Vào một ngày đẹp trời, tình bạn đến giúp teen cảm thấy mạnh mẽ hơn, tràn đầy sức sống. Vào một ngày đầy nắng, tình yêu gõ cửa làm teen cảm thấy ấm áp hơn, yêu đời hơn. Bỗng một ngày, tình bạn và tình yêu kéo đến một lúc, đối đầu với nhau và làm teen phải…đau đầu.
Tình bạn: ưu tiên số 1?
Đó là câu hỏi mà ắt hẳn không ít teen phải băn khoăn suy nghĩ, lựa chọn. Trước khi là “nạn nhân” của thần tình yêu, teen có thể thoải mái dành trọn thời gian rảnh rỗi bên bạn bè, la cà khắp nơi, hết quán này đến quán nọ, tâm sự với nhau mọi chuyện…Không có một rào cản nào giữa những người bạn với nhau cũng như niềm tin của các bậc phụ huynh cũng được đặt trọn vào nhóm bạn thân của teen. “Đi chơi à? Có nhỏ X hay thằng Y không? Có à, vậy thì con cứ đi đi!”. Chắc chắn những câu hỏi ấy không còn lạ tai với đa số teen. Lúc ấy, teen cảm thấy ấm áp vì bên mình có những người bạn thật đáng quý biết bao, còn những người bạn của teen thì cảm thấy vô cùng hãnh diện vì rất được tín nhiệm, họ cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn với bản thân mình, với người bạn của mình, với niềm tin ấy và với chính tình bạn của mình. Cứ như vậy, tình bạn ngày càng được lớn lên trên mảnh đất màu mỡ ấy, được nuôi dưỡng bằng nhiều cung bậc tình cảm…
Tình yêu: có thể là ưu tiên số 2?
Đó cũng là câu hỏi khó trả lời với teen. Theo năm tháng, teen ngày càng trưởng thành, tình bạn cũng lớn lên, sâu đậm hơn, gắn bó hơn nhưng…một cảm xúc mới, tình cảm mới nhiều lúc không thể diễn đạt được bằng lời ùa đến với teen. Đó chính là tình yêu. Tình yêu đến sau tình bạn, cũng có nhiều trường hợp nó có nền tảng là tình bạn. Tình yêu là kẻ đến sau nhưng chỉ cần qua một thời gian ngắn, nó đã trở nên một phần không thể thiếu trong đời sống tình cảm của teen, nhiều lúc đối với teen, nó vượt lên trên tình bạn....Và khi tình yêu đến, quỹ thời gian dành cho tình bạn cũng được san sẻ một phần đáng kể. Những buổi đi chơi, la cà cùng lũ bạn thưa dần, thưa dần và thay vào đó là những kế hoạch bí mật chỉ riêng teen và ai đó biết mà thôi và hiển nhiên, những khoảng thời gian ấy trên danh nghĩa để đối đáp với các bậc phụ huynh vẫn là “dành cho bạn bè” . Nhiều lúc teen mải mê với tình cảm mới mà quên mất đã đến giờ hẹn với lũ bạn. Ban đầu chỉ 10 phút, sau đó là 20 phút, 30 phút và cuối cùng là “mình bận tí, không đến được!”. Tình bạn cứ thế phai mờ dần, tỉ lệ thuận với sự sụt giảm niềm tin từ các bậc phụ huynh. “Sinh nhật nhỏ X, thằng Y gì mà đến 3 lần trong 1 tháng…” Cứ mãi như thế cho đến một ngày, tình bạn và tình yên đối đầu với nhau, trở nên mâu thuẫn gay gắt trong suy nghĩ của teen. “Phải làm sao đây? Chọn tình bạn hay tình yêu? Làm sao có thể dung hòa chúng được nhỉ?”
Câu trả lời: ở chính suy nghĩ của teen
Không có tình cảm nào đáng quý bằng tình bạn nhưng cũng không có tình cảm nào đáng trân trọng bằng tình yêu cho dù đó chỉ là những rung động của tuổi học trò. Teen không thể chọn một trong hai tình cảm ấy, không thể ưu tiên tình bạn hơn hay tình yêu hơn. Vậy, hãy dành một ngày, một khoảng lặng đủ để suy ngẫm về chúng và hãy sắp xếp trong chính trái tim mình, trong suy nghĩ của mình và cụ thể hơn là thời gian biểu của mình những khoảng trống cần thiết cho tình bạn cũng như tình yêu, teen nhé!
TRẦN MINH