Cũng vì kén chọn, khiến nhiều nàng than "Trời sao quá bất công !"
· Mình đẹp mà!
Những bạn trẻ lâm vào tình trạng này thường có nhan sắc, dễ nhìn và ăn nói có duyên. Như cô nàng D (trường MD) chẳng hạn. Cô nàng khá phong cách, hay lên mạng tìm hiểu về xu hướng thời trang và cách ăn mặc nên được nhiều cái đuôi chú ý đến. Gương mặt dễ nhìn, lại ăn nói có duyên, không chảnh, nên ngày càng nhiều chàng trai cứ vì thế mà “đổ” dài dài. D phân vân chẳng biết phải chọn ai. Người thì đẹp trai nhưng hơi quậy một tí, người thì ga lăng nhưng lại ga lăng quá mức đên nỗi không còn xu nào. Cứ lần lựa mãi nên trong khi bạn bè tay trong tay với bạn trai đã lâu mà đến giờ D vẫn đi về một mình.
Cũng “kén cá chọn canh” như D nên anh chàng hotboy Q (trường KT) chẳng biết nên yêu ai. Đó cũng là suy nghĩ dằn vặt Q suốt mấy đêm liền. Hễ nhìn bạn bè đi với người yêu, Q lại tủi cho mình. Nhưng cũng do Q quá kén chọn, gặp nàng nào cũng moi khuyết điểm của người ta ra mà ca cẩm thế này thế kia. Trong mắt Q không một ai tòan diện cả.
· Kén quá hóa…tùm lum!
Cũng lâm vào tình trạng kén chọn nên đến giờ cô nàng P (trường HT) vẫn chưa có ai để mà đưa đón. Đến khi bạn bè rủ nhau đi picnic cặp đôi, ham vui nên P lỡ dại đăng ký mà quên rằng mình chưa có người yêu. Gần đến ngày đi, P vớ đại anh chàng C bấy lâu nay vẫn theo đuổi mình. Sau buổi picnic, P phát hiện ra, từ trước tới giờ kén cho dữ lên bây giờ vớ phải một chàng quá nhiều khuyết điểm, chỉ được mã bề ngoài, còn thì ăn nói vô duyên...Thỉnh thoảng anh chàng còn lấy tay ngóai mũi khiến P rất xấu hổ. Lỡ nhận người ta làm người yêu nên P cắn răn cho qua hết buổi picnic, nhưng khổ thân cho P là chàng chẳng chịu buông tha. Biết được số dtdd của P nên cứ gọi liên tục, làm nàng chịu trận suốt mấy ngày qua. P than: ”Chắc tại do kén chọn quá mức nên giờ mới gặp anh chàng... trời ơi thế này!”.
· Đừng biến mình thành người cô đơn
Những cô nàng, anh chàng được trời phú cho một chút nhan sắc, dễ dàng được chú ý, nhưng cũng vì lí do đó nhiều bạn đã tự biến mình thành những "hòn đảo". Có bạn cứ hay than vãn trên blog rằng sao mình mãi cô đơn thế! Mở cửa trái tim mà không tìm được ai!
Câu trả lời là những chia sẻ của các blogger:
- ”Kén chọn quá chứ gì! Bạn đẹp vậy ai mà không thích, chắc lựa chọn nhiều quá nên chưa có thôi!”.
- Anh bạn B (trường MD) chia sẻ: "Lớp tớ cũng có khá nhiều hotgirl. Chứng kiến cảnh mấy nàng “kén cá chọn canh” cũng thường xuyên xảy ra. Nhiều lúc tức cười, nhiều khi từ chối người ta rồi mấy nàng lại tiếc! Nhưng khi người mới xuất hiện thì lại ào ào đi xem mắt. Khó hiểu thật!”
. Cô nàng Q chia sẻ: "Mình biết kén chọn đôi lúc sẽ tự hóa mình ra người cô đơn, nhưng cái tính của mình cứ như thế, giờ thấy ai mình cũng moi ra hàng tá khuyết điểm! Lựa chọn đôi lúc làm mình chán yêu quá!”.
Chính việc “kén cá chọn canh” đang ngày càng biến nhiều teen thành kẻ cô đơn. Đừng tự làm khó mình. Hãy đặt ra tiêu chẩn vừa thôi cho một mẫu người yêu lí tưởng để không bị mang tiếng là kén chọn, teen nhé!
NGUYỄN THÀNH SANG