị quà cho thầy cô rất chu đáo và ưu tiên trực nhật thay con gái khiến các nàng sướng không thể tả. Cô bạn M chia sẻ: ”Con trai lớp mình năm nào cũng thế, ga lăng và đáng yêu lắm! Tòan bộ quà tặng cho các giáo viên nữ đều do các chàng chọn lựa và gói quà rất tỉ mỉ. Con gái tụi mình đôi khi còn không sánh kịp nữa đấy!”. Nhìn những teenboy trong lớp tất bật sau giờ học ở lại cắt giấy trang trí lớp mới thấy được tinh thần của các chàng. Anh chàng V tâm sự: ”Mình muốn dành nhiều bất ngờ cho thầy cô vào ngày này. Dù sao đi nữa thì con trai chủ động vẫn hay hơn là để con gái làm tất cả”. Anh bạn còn cho biết thêm sẽ có rất nhiều kế họach hay do các teenboy trong lớp chuẩn bị, chắc chắn các nàng sẽ vở òa lên vì sung sướng và bất ngờ cho xem, đặc biệt là thầy cô sẽ luôn luôn hài lòng với những món quà mà các chàng chuẩn bị. Con trai xem vậy nhưng cũng khá tâm lý đấy nhé!
2. Những teenboy trường HT thì dành thời gian đầu tư cho các tiết mục nhảy hiện đại của mình để được góp mặt trong chương trình chung kết chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Anh bạn B chia sẻ: ”Chắc chắn cô chủ nhiệm của mình sẽ vui lắm khi thấy nhóm nhảy của lớp lọt vào chung kết và xuất hiện trong chương trình văn nghệ hòanh tráng của trường. Mình nghĩ đấy là món quà ý nghĩa nhất nên mình tập luyện hết mình để có một suất diễn trong ngày lễ 20-11.
Không dừng lại ở đó nhiều tên con trai thường ngày lười biếng thì những ngày này bỗng dưng thay đổi 180 độ, chẳng cần thầy cô nhắc nhở các chàng vẫn tự giác học bài và làm bài đầy đủ. Thậm chí nhiều teenboy được mệnh danh là “vua đi trễ” cũng bỏ được thói quen của mình nhằm tạo nên những thứ hạng cao cho lớp trong tuần lễ 20-11. Anh bạn P quan niệm: ”Mình nghĩ không chỉ ngày này con trai tụi mình mới nổ lực phấn đấu mà trong thời gian sắp tới mỗi cá nhân cần nổ lực hết mình để lớp luôn đứng trong top 3 của trường. Đấy là món quà lớn nhất với thầy cô và chắc hẳn sẽ là niềm vui lớn và ý nghĩa nhất dành tặng thầy cô nhân ngày 20-11”.
3. Hầu như trường nào cũng có những kế họach rất hay nhân ngày 20-11 và teenboy nhà mình luôn xung phong đi đầu. Không nằm ngòai dự kiến, năm nay những anh chàng khéo tay trường HL đã cùng nhau làm nên những tấm thiệp khá xinh dành tặng thầy cô nhân ngày Hiến chương nhà giáo. Một số bạn còn làm cả báo tường nữa cơ đấy. Đừng nghĩ con trai không khéo léo bằng con gái nhé, tận mắt chứng kiến những sản phẩm mà các chàng làm ra chắc chắn bạn sẽ phục lăn cho xem. Anh chàng Q - lớp trưởng lớp 12A - chia sẻ: ”Mình phát động các teenboy phải tham gia hết mình để mang lại niềm vui cho thầy cô. Thường thì nhũng tên con trai luôn được thầy cô “chăm sóc” kỹ nhất vì cái tật hay lười nên chúng mình càng phải làm thật nhiều điều có ý nghĩa để dành tặng thầy cô nhân ngày lễ quan trọng này”.
Ngày thường thì con trai chỉ hay thích gây gỗ, đánh nhau, thậm chí không chịu học bài làm bài nhưng bây giờ thì khác. Con trai có thể tự tin khi chủ động trong mọi công việc, hi vọng với sự sáng tạo cũng như tích cực trong mọi hoạt động của các nam sinh, mùa 20-11 năm nay sẽ thật tưng bừng và trọn vẹn!
NGUYỄN THÀNH SANG