Đôi khi teen cảm thấy thương hại một anh chàng hay cô nàng nào đó trồng cây si lâu quá mà không được đáp trả nên đồng ý ban bố chút tình yêu để rồi dẫn đến biết bao hệ lụy.
Từ tin nhắn
Mặc dù đã có người yêu nhưng anh chàng S (trường MD) cứ giấu kín khiến bạn bè chẳng ai biết. Trong lớp có cô bạn L cũng đã để ý S từ lâu mà không dàm nói, nay lại nghĩ là S chưa có gì nên L mạnh dạn viết thư…xin số điện thoại di động dẫu biết con gái làm thế là hơi bạo. Chàng đồng ý cho L số nhưng cũng chưa nghĩ là L yêu mình. Mỗi đêm nàng vẫn hay nhắn tin cho chàng và chàng replay đều đặn. Đến một hôm, khi những tin nhắn chúc ngủ ngon ấy được thay bằng tin nhắn thổ lộ tình cảm thì S bắt đầu im lặng. Mấy ngày sau vào lờp S thấy L buồn lắm, cô nàng ngồi mà như người mất hồn. Vốn chịu không nổi khi phải làm khổ người khác như thế nên S nhắn tin…OK!
L sung sướng biết chừng nào khi chàng đồng ý nhưng nào ngờ đâu đó chỉ là chút tình cảm ban bố mà S dành cho L vì thương hại. Thật ra thì S đã có người yêu rồi và hai người đang rất hạnh phúc nữa là khác. Những tin nhắn của L dành cho S tăng dần nhưng dường như L vui mừng bao nhiêu thì S lại rối trí bấy nhiêu. Biết không giáu được lâu nên môt ngày nọ S đã hẹn L ra và kể thất cả sự thật. Vừa bị “sốc”, vừa đau khổ L khóc rồi bỏ chạy khiến S cảm thấy rất có lỗi...
Đến những entry
Bị “sét đánh” khi vừa nhìn thấy T, anh bạn H (trường MD) đã điều tra blog của nàng để add làm quen. Mặc dù đồng ý add blog nhưng T chẳng có chút chú ý gì đến anh bạn H nhà ta, ngược lại còn cảm thấy tức cười mỗi khi anh bạn này vào chat với mình. Gần đây, T cảm thấy lạ khi entry của H cứ liên tục trưng những bài viết về tình yêu mà nhân vật trong đó chính là…T. Mặc dù đã có honey nhưng T vẫn ngày ngày vào đọc những entry mùi mẫn và cảm động đó! H thì vẫn kiên trì viết entry hi vọng một ngày T sẽ hiểu. Một lần do không kiềm chế được trái tim nên H đã mạnh dạn vào nick của T hỏi xem T có tình cảm gì với mình không. Biết rằng nếu trả lời không anh bạn H sẽ đau khổ và hụt hẫng nên T nói là cũng có. Vậy là H nhà ta nuôi hi vọng, mỗi đêm vẫn online chat cùng nàng và kể lể này nọ. Những entry mùi mẫn càng được up lên nhiều hơn với những trái tim thật dễ thương. Mấy ngày nay khi H vào nick của T chat thì nàng im bặt. Biết có chuyện chẳng lành nên tối hôm ấy H chủ động gọi đến nhà T hỏi cho ra lẽ. Nàng thú nhận là bấy lâu nay chỉ ban bố chút tình cảm cho H vì xúc động trước những entry mà H viết chứ thật ra không phải là tình yêu. Mặc dù rất buồn nhưng H không muốn làm khó người mình yêu, anh bạn lặng lẽ cúp máy rồi đóng blog mặc dù trong tim đau nhói...
Đừng ban bố tình cảm nếu không yêu
Đó là lời khuyên chung cho tất cả những teen nhà ta. Khi ban bố tình yêu vì một lí do khách quan nào đó có lẽ bạn sẽ cảm thấy dễ chiu vì người thứ ba không buồn và thất vọng nhưng khi mọi chuyện vở lẽ ra thì hậu quả rất khó lường đấy teen ạ! Mấy ngày nay anh bạn H nhà ta cứ trốn biệt trong phòng, đôi lúc ngồi thừ ra như người vô hồn. Buồn là vậy nhưng có lẽ đây cũng là bài học riêng cho H cũng như bài học chung cho tất cả những teen đang trồng cây si mà lầm tưởng giữa tình yêu thực và chút tình được ban bố.
@YETT