Đối tượng mà các nàng nhắm đến là những chàng trai khỏe mạnh, có thế lực trong trường, trong xóm và...“anh, chị” một tí!
Yêu chàng em yêu…cơ bắp!
Cô nàng P (trường MD) tiết lộ: ”Tìm người yêu à? Tớ không cần giàu, không cần đẹp lắm, chỉ cần to con, khỏe, can đảm và...có máu mặt một tí!”. Thông thường những cô nàng này hay nũng nịu thế này thế kia với các chàng rồi bắt đầu lên danh sách những kẻ mình ghét. Khi có trong tay những người cả gan dám chọc giận người yêu mình thì các chàng nhà ta sẵn sàng lên đường thực thi nhiệm vụ ngay! Như anh chàng V (trường KT) chẳng hạn, khi nghe cô người yêu tên M nhõng nhẽo: ”Anh ơi! Thằng D lớp bên nó dám liếc em!” thì V nổi khùng bay qua đấm vào mặt D túi bụi, cô nàng nhà ta phụ họa thêm bằng cách lao vào lấy khăn giấy quệt mồ hôi cho V để tranh thủ dằn mặt D và cười khóai trá!”...
- Đánh nó đi anh!
Câu hô hóan trên không phải là trong phim hành động hay phim kiếm hiệp mà chính là cảnh đánh nhau “ì xèo” ở khu phố T khi cô nàng O (trường BT) không vừa lòng thằng hàng xóm vì đã ném rác qua nhà mình đã alô ngay cho chàng người yêu chặn đầu xe “xử” đẹp hắn. O hả hê đứng cổ vũ trong khi tên hàng xóm bị đấm đá túi bụi, chỉ khi có người lớn vào ngăn chàng của O mới buông tha và xắn tay áo cảnh cáo: ”Lần sau còn dám chọc O là chết nha mậy!”. Chẳng ai dám hó hé vì người yêu O là một tên quậy có tiếng trong khu phố. Có lẽ vì vậy mà O lên mặt với hết người này đến người khác. Bây giờ nghỉ hè còn yên chứ lúc đi học một tuần O gọi chàng đến xử sơ sơ hai đứa trong trường vì cái tội dám láo với “chị” là thường! Một người bạn của O cho biết: ”Càng ngày nhỏ đó càng quá đáng, người ta không làm gì nó mà nó cứ thích gây chuyện, ỷ có người yêu bạo lực rồi muốn làm gì thì làm! Mình ức lắm mà không dám nói vì hó hé là nó kêu người yêu “dần” cho mềm xương!”...
Gậy ông đập lưng ông
Cô bạn A (trường MD) còn dõng dạc tuyên bố: ”Mấy thằng công tử bột đó à? Dẹp đi, mình chỉ thích mấy chàng bạo lực thôi! Yêu mấy chàng thì được an tòan lại có dịp “xử” mấy đứa mình ghét!”. Nhưng có lẽ chính ý nghĩ đấy đã khiến nhiều nàng bị “gậy ông đập lưng ông”. Như cô nàng M nhà ta chẳng hạn, sau khi đã không muốn “đi chung về chung” với chàng bạo lực nữa vì đã tìm được đối tượng mới thì M đòi chia tay. Biết M phản bội mình nên với bản tính bạo lực sẵn có, V lao vào tát M túi bụi khiến cô nàng tối tăm mày mặt. Xong đâu đấy V cảnh cáo M rằng: ”Mày mà đi ra đường với thằng khác là biết tao!”. Lúc bấy giờ M mới thấm thía cái cảnh bị người khác đánh mà người đấy chính là người mình đã từng yêu mới đau chứ!
Làm việc gì teen nhà ta cũng cần phải xem xét cho thật kỷ lưỡng. Khi muốn có được một tình yêu đẹp thì tình yêu đó phải thật chân chính và không vụ lợi. Đừng vì chút ham muốn nhất thời mà chọn mặt gừi vàng cho những anh chàng bạo lực để rồi mang cái khổ vào thân nhé!
NGUYỄN THÀNH SANG