Thế giới Teen
Chủ nhật teen (MTO 11 - 22/11/2008)

Với teen, chủ nhật không hẳn là ngày nghỉ ngơi. Đó là ngày để họ thực hiện những mục tiêu trong "tương lai gần" của mình...
>> Nếu tớ là...
>> Kem và trà sữa

Và mỗi teen có một "ngày chủ nhật của em" không giống nhau. Nhưng nhìn chung, có thể "phân loại" như sau:

1. Chủ nhật: học, học và học

Đối tượng thực hiện: những mọt sách.

Thời gian thực hiện: sáng, trưa và chiều (có thể cả buổi tối nếu chưa hoàn thành xong bài)

"Họ đã làm điều đó như thế nào?": Sáng dậy sớm, làm bài tập ngày hôm qua và cho hôm sau, tiếp đến học bài..., kết thúc buổi sáng. Buổi trưa học tiếp bài và chuẩn bị bài...cho cả tuần. Tối đến soạn bài trước cho tất cả các môn học, sau đó đọc sách, và...đi ngủ.

Bình luận: Những mọt sách thường có kiểu thư giãn rất khác người...Chủ nhật là ngày họ cảm thấy mệt mỏi nhất vì phải làm bài tập cho cả tuần, bù lại những ngày trong tuần thì họ rất vô tư! Đó là cách để họ "phân bố sự thoải mái cho tất cả các ngày trong tuần, trừ chủ nhật".

2. Chủ nhật: không bao giờ ở nhà

Đối tượng thực hiện: những teen "không thích theo khuôn khổ"

Thời gian thực hiện: sáng sớm đến tối mịt.

"Họ đã làm điều đó như thế nào?": Sáng, có thể đi cùng với hội bạn chơi thể thao như: bóng rổ, chạy bộ...Trưa, sang nhà một đứa bạn thân nào đó, "ăn, ngủ, nghỉ" để tiếp tục sự nghiệp đi chơi...Chiều, đi dạo, đi ăn với một hội bạn khác...Tối, la cà tại một quán kem, quán nước nào đó...Tối mịt mới về.

Bình luận: Đi chơi kiểu này rất dễ...mất sức (đặc biệt là sau khi đi thì chẳng có hứng làm bài tập, nên...bỏ luôn!), tuy nhiên, theo một số teen thì "đây là cách tự thưởng cho mình sau một tuần học tập căng thẳng".

3. Chủ nhật: ngủ

Đối tượng thực hiện: những teen "đam mê" ngủ vì thường xuyên thiếu ngủ

Thời gian thực hiện: bất kể giờ giấc

"Họ đã làm điều đó như thế nào?": Bình minh lúc 11 giờ trưa, ăn cơm xong ngủ trưa đến...5 giờ chiều, và ăn cơm chiều xong thì xem phim, sau đó ngủ sớm (ngủ được cứ ngủ hoài!)

Bình luận: Sở dĩ ngủ quá nhiều là do những ngày trong tuần thường thức khuya học bài nên luôn trong tình trạng thiếu ngủ, dẫn đến việc khao khát được ngủ. Đây là một cách "tự thưởng" hoàn toàn lành mạnh. Tuy nhiên, khả năng bị mất ngủ vào buổi tối là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa, lúc nào cũng trong tình trạng "lười nhác" trong khi ai cũng tràn đầy sinh lực thì "cuộc đời đáng chán làm sao!"

4. Chủ nhật: online

Đối tượng thực hiện: những teen thích online, thường xuyên online

Thời gian thực hiện: cả ngày

"Họ đã làm điều đó như thế nào?": Mở nick lúc sáng sớm, và để suốt cả ngày để chơi game, chat, viết blog...Khi chán chê rồi thì ăn cơm, ngủ..., nhưng vẫn không tắt máy...

Bình luận: Online quá nhiều nên chẳng biết làm gì...Lại mất thời gian, chưa kể bạn sẽ cảm thấy uể oải cực kỳ, đầu óc trống rỗng và chẳng hứng thú gì vào bài vở khi online xong. Tốt nhất nên làm bài trước, online sau. Một khi ngồi vào bàn được thì bạn sẽ rất kiên trì, thậm chí còn không muốn online luôn đấy chứ!

_____0o0_____

Mỗi teen có một ngày chủ nhật khác nhau, nhưng bạn phải biết cách cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi nhé, đừng để phí một ngày nghỉ quý báu duy nhất trong tuần của mình.

Twinkle®


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Nếu tớ là... (MTO 11 - 21/11/2008)
Kem và trà sữa (MTO 11 - 20/11/2008)
Nếu biển không có sóng… (MTO 11 - 19/11/2008)
20-11 và con trai (MTO 11 - 18/11/2008)
Vì sao con trai yêu mùa đông? (MTO 11 - 17/11/2008)
Thoát khỏi ám ảnh XXX (MTO 11 - 15/11/2008)
Ngôn ngữ 9x - hệ quả và hậu quả (MTO 11 - 14/11/2008)
Khi teen "iu" theo...phong trào (MTO 11 - 13/11/2008)
Người vô hình (MTO 11 - 12/11/2008)
Hỏi đáp về mụn trứng cá (MTO 11 - 11/11/2008)
Ngày 8.3...ta quên đi một người.
Những cô gái "ngàn cân"
Nếu một mai…
Trái dấu
Bí kíp làm một hotgirl
Con gái bây giờ - Tự tin, phong cách và đam mê
Tình yêu cuối cấp...
8 tháng 3 của mẹ
Mãi mãi 8/3...
Đông Nhi và Trương Quỳnh Anh “vùng lên”
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường
Những ngày quyết định của teen 12
Ngày thơ ấu
Học đường sau tết
Góc tâm hồn bình yên

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.