Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Vứt khỏi “CPU” những điều nhỏ nhặt
Không yêu nhưng vẫn...quen
Chiến dịch tiêu diệt “virus”
Lời nói không mất tiền mua...
5 lí do khiến teen “cháy túi”
Bạn tôi
Thổ Hà mùa nước ngập
“Teen xấu xí” trong... siêu thị
Kỷ niệm xanh
Công bằng với...tình yêu
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Thế giới Tuổi mới lớn
 
Sống với thông tin bị thổi phồng (MTĐB T5 - 9/5/2008)

"Một video clip gây "xôn xao" cư dân mạng", "clip khiêu vũ của trường X. gây "xôn xao" dư luận, bài văn gây "xôn xao" của một 9X"...Chưa bao giờ, chữ "xôn xao" lại được sử dụng nhiều đến vậy khi người ta nhắc đến teen. Có lẽ hiện nay, mọi chuyện liên quan đến teen bị xem là "lạ" và đôi khi bị "thổi phồng" hết biên độ của nó. Teen đang nghĩ và làm gì với những thông tin như vậy?

Từ những chuyện “xôn xao”

Chuyện xảy ra tại một trường ở Hà Nội. Một vài teen nữ vì quá say mê thực hiện những động tác aerobic trong tiết mục dự thi của lớp mình mà để lộ nội y. Mọi chuyện chỉ xảy ra vài giây nhưng đã kịp "nằm gọn" trong tầm ngắm của những chiếc máy ảnh kỹ thuật số hoặc điện thoại có chức năng quay phim, trở thành 1 đoạn video clip và được tung lên mạng. Và rồi, khi nó được "dán nhãn" bằng hai chữ "xôn xao", đã trở thành một sự kiện "nóng bỏng" với những lời bình luận không được hay ho. Bi kịch hơn, đoạn clip này bị post lên blog, các trang web "đen" với những ý đồ xấu xí. Đoạn video clip trở thành một "bằng chứng" thể hiện lối sống không lành mạnh của teen trong mắt một số người lớn, cho dù thực tế nó chỉ là phút hớ hênh.

Mới đây nhất, bài văn "viết chơi" của một teen trường M. C (Hà Nội) cũng bị gắn nhãn "xôn xao" vì viết toàn tiếng lóng và ngôn ngữ @. Nhưng khi đọc bài văn, nhiều teen cho rằng "chuyện chẳng có gì đáng ầm ĩ" khi đó chỉ là một trò đùa. Bản thân tác giả của bài văn này cũng thừa nhận, đó chỉ là một trò đùa (như bao trò đùa của tuổi học trò nghịch ngợm) và bạn đã "quên mất tiêu vì đã bán giấy vụn rồi". Không ngờ nó được "khai quật" và trở thành đề tài bàn luận của nhiều người (trong đó có những người rất rảnh)...

Ngày nay, với sự bùng nổ thông tin, đặc biệt là sự xuất hiện ngày càng nhiều của những "kênh truyền thông" kiểu cá nhân (thật ra chỉ là một địa chỉ blog nhưng được chủ nhân của nó mạnh dạn tuyên bố như vậy) thì những thông tin kiểu này luôn được săn tìm và đưa tin một cách chi tiết. Chưa kể, những thông tin như teen vi phạm pháp luật, teen ăn chơi...đều được miêu tả cực kỳ "hoành tráng". Có lẽ hiên nay, mọi chuyện liên quan đến teen bị xem là "lạ" và đôi khi bị "thổi phồng" với hết biên độ của nó. Còn nói như lời bạn T. Nguyên (SV năm nhất ĐH Hoa Sen) thì có vẻ như “thổi phồng” ấy khiến người lớn “bớt tin” giới trẻ hơn.

Sẽ lập dị khi không quan tâm?

