Khổ thân các chàng
Có nàng do được cưng chiều từ nhỏ nên cứ vô tư biểu hiện những hành động quá lố với người yêu của mình mà không hề ngại ngùng gì! Khổ nhất là mỗi lúc đi shopping, các chàng lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn vài triệu nếu không muốn ê mặt với mọi người. Anh bạn H (trường MD) thở vắn than dài rằng chỉ vì “cảm” một nàng tiểu thư nên mấy tháng nay anh chàng sút gần...4kg vì phải chi tiêu dè sẻn để cung phụng cho cô người yêu bé nhỏ của mình. H bảo một lần đi shopping cùng nàng ngót ngét cũng gần 1 triệu. Điều đáng nói là chẳng bao giờ nàng hiểu cho nỗi lòng của H, cứ vô tư mà...“quơ hàng cả nắm”. Lắm lúc H muốn góp ý nhưng lại sợ nàng cho mình là bủn xỉn và keo kiệt nên...thôi! Giờ đây ngoài giờ học trong lớp H còn đi làm ở quán bar vào ban đêm nhằm kiếm thêm thu nhập để có thể "trụ hạng" cùng...tiểu thư...
Theo như lời kể của L (trường HB) thì lớp bạn có nhỏ tiểu thư con nhà giàu, giờ ra về lúc nào cũng thấp thoáng bóng chàng cưỡi SH láng coóng đến rước. Ấy vậy mà nghe đồn là anh chàng người yêu của nhỏ ấy thiếu nợ còn hơn...chúa Chổm, chỉ được bề ngoài là sang. Bởi lẽ nhỏ tiểu thư ấy có bao giờ quan tâm đến người yêu của mình đâu, chỉ biết ra sức đua đòi và vòi vĩnh.
Anh chàng K (trường PN) kể trong một lần đến rước người yêu đi học về, do quên mang theo nhiều tiền mà nàng lại giở chứng đòi xem phim nên K phải từ chối khéo, sợ khai ra không mang tiền sẽ quê với nàng. Thế là nàng tiểu thư nổi cáu lên cho rằng K về để đi hẹn hò với nhỏ khác và giận chàng suốt cả một tuần...
Coi chừng uổng công
Nhiều chàng biết trước rằng yêu tiểu thư sẽ khổ nhưng vẫn lao đầu vào vì đã trót yêu mất rồi. Như anh chàng H chẳng hạn, tháng nào cũng thâm hụt chi tiêu nhưng H vẫn cắn răng chịu, cứ tiếp tục cày ải để cung phụng nàng. Riêng anh chàng K thì lúc nào cũng lo mất tiểu thư nên đa số quĩ thời gian đều dành cho nàng. Nhiều lúc vô lớp mà cứ ngồi nghĩ ngợi lung tung, không biết chiều nay nàng muốn đi quán bar nào, vũ trường nào để còn...chuẩn bị tiền cho đủ!(?)...
Có lẽ do lúc yêu nên các chàng thiếu sáng suốt chăng? Bởi lẽ một tiểu thư đúng nghĩa là người xuất thân trong một gia đình có giáo dục hẳn hòi. Mà đã có giáo dục thì tất nhiên người ta sẽ trân trọng người mình yêu mến chứ chẳng phải tối ngày chỉ biết có đua đòi và vòi vĩnh. Thế nên lời khuyên cho các "khổ chủ" là hãy nhanh chóng "thẩm định" lại mối tình của mình kẻo không sau này lại phải ca bài "Uổng công anh xúc tép nuôi cò...".
NGUYỄN THÀNH SANG