Con trai = 888
Cô bạn L (trường KT) kể: "Trước đây bọn con trai lớp tớ ít nói lắm nhưng từ khi có nhỏ kia ở trường khác chuyển vào xinh ơi là xinh thế là bọn con trai bắt đầu hội chứng mồm mép. Nhất là mấy tên ngồi gần nhỏ, lúc nào cũng ra vẻ ta đây ga-lăng, học giỏi, đôi lúc “nổ” muốn banh cả lớp học. Bọn tớ khó chịu lắm nhưng không có cách nào trị được..."
Cô bạn N (trường MD) thì có người yêu vô cùng mồm mép. Anh ta luôn dùng cái miệng để chứng tỏ hơn là dùng hành động. Lần nào N bệnh anh ta cũng hứa sẽ mua cháo, mua trái cây đến thăm nhưng rồi N nằm đợi dài cả cổ cũng chẳng thấy gì. Quá bực tức nên N hỏi cho ra lí do, thế là chàng lại dùng chiêu mồm mép: ”Hôm đó…mẹ anh cũng bệnh nên anh phải ở nhà chăm sóc!”. Đến nước này thì N cũng bó tay vì chẳng lẽ mình đi ganh tị với mẹ của anh ấy sao!
Khổ cho mấy nàng
Cũng không may vớ phải một anh chàng khá mồm mép nên nhiều khi T (trường QV) chán lắm mà chẳng biết làm sao. Mỗi lần nhờ giúp gì là chàng ta đều nhận hết nhưng có mấy khi chàng chịu thực hiện đâu! Có lần T nhờ anh bạn chở đi mua quà cho cô chủ nhiệm. Hắn cũng ậm ừ ra vẻ quan tâm lắm rồi còn hứa sẽ chở T đi ăn bún bò sau khi mua quà xong! Thế nhưng cô nàng ngồi đợi hoài mà chẳng thấy chàng đâu. T biết quá rõ tật của anh chàng nên cũng chẳng thèm chấp, chạy ra đón xe buýt đi cho xong.
Chẳng hiểu tại sao teen lại có thể chịu đựng nổi mấy anh chàng mồm mép này, hỏi thì T chỉ ậm ừ rằng tại yêu anh ấy quá nên đôi khi cũng không giận được lâu. Tội cho T là nhiều lúc phải khóc một mình vì ngày lễ mấy cô bạn đi chung người yêu nhưng T thì ngồi ôm cột ở nhà vì chàng hứa chứ chẳng thèm tới!
Tức nước vỡ bờ
Chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Cô bạn M (trường HN) tỏ vẻ giận dữ khi nghe nhắc đến mấy tên con trai mồm mép, cô bạn thẳng thừng rằng với bọn đó phải có một bài học để con gái tụi mình không phải khổ. M bảo đã là con trai thì phải là chỗ dựa vững chắc cho con gái, chứ hứa mà không làm thì đừng hứa có lẽ tốt hơn!
Cô bạn N kể rằng một lần đi chung với N mà anh chàng người yêu mồm mép còn dám giở trò ấy ra khi gặp bạn N. Thấy nhỏ bạn của N xinh nên anh ta nhào tới làm quen ngay. Do phép lịch sự nên N không nói, chỉ giữ trong lòng đợi ra về góp ý nhưng chưa kịp suy nghĩ xong thì đã nghe câu nói chói tai của anh ta. Khi nghe nhỏ bạn của N than rằng mù tin học nên chắc bài power point tới sẽ làm không được tốt, chàng ta lập tức “ra tay nghĩa hiệp” nhận giúp ngay, có lẽ nếu ai khác N không tức nhưng do biết quá rõ cái tật mồm mép của anh ta nên N làm mặt giận ngay và bỏ ra về. Cả hai cãi nhau một trận ra trò và N chia tay luôn với lý do: ”Tôi không thể làm ngưới yêu của một tên con trai mồm mép”.
Con trai phải chứng tỏ mình bằng hành động. Tốt nhất là đừng nên dùng chiêu mồm mép vì nó có thể làm bạn loé sáng chút ít trong một thời điểm nào đó nhưng về lâu dài sẽ không hay chút nào đâu! Cần phải giữ vững bản lĩnh thật sự của con trai trong mắt con gái, các boy nhé!
NGUYỄN THÀNH SANG