1. - Cậu duỗi tóc ở đâu mà đẹp vậy?
- À! Tớ duổi ở tiệm H trên đường PT!
- Gía bao nhiêu?
- 200k thôi!
Say sưa trao đổi về chuyện tóc tai, duổi, sấy, uốn, nhuộm, thậm chí còn bàn về cách nối tóc và tỉa kiểu nào cho thật độc.
2. - Biết chỗ nào bán quần áo kool không? Chỉ mình với!
- Trời! Chỗ nào cũng như chỗ nào! Tốt nhất là cậu nên đặt người ta thiết kế riêng để khỏi đụng hàng!
- Vậy à! Để tớ xem! Quần áo bây giờ sao mà trùng lắp nhau quá!
Bình phẩm về các lọai quần áo, giá cả và trào lưu mới, cái nào “mốt”, cái nào lỗi thời để tranh thủ thêm vào tủ quần áo xì tin của mình.
3. - Cậu có hay đi tắm trắng không? Tớ thấy da mặt cậu đẹp đấy!
- Cũng có, mỗi tuần một lần! Cậu cũng có chứ!
- Nhà tớ có người quen mở thẩm mỹ viện nên dĩ nhiên là có rồi!
Chăm chút vóc dáng bề ngòai, thậm chí là sơn nước bóng móng tay, làm móng chân cho đẹp. Dùng kem dường da, kem chống nắng mỗi khi ra đường và quấn bít bùng như người bị dị ứng.
Chắc có lẽ sau khi đọc qua những đoạn chat ngắn trên những bạn teen nhà mình nghĩ là của những cô nàng đỏng đảnh thích làm điệu đúng không nào! Nhưng không phải, thật ra đó chính là bọn con trai nhà mình đấy!
Cô bạn N(trường MD) kể: ”Mỗi lần gặp tên con trai “điệu” nhất lớp online là y như rằng tớ muốn tắt nick cho rồi. Hắn cũng nhảy vào chào dăm ba câu rồi bắt đầu chuyển qua đề tài làm đẹp. Tớ còn bất ngờ hơn khi kinh nghiệm làm đẹp của hắn hơn xa tụi con gái chúng mình. Chán nhất là sau khi ngồi kể lể những địa chỉ làm đẹp thì hắn bắt đầu “nổ” và khoe khoang là mình toàn đến những nơi sang trọng trong thành phố để làm đẹp! Nghe mà muốn nổ đom đóm!”.
Con trai điệu online không phải để bàn tán về chuyện học hay những thông tin nóng bỏng của tuổi teen mà chủ yếu họ online để điều tra thông tin về các mặt hàng mỹ phẩm, tranh thủ thảo luận về các cách làm đẹp, chăm sóc da, chăm sóc tóc mà vô tình biến những người bạn thành thính gỉa bất đắt dĩ khi phải nghe họ nói. Thậm chí anh bạn B (trường KT) còn thẳng thừng tuyên bố: ”Online mà không bàn về chuyện làm đẹp thì online chi cho phí thời gian! Ngồi chat chit nhảm nhí chẳng hay ho gì. Tớ hay gom những địa chỉ làm đẹp có tiếng trong thành phố để chia sẻ cùng bạn bè!”. Không biết B nghĩ sao chứ bạn bè của B mỗi khi thấy anh bạn online đều hỏang hồn tắt níck, ai có việc thì để status là busy nhưng lắm lúc cũng bị chàng làm phiền.
Cô bạn L (trường DH) chia sẻ: ”Sắp tới tên con trai điệu lớp tớ sẽ tranh thủ bán kèm mỹ phầm, thế là bọn tớ thêm khổ đây. Vừa bị nó tra tấn hai cái lỗ tai mỗi khi online vừa phải bị ép mua mỹ phẩm chắc không sống nổi! Chỉ còn cách là hạn chế online, có gặp nó chắc cũng out lẹ để không bị làm phiền!”.
Nếu bạn là một cậu bạn thích làm điệu thì chú ý rằng không phải ai cũng thích làm đẹp kiểu như bạn nên đừng vô tình biến mình trở nên lố bịch trong mắt mọi người! Đặc biệt những bạn trai mạnh mẽ không bao giờ thích những mỹ phẩm lòe lọet chỉ dành cho phái yếu vì vậy nếu không muốn họ bye bye bạn luôn thì khi online chớ mang những đề tài này vào. Hãy bớt điệu một chút và đừng lạm dụng quá mức chuyện làm đẹp khi online để không vô tình làm phiền bạn bè nhé!
@YETT