1. Có tiền, có đẳng cấp => có nhiều bạn bè => vui vẻ
Có nhiều bạn bè, đặc biệt là bạn bè luôn chiều theo ý mình, xu nịnh mình thì càng hay! Cô bạn K.L (lớp 11 trường N) luôn là "chủ chi" trong mọi cuộc liên hoan, vui chơi, tiệc tùng của cả nhóm bạn gần 10 người, nên luôn được xem là "nhân vật VIP" trong nhóm. Dù K.L có nhiều tật xấu, nhưng đối với bạn bè thì L luôn được ca tụng, chẳng ai dám nói xấu L vì cô bạn luôn có rất nhiều người làm "bình phong" cho mình.
Mỗi cuộc đi chơi, bạn bè đều yêu cầu phải có mặt T.T (nam, lớp 12 trường N). Vì sao? Lý do đơn giản, "Đi với T.T là không bao giờ buồn!". Mà vì sao không buồn? Vì T.T có đủ khả năng chi trả cho cả bọn, và cả bọn xem đó là chuyện bình thường, là điều tất yếu.
2. Có phải lúc nào cũng vui?
Cô nàng P.T (lớp 12 trường M) luôn bị bạn bè mượn tiền mà không bao giờ trả. Chưa kể những lúc đi ăn uống cùng bạn bè, họ luôn giả vờ "để quên tiền, hết tiền" và "đề nghị" cô bạn khao, kèm theo lời khích: "P.T dễ thương, được bạn bè yêu mến, lại khá giả, lẽ nào lại ki bo nhỉ?". Thế là cô nàng đành "rút hầu bao"...
V.P (nam, đang học năm 1 ĐH.M) tâm sự: "Hiện tại mình chẳng đi chơi nhiều nữa. Mấy đứa bạn thấy mình có tiền nên cứ bắt khao hoài, không khao thì nói xấu này nọ, chơi không được, nên mình dứt ra. Bạn bè bây giờ thế đấy, chỉ toàn tiền với tiền. Ngại nhất là khoản mượn tiền chẳng bao giờ trả, đòi thì ngại miệng, không đòi thì thiệt thòi cho mình"...
H.N (nam, lớp 11 trường N): "Sợ nhất là kiểu bạn bè luôn miệng than rằng không có tiền, đi chơi chẳng bao giờ chịu chi một xu, thậm chí để con gái trả tiền nữa mới ghê chứ, nhưng thật sự là họ lợi dụng đó thôi. Họ không thiếu tiền!"...
3. Tiền hết = tình (bạn) tan
H.G (nữ, lớp 10 trường T): "Nhỏ bạn mình thường xuyên "nhờ" mình nạp thẻ điện thoại giùm, làm như mình là ex của nhỏ không bằng. Đến khi vượt quá sức chịu đựng rồi thì mình không nạp nữa, thế là nhỏ giận, nói xấu mình đủ điều. Tình bạn tan vỡ vì tiền, quá hụt hẫng!"
V.P: "Rời khỏi đám bạn chỉ biết đến tiền, mình cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm giác bị lợi dụng không còn. Nhưng cũng buồn vì không ai chơi với mình. Nói thật, nếu mình chịu "ga lăng" một chút là bạn bè đầy ắp đấy chứ!
_____o0o_____
Thường thì chuyện này chỉ xảy ra ở những teen lắm tiền nhiều tật, suốt ngày chỉ đi chơi, đàn đúm bạn bè. Thật ra, tiền bạc không mua được tình cảm, chỉ những người xem trọng tiền hơn tình nghĩa mới có cách so sánh như vậy mà thôi.
Twinkle®