1. Ôn thi đại học = con trai trồng cây si.
Làm bài thi = phút "tỉnh tò" gây cấn.
Thi rớt = con gái không chấp nhận rồi.
Thi đậu = con gái chịu làm "một nửa" của con trai rồi đấy!
2. Thi đại học thường chỉ kiểm tra kiến thức của bạn trong ba năm học cấp 3. Nhưng "kỳ thi" của con gái thì rộng hơn nhiều, các nàng có thể kiểm tra tất tần tật những gì con trai có thể nghĩ tới.
3. Đề thi đại học dù "mềm" đến mấy cũng có vài câu khó để bắt lỗi học trò. Con gái cũng thế, nhìn hiền như vậy nhưng khi bắt bẻ con trai thì...
4. Điều quan trọng khi làm bài thi đại học là phải bình tĩnh và tự tin. Khi tỏ tình với con gái cũng thế, nếu cứ để tim bạn đánh trống huỳnh huỵch trước mặt người ta thì làm sao mà thành công được.
5. Thi rớt, bạn tiếp tục ôn thi lại để năm sau thi tiếp, khả năng đậu cũng cao hơn. Bị con gái từ chối, nếu bạn không bỏ cuộc, tiếp tục trồng cây si, có thể con gái sẽ.. suy nghĩ lại và cho bạn tấm vé "đậu". Nhưng nếu trường hợp ấy không xảy ra thì bạn cũng đừng buồn, đâu phải ai thi lại đại học cũng đậu đâu, đúng không nè?
6. Lúc con trai ôn thi thì rất tập trung, hăng say và cố gắng hết mình, cũng giống như lúc trồng cây si với con gái vậy. Nhưng khi vào đại học, cũng như khi đã có được người ta, con trai bắt đầu lơ là hơn, không còn "tất bật" như xưa nữa.
Thẩm Quỳnh Trân