Tạm biệt chim én!
Những buổi tiệc, party thường là dịp gặp gỡ, giao lưu kết bạn giữa nhiều teen với nhau. Nhiều cặp đôi còn tranh thủ dắt người yêu mình đến “ra mắt” cùng bạn bè. Nhưng hỡi ôi các bạn đâu ngờ rằng chính những buổi gặp gỡ ấy là cơ hội rất tốt để những teen mắc bệnh dao động “rung rinh” trước đối tượng mới của mình. Như trường hợp của cô bạn L (trường MD) chẳng hạn. Vốn hay dao động trước những chàng trai đẹp nên sau khi quen chàng không bao lâu, trong một lần dạo chơi ở Diamond L đã “đổ” trước một anh chàng khác bảnh hơn. L cảm thấy dằn vặt và có lỗi trước người bạn trai cũ nhưng trước động lực của trái tim, nàng đã “dứt áo ra đi”. Theo lời của L thì chẳng hiểu sao khi gặp người mới bạn lại hay nhận xét và so sánh cái tốt, cái xấu của người cũ và người mới, vậy là không còn kiểm soát được mình nữa...
Lắm cô nàng đang tung tăng trong vòng tay của chàng nhưng vẫn cứ “đổ” dài dài trước những chàng trai khác. Nhiều nàng bỏ mặc người yêu để đến làm quen với người mới. Khi chàng hỏi thì nàng bào chữa là chỉ kết bạn bình thường thôi, nhưng đó thường là lời chia tay được báo trước!
Trường hợp của cô bạn Q (trường KT) có lẽ là buồn cười nhất. Đang đi chơi với bạn trai, vào quán café T (đường SVH), điều ập vào mắt cô nàng không phải là cách bài trí quán khá bắt mắt mà là một chàng ngồi trong góc khá kool! Lợi dụng lúc chàng đi WC, nàng đến ngay bên cạnh người mới gặp để làm quen và xin số di động. Dĩ nhiên, trước lời đề nghị khá “bạo” của con gái thì chàng đẹp trai không thể nào từ chối rồi. Sau khi có được “chiến lợi phẩm”, nàng ung dung trở về vị trí cũ. Tội cho chàng của Q, sau khi đi WC ra chẳng biết gì. Đến tận mấy ngày sau chàng mới rõ nguồn cơn khi Q đòi chia tay vì…không còn “yêu anh” nữa!
Tình yêu thật?
Theo như khẳng định của nhiều nàng mắc chứng bệnh dao động trong tình yêu thì có lẽ các nàng đi theo tiếng gọi của con tim là đúng nhất vì đó là tình yêu thật! Nhưng phải chăng đó chỉ là những lời bào chữa, biện bạch trẻ con. Như cô bạn L chẳng hạn, vi vu cùng chàng “mới” đến hôm nay L cũng sắp chán rồi, chắc có lẽ vài ngày nữa bệnh dao động sẽ…tái phát. L chẳng hiểu con tim mình nữa, hễ thấy ai đẹp trai hơn, kool hơn thì tim nàng lại thổn thức rồi tìm mọi cách làm quen.
P (trường PL) chia sẻ: ”Mấy cô nàng hay dao động trong tình yêu khó mà có được một tình cảm thật sự, chẳng qua chỉ là sự ham muốn trước mắt, rồi sau đó sẽ lại tiếp tục dao động với người mới thôi”. Con gái mà như vậy thì không hay lắm đâu teen nhỉ?
NGUYỄN THÀNH SANG