Ấy vậy mà có những cặp đang lâm vào tình cảnh éo le khi một trong hai người chỉ để…chưng trong tủ kính, người còn lại thì...ngồi ngắm mà thôi!
Vì nàng rất dễ…"vỡ"
Đa phần những cô nàng này thường rất dễ “vỡ”, nói nôm na họ là những tiểu thư, “cô chiêu” con nhà giàu nên luôn mong manh. Hễ động tí là bệnh, là đau và nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của mấy nàng. Anh chàng H (trường TU) ấm ức: ”Quen nhỏ gần 2 năm mà có lần nào dám nắm tay nhỏ đâu, hễ vừa chạm đến là nhỏ nhìn mình bằng ánh mắt hình “viên đạn”, nhỏ nói là mình không tôn trọng nhỏ, đồng ý là quen nhau chỉ nên giữ ở mức tình bạn trong sang nhưng chuyện nắm tay nhau chẳng lẽ cũng không cho!”...
Anh chàng S (trường MD) thì chia sẻ rằng quen cô nàng con một ông chủ tiệm vàng học chung lớp, biết nàng là tiểu thư nhưng đâu có ngờ nàng “tiểu thư” quá mức đến vậy! Mỗi lần rủ nàng đi uống nước còn khó hơn lên trời nữa. Nàng viện đủ lí do nào là ba không cho, mắc bán…vàng phụ mẹ rồi đang học... Quen nàng mà giống như mình đang mua một món trang sức đắt tiền rồi đặt vô trong tủ ngắm nhìn mỗi ngày vậy đó! Chán lắm!
Vì chàng là…"sao”
Cô bạn P (trường PM) yêu anh chàng T (trường DC) qua blog. Chỉ nhắn tin qua điện thoại di động và gọi cho nhau “tám” mỗi đêm nhưng P yêu T đến độ mù quáng! Yêu nhau mà cô nàng P chịu cảnh “một mình” gần nửa năm nay vì lần nào đòi gặp chàng cũng viện lí do! Biết chàng đang là một người mẫu sáng giá trong giới teen nên P cũng thông cảm, nhưng cứ gọi cho chàng thì đều bị chàng bấm bận mà chẳng thèm giải thích lí do. Chỉ khi P làm mặt giận thì T mới vả lã: ”Anh đang chụp ảnh ở studio, không thấy em gọi! Thông cảm nha honey của anh!”. Đôi lúc cô nàng thấy mình ngốc xít quá! Yêu chàng mà giống như một người sưu tầm ngọc trai quý, chỉ dám nhìn từ xa chứ không dám chạm vào sợ “hoen ố”. Nhiều lúc tủi thân P chỉ biết ngồi khóc hoặc lật những trang báo có đăng ảnh chàng mà ngắm nhìn...cho thỏa nỗi nhớ nhung!
Khi tủ kính “vỡ”
Những tình yêu kiểu này không bền chút nào bởi hẳng ai tình nguyện làm cái đuôi cho "đối tác" suốt đời! Như cô bạn P chẳng hạn, yêu chàng mà chàng thì cứ hay thích đùa với tình cảm của mình nên một lần tình cờ đứa bạn biết chuyện, nó khuyên P nên sang Mỹ du học cùng nó để quên đi hình ảnh của T. P suy nghĩ nhiều đêm và cuối cùng quyết định ra đi mà không báo cho T biết! P dằn vặt, đau khổ nhiều lắm nhất là lúc sang ấy du học, ngày nào cũng nhận được tin off của T trên yahoo. Đọc tin nhắn mà nước mắt P chảy ra tự lúc nào không hay. P chỉ muốn bay về ngay với T nhưng cô bạn lại khuyên rằng "Mày về lỡ nó lại như ngày trước thì có mất công mày không! Thôi quên đi, ở lại học với tao"! P ậm ừ nhưng trong lòng đau xé!
***
Người ta thường bảo yêu là chia sẻ, là cảm thông cho nhau. Nhưng nếu một trong 2 bên chỉ...khoanh tay đứng nhìn thì cũng hơi..."oải". Thế nên nếu "lỡ" yêu thì teen cũng nên suy nghĩ và định hướng cho tình yêu của mình nhé kẻo không thì sẽ bị xì-trét đấy!
NGUYỄN THÀNH SANG