Câu chuyện 1:
N và D (trường MD) là hai người bạn thân, chơi với nhau khá lâu nhưng dường như D vẫn nuôi trong lòng sự ghen tị vì lúc nào N cũng được nhiều chàng trai chú ý hơn mình. Một lần có một người bạn đòi giới thiệu một anh chàng học giỏi, đẹp trai tên P cho N. Nghe được tin này D càng thêm bực tức. Cô bạn quyết lần này không chịu thua nhỏ bạn thân để chứng tỏ mình cũng đẹp đâu có thua gì nhỏ N. Nghĩ là làm, D đến gặp người bạn làm mai ấy ngỏ ý muốn gặp P vì N bận, nhờ D đi gặp trước xem sao rồi về nói lại cho N biết. Thấy N và D chơi thân nên người bạn ấy cũng chẳng nghi ngờ gì. Vậy là cuộc hẹn diễn ra theo đúng kế họach của D.
Hôm ấy, D diện một bộ váy đầm thắt lưng cao, make up nhẹ xinh ơi là xinh. Khi đến điểm hẹn, D nói nhỏ rằng chuyện tình cảm riêng tư nên N chỉ muốn D biết, công việc của “bà mai” đến đây là xong rồi. Người bạn ấy hiểu ý, lịch sự ra về. D vô tư đến bên chàng “hòang tử” đẹp trai. Dường như cả hai khá hợp ý nhau, nàng xinh, chàng cũng điển trai. Nàng ăn nói nhỏ nhẹ khiến trái tim chàng rung rinh ngay từ lần gặp đầu. Cả hai xin số điện thoại di động rồi bắt đầu hẹn hò. Sự việc diễn ra khá hòan hảo cho đến một hôm người bạn làm mai hỏi N về P khiến N “ngẩn tò te” chẳng hiểu gì cả. Sự việc vở lẽ, D hiện nguyên hình là một kẻ hớt tay trên chính hiệu. Vốn là bạn bè của nhau, vả lại N cũng chẳng ham thích chuyện giành giật tình cảm nên N bỏ qua. Tất nhiên, trước đây N và D là bạn thân nhưng bây giờ thì chỉ còn là bạn bình thường mà thôi.
Câu chuyện 2:
Teen nhà ta bây giờ ai cũng có blog. Chuyện tình cảm thì vô tư mang lên blog mà rêu rao. Đôi lúc những comment tán thưởng chuyện tình yêu của hai người khiến teen vui như hội nhưng mặt trái của nó vẫn ung dung tồn tại, đó là cơ hội tốt cho những kẻ “hớt tay trên” hành động đấy.
Anh bạn S (trường MH) tạo blog để dễ dàng tìm người yêu vì anh bạn tâm sự rằng mình không đủ tự tin để tìm bạn gái ngoài đời. Blog mở ra không lâu thì có một nàng cực xinh vào commnet làm quen. S chưa kịp phát hiện thì thằng bạn thân của S là H đã mon men vào thấy được. H spam cho cái comment ấy bị đẩy xuống phía trong. Tiếp theo, chàng H vào làm quen ngay cô nàng cực xinh ấy. Tội cho S là chẳng biết việc gì đang xảy ra. Thấy blog mình bị thằng bạn thân spam, tưởng nó giỡn nên cũng không chú ý. Cô nàng xinh xinh sau khi qua làm quen S mà đợi hòai không thấy trả lời tưởng là S bị bệnh "lemon question" nên không thèm đợi nữa. Cô nàng chuyển qua trả lời comment của H. Cả hai làm quen nhau và xin nick chat với nhau khá ưng ý.
Có lẽ “vải thưa không che được mắt thánh” nên một lần ngồi mở lại những comment cũ xem, S phát hiện ra dòng làm quen ấy và chính cô nàng cực xinh đó giờ đã trở thành người yêu của H. Bị bạn “hớt tay trên” mà không làm gì được, S chỉ thở dài cho qua tình cảnh trớ trêu của mình.
***
Việc “hớt tay trên” chắc chắn sẽ làm mất đi tình cảm bạn bè. Các teen nên cẩn thận để không bị lâm vào hoàn cảnh như trên. Lúc đó thì thiệt thòi kép: tình yêu không có mà tình bạn cũng sứt mẻ nghiêm trọng đấy!
NGUYỄN THÀNH SANG