Tuy nhiên, điều này có thể mang lại "tích cực" hay "tiêu cực" (theo suy nghĩ của teen) nhỉ?
1. "Chưa biết tích hay tiêu, nhưng bọn tớ thấp thỏm!
L.Dung đã thốt lên như vậy khi được hỏi cảm nghĩ. "Ba mình online thường xuyên nè, vì ông là nhà báo. Bởi vậy phải thường xuyên ra quán net, mà ra là ba biết ngay. Hic".
Còn mẹ bạn T.Tuyên (lớp 10 trường K) thì đã tập online từ khi bạn ấy học lớp 10 để kiểm soát con. Chỉ làm công việc nội trợ nên bác ấy làm quen với máy vi tính rất nhanh. T.Tuyên vì bị mẹ la quá nhiều do online ngày 4, 5 lần, anh chàng chuyển "địa bàn" ra quán net. Thế nhưng mẹ bạn ấy lại quên mất một điều là Yahoo có thể để chế độ Permanently Offline (offline vĩnh viễn). Bác ấy thì chưa học cách kiểm tra chế độ invisible, vì vậy mà Tuyên hả hê lắm. Hic!
Có lần một member trong diễn đàn trường N.C.T đã post lên một topic "giải bày" hết mọi bức xúc đối với một giáo viên bộ môn. Tuy nhiên không may cho member đó là một cô giáo trẻ thường bí mật vào diễn đàn trường để hiểu hơn về học sinh. Thế rồi kết quả thế nào thì mọi người cũng đã biết.
2. "Nói gì thì nói, bọn tớ vẫn thích mê ấy chứ!"
Đó là lời reo vui của teen lớp 10C1 trường C. Một bạn cho biết: "Thầy dạy bộ môn Tin học của bọn tớ rất hòa đồng nhé! Cả lớp tớ add blog thầy hết rồi, nghe thầy chia sẻ cảm nghĩ của mình, cũng vui vui. Mà bọn tớ không cần giữ kẻ nhá! Tha hồ viết chuyện tình "củm", bạn bè thật tự nhiên trong blog, bởi thầy chỉ đọc chứ không phàn nàn hay nói gì cả, thậm chí còn comment vài câu thật hài hước nữa".
Bạn ấy đang nói thì M.Anh chen vô: "Mỗi lần thầy online là phải invisible, vậy mà học trò cũng phát hiện ra, làm thầy chat mỏi tay, không ngừng nghỉ. Thầy...đuối quá, đành out ra luôn!
Còn thầy giáo sinh thể dục của trường N thì rất quan tâm tới học trò. Mới về thực tập tại trường nhưng thầy đã vào diễn đàn trường lập 1 topic hẳn hoi để giúp đỡ các bạn học yếu thể dục. Thầy dạy tỉ mỉ các động tác và có hình minh họa trên blog hẳn hoi. Vì vậy học trò rất quý thầy.
Ba bạn P.Liên thì không bao giờ quát mắng Liên trên mạng khi bắt gặp bạn ấy online tại quán net. Chỉ khi đến giờ, bác ấy mới nói vui vẻ: "Về thôi cô nương, ba nhường máy nè!". Bởi vậy, Liên rất nghe lời ba, và tự hào khi có một "papa" tâm lý như vậy.
3. Kết
Tùy vào cách nghĩ của teen thôi. Nhưng để ba mẹ, thầy cô xích lại gần và hiểu mình hơn, cũng nên lắm chứ teen nhỉ? Tuy nhiên, với sự thông minh của mình, ắt hẳn teen sẽ biết cách hóa giải từ "lo sợ, khó chịu" khi ba mẹ, thầy cô online thành "vui vẻ, hạnh phúc" chứ nhỉ?
Twinkle