Thời buổi hiện nay, teen có đôi có cặp là chuyện bình thường. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là những "chuyện hậu trường" của họ - từ chuyện cả thiên hạ đều biết cho đến những chuyện "không nói thì không ai biết".
1. Đại từ nhân xưng - đau đầu quá đi thôi
Nếu cả hai người chênh lệch tuổi tác thì tốt quá, cứ xưng hô anh - em, vừa ngọt ngào vừa phải phép. Thế nhưng đa phần các couple-teen đều...xêm xêm tuổi nhau, học chung lớp, nên việc xưng hô luôn làm 2 nhân vật chính "bối rối".
Lạ đời nhất là 2 "nhân" M.L và P.N (lớp 11 trường N). Ban đầu họ xưng tên, khi trở thành "đôi" thì lược bỏ chủ ngữ khi nói chuyện, và hiện tại, khi đã quen nhau được hơn 1 năm thì xưng "mày, tao"! Thật khó tưởng tượng! M.L nói: "Có gì đâu, xưng hô vậy cho...thân mật, giữ kẻ, ngại ngùng gì nữa, quá hiểu nhau rồi còn gì!". Nếu sau này hai người ấy tiến xa hơn nữa thì không biết đổi cách xưng hô thế nào nữa đây!
Một vài couple khác thì xưng hô lung tung, lúc thì "ông, bà", khi thì "chồng, vợ", rồi "bạn này, bạn", không biết đâu mà lần! Đôi khi sự lung tung này chỉ xuất phát từ một phía, nhưng vì không muốn "lạc quẻ" nên người còn lại phải đổi theo.
Lời khuyên: Ngay cả việc xưng hô mà hai bạn không thống nhất được thì làm sao cùng vạch ra kế hoạch cho tương lai? Tốt nhất, nếu vì cùng tuổi nên ngại xưng "anh, em" thì hai bạn nên xưng "ox, bx" như một số couple-teen hiện nay thường gọi.
2. Dính như hai cục nam châm - thiên hạ ngứa mắt!
P.M (lớp 12 trường K) kể: "Lớp mình, nhìn sơ sơ là có 3 cặp công khai rồi. Nhưng 2 cặp kia ngồi khác chỗ, chỉ có 1 cặp là ngồi cùng nhau, và cặp này đi đâu cũng dính nhau như hai thỏi nam châm vậy! Này nhé, cùng đi học chung, lên lớp thì ngồi cạnh nhau huyên thuyên đủ thứ, học thêm chung, đi ăn uống cũng đi chung, thậm chí khi "nàng" vào WC thì chàng "cũng" đứng bên ngoài đợi! Cặp này không bao giờ rời nửa bước, chẳng cần biết thế giới ra sao, cả hai đều không giao tiếp với bất kì ai trong lớp. Vậy mà 3 năm trôi qua rồi đấy nhé, thế mà không chán, cũng phục thật".
Người viết tìm hiểu thì được biết hai nhân vật chính được đề cập đến là T.N và T.K, cô bạn gái cho biết: "Tụi mình quen như thế rồi, và khi đã chấp nhận quen nhau thì phải từ bỏ một số mối quan hệ. Chán à? Không bao giờ. Chính vì ở gần nhau nên không cần phải nhớ nhau, và đầu óc tập trung hoàn toàn cho việc học".
Lời khuyên: Bạn nữ đã biện hộ khá thông minh. Nhưng đâu phải couple-teen nào cũng như vậy. Tốt nhất là hai bạn đừng "dính" nhau đến thế. Bởi chưa chắc 1 trong 2 muốn thế đâu. Thỉnh thoảng hãy "xa" một chút để dễ thở, và cả hai nên cùng tham gia các hoạt động tập thể thay vì tự cô lập mình.
3. "Của chung"
Sẽ chẳng có gì phải ngạc nhiên khi thấy chàng dùng bút chì, thước, compa của nàng..., chẳng việc gì phải há hốc khi biết rằng điện thoại, quần áo, thậm chí là tiền bạc mà nàng đang có...đều là chàng chu cấp cho! N.A thường xuyên thản nhiên lục trong ba lô của "ox" để lấy "xiền" đóng lắt nhắt trong lớp học..."Có gì đâu, hắn cũng chẳng nói gì. Quen nhau là phải chấp nhận thế thôi! Cũng có khi cả hai cùng "nghèo", nhưng vẫn vui! Còn bình thường thì mọi chi phí của mình đều là hắn lo hết!"
Lời khuyên: Tốt nhất cả hai nên sòng phẳng, đừng để vấn đề tiền bạc chỉ lệch về một phía, nhiều rắc rối nảy sinh. Hơn nữa cả hai còn đang đi học, nên vấn đề tiền bạc càng phải tiết kiệm và tránh việc lợi dụng nhau. Có qua phải có lại.
_____0o0_____
Mỗi couple có những "chuyện hậu trường" khác nhau, nhưng hầu như đằng sau những nụ cười hạnh phúc, những ánh mắt tình tứ yêu thương thì còn rất nhiều vấn đề khác nảy sinh. Thế hai bạn đã bao giờ nhìn lại mối quan hệ của mình và "refresh" lại?
Twinkle®