Ngày xưa, muốn chuyển một bức thư hoặc một tin tức quan trọng thì phải chạy ngang chạy dọc. Ngày nay chỉ cần những cú click chuột đơn giản là có thể truyền một tin tức đi hết... một vòng trái đất. Và từ đó, “gia vị mắm muối” lại được thêm vào. Kết quả là sự thật được thổi phồng. Tuy nhiều người vẫn biết đó là tin xạo, nhưng chính họ cũng phần nào ngờ ngợ tin. Ví dụ như một số tin tức trên mạng nói này nói nọ về ca sĩ, diễn viên nổi tiếng nào đó, làm mọi người phải xôn xao bàn tán và thậm chí nặng hơn là “tẩy chay” họ. Scandal mà đã bị các mem trên mạng biết, thế nào... ngoài đảo cũng biết?! Chat, blog nói riêng, và internet nói chung đều là những phương tiện tốt để chúng ta liên lạc với nhau dễ hơn. Nhõng dñng chðng mét c¸ch sai tr¸i (tung tin {æn, gøi nhùng cÃu chuyÙn nhảm, tạo những trang web đen có hại đến “sức khỏe cộng đồng, đăng hình ảnh, đoạn phim “xấu” của ca sĩ, diễn viên......) thì không nên chút nào. Nếu cứ duy trì tình trạng đó, chắc thế giới này sẽ “bung” mất vì chẳng biết đâu là thật đâu là giả nữa. Bản thân mình khi thấy những tin nhắn “không của riêng ai” mình cũng tắt đi chứ chẳng đọc. Vì biết thế nào cũng lại là những câu chuyện nhảm nhí, phi thực tế.

Minh Tú (lớp 9, trường Trí Đức, Q.1)

Thật ra, những trò “nghịch ngợm” hay “quậy” của teen nhà ta đã có từ... hồi xửa hồi xưa. Nhưng khi ấy, chưa có nhiều phương tiện truyền thông “dòm ngó” nên mức độ “lan truyền” có phần nào đó không “đáng sợ” như bây giờ. Nói vậy, không có nghĩa là sự bùng nổ thông tin chỉ mang đến điều phiền toái mà trái lại còn mang đến cho con người rất nhiều tiện ích. Và đó là một xu hướng mà teen (và cả người lớn) không thể... hoãn lại được. Hơn nữa, đây còn còn là cơ hội để teen tự điều chỉnh hành vi của mình. Nhưng khi nhiều người “tận dụng” tối đa những mặt chưa tích cực của chuyện bùng nổ thông tin thì những hệ lụy xảy đến cũng là...bình thường thôi. Vấn đề là teen phản ứng ra sao về chuyện này? “Học trò mà, ai chẳng "nhiều chuyện", đôi khi cũng phải bon chen vào những vấn đề mang tính “tầm cỡ”, nếu mà cứ ngồi im re, chẳng phản ứng gì lại với những tin giật gân thì người đó quả thật đang trở nên lập dị. Đối với tớ, cũng nhiều lần bị lôi cuốn, chẳng hạn vụ H. T. L, bạn bè gởi đầy link blog, rồi bàn tán xôn xao trong giờ học” - T. C (lớp 10 trường N. T. H, Q.Tân Bình) cho biết. Khi internet cho người ta nhiều không gian và hình thức để chia sẻ với nhau hơn thì teen sẽ dễ trở thành người “phát tán” những thông tin bị thổi phồng quá đáng với suy nghĩ và hành động như C. Những vụ scandal “đình đám” vừa qua như clip phòng the của H. T. L, Trần Quán Hy, các clip đánh nhau của nữ sinh... cũng đều xảy ra theo một “công thức” như vậy. Bạn T. Nguyên (SV năm nhÄt, [H Hoa Sen) thì lại cho rằng: “Với sự bùng nổ quá mạnh mẽ của Internet như hiện nay thì việc tìm đến những thông tin gây sốc hay khơi gợi trí tò mò là một điều không thể tránh khỏi trong tuổi teen. Nó cũng ít nhiều làm cho người ta dễ tin một cách phiến diện. Teen có thể đọc được một thông tin từ một trang web nào đó rồi tin luôn chứ không hề muốn xác thực lại thông tin đã đọc được có đúng hay không. Rồi cứ thế họ cứ truyền tai nhau, và mỗi khi qua miệng một người thì một mẩu tin có thể nhỏ như con thỏ cũng được thổi phồng như con rồng”.

Hãy đứng vững ở ranh giới mong manh!

Giữa tháng 5 này, 4 bạn SV ở Hà Nội liên quan đến việc phát tán clip phòng the của H.T.L sẽ phải đứng trước vành móng ngựa. Cái giá phải trả ấy cũng xuất phát từ một việc mà rất nhiều teen hiện nay có thể đã từng làm: chia sẻ mọi thông tin mình nhận được mà chẳng cần biết nội dung và việc làm ấy sẽ dẫn đến hậu quả gì. Ranh giới giữa hai chữ “chia sẻ - phát tán” rất mong manh mà nếu “chênh vênh”, teen sẽ có thể đã “góp một tay” vào việc phổ biến cái xấu. Xin khép lại câu chuyện trong tháng số này bằng một sự kiện xảy ra tại Anh. Để khuyến khích người trẻ bảo vệ tương lai của mình khi sử dụng mạng xã hội, Văn phòng Ủy ban thông tin của chính phủ Anh đã thiết lập một trang web ở địa chỉ www. ico.gov.uk/youngpeople với nhiều lời khuyên rất hữu ích. Ở một số nước khác như Mỹ, Trung Quốc... nhiều nhà xã hội học và các nhà báo cũng kêu gọi có chính sách bảo vệ người trẻ trong thời... bùng nổ thông tin. Và hi vọng, một ngày nào đó, teen Việt tụi mình cũng được hướng dẫn một cách cụ thể để có thể “sống chung” với thời bùng nổ thông tin một cách an toàn nhất.

THANH TRUYỀN thực hiện - Ảnh: T.T - HUYÊN PHƯƠNG

Trước những thông tin giật gân, scandal, phản ứng của bạn là...

* Trung Nguyên (SV năm nhất, ĐH Hoa Sen): Đầu tiên mình phải xem xét và suy nghĩ về độ tin cậy của nó. Sau đó, mình có thể xác nhận những thông tin này từ bạn bè xem có phải như thế không mới dám đưa ra những kết luận của mình.

* Thành Chung (lớp 10 trường Nguyễn Thượng Hiền, Q.Tân Bình): Lên mạng tìm kiếm thông tin, tám với lũ bạn, nhưng thường thì tớ cũng hổng quan tâm quá sâu vào những vấn đề này, chỉ tham gia cho có hội có bè.

* Minh Phát (lớp 10 trường Nguyễn Khuyến, Q.10): Đầu tiên là bất ngờ, sau đó thì chăm chú đọc thật kĩ nội dung thông tin ấy. Dù sao thì đó cũng là chuyện người ta, mình chỉ đọc cho biết chứ có làm được gì hơn đâu. Ngày ngày ở đâu cũng nhan nhản đủ thứ tin loại ấy, đọc riết rồi cũng “chai”.

 
         
 
MucTim Online
Con trai mồm mép (MTO 5 - 8/5/2008)
Tổ ấm... nóng (MT 833 - 8/5/2008)
Con gái không đẹp, không lép vế! (MTO 5 - 7/5/2008)
Những “sai lầm” của con trai (MTO 5 - 6/5/2008)
Chuyện tình...manga (MTO 5 - 5/5/2008)
Tình chờ đợi (MTO 5 - 4/5/2008)
Tự lập (MTO 5 - 3/5/2008)
Bắt mạch “ấy” mùa thi (MTO 4 - 2/5/2008)
Hồng Trà Trân Châu (MTO 4 - 1/5/2008)
Khi người yêu chỉ để…chưng (MTO 4 - 30/4/2008)
 
6 cách khiến con trai “rung rinh”
Tình nghèo
Bạn đang sở hữu một tình yêu?
Con trai “liều”
Phim sex, file ảnh save rồi, khó delete!
Con trai lớp mình
Teen & bệnh phụ khoa
Báo động tình dục tuổi teen
Tuyên chiến với...mụn trứng cá
Còn nhớ hay đã quên?
 

Niềm vui nhỏ xinh

Mời bạn gửi bài tham gia...
Tớ, mùa tình nguyện và...
Bức tường giấy
Một ngày đặc biệt

Hạnh phúc quanh ta

Bữa ăn trong mơ

Cho nhau một nụ cười

Không chỉ cho riêng mình

Niềm vui nhỏ xinh tháng 6/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 5/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 4/2008

Tuổi chúng mình

Những lý do con trai thích con gái

Những lý do con gái thích con trai
Yêu một người-nhớ một người
Chuyên đề tuổi dậy thì
Đừng xịt nước hoa vào... tọa độ X
Bắt đền con gái
Chảnh ơi
Phải tình "iu" hôn?
Khi con gái yêu
Con gái vs con trai
Học trò kinh doanh... "bom"

Trắc nghiệm

Bạn đang nghĩ gì?
Bí mật của người ấy
Giờ sinh và tính cách
Dự báo tình cảm
Bạn ở vị trí nào trong nhóm?
Khi boy vuốt tóc...

 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.