Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Những chuyến đò đưa khách sang sông
Người của công việc
Lời khuyên cho ngày 20-11
Những điều thú vị của teen Sa Đéc
Teen Phú Yên và những món quà 20-11
Những người thầy trong cuộc đời tôi
5 điều nên nhớ vào ngày 20.11
Yêu quá lớp tôi
Bàn tay cô giáo
Mời các bạn làm báo Xuân 2009 cùng MTO
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Thế giới Tuổi mới lớn
 
Con gái ơi, để tớ...thanh minh! (MTO 8 - 13/8/2008)

Có những việc mà một thằng-bạn-thân như tớ do đãng trí tí ti thôi mà quên béng mất.
>> "Ranh ngôn teen" 
>> Vì sao con gái bị "ế"?

Có những điều mà khi nói xong rồi tớ mới thấy sao mình vô tâm đến thế…Nhưng ấy cũng “giận thì giận mà thương thì thương” dùm với nhé, bỏ qua cho tớ chứ đừng “mặt lạnh” lâu như vậy. 

1- Tớ biết rằng: Hôm chủ nhật vừa rồi vì cái tính thích làm…anh hùng, đưa xe cho nhóc lớp 10 xinh xinh còn mình dắt cái xe hỏng đi sửa hàng tiếng đồng hồ mới xong khiến ấy phải đợi ở cổng trường từng ấy thời gian trong khi trời nắng gay gắt.

Nhưng…Đến hôm nay đã…1 tuần 3 ngày rồi còn gì, ấy vẫn chưa chịu cho tớ xin lỗi à? Tớ sợ phải đến lớp khi mà có “chiến tranh lạnh” với cô bạn cùng bàn lắm, như vậy sẽ mất luôn cả…kho lương thực dự trữ (tức…ngăn bàn ấy) cho tớ nhấm nháp lúc bụng sôi lên ùng ục vào tiết 5. Tớ cũng muốn lại được cốc đầu, giựt giựt cái đuôi tóc và giảng lại cho ấy nghe những phần mà do…mơ mộng ngoài cửa sổ ấy chưa hiểu được…Thế nên, ấy hãy nói với tớ một câu: “Bỏ qua cho cậu lần này đấy” đi mà!

2- Tớ biết rằng…Tớ có lỗi vì hôm sinh nhật ấy tớ…quên mất không tặng quà, thậm chí còn vô tâm đến mức tận…mấy hôm sau mới nhớ ra…

Nhưng…Chắc ấy không biết là món quà dành cho ấy tớ đã mua…một tháng trước và cất vào…trong tủ, chỉ tại hôm sinh nhật ấy không hiểu sao tớ lại lăn đùng ra ốm, nghỉ học ở nhà nên…chẳng nhớ ra và cũng chả được ai nhắc cho cả. Cái túi xách có hình con…ủn ỉn đấy, ấy thích lắm có phải không? Vậy thì ấy hãy nhận đi và…tha cho tớ với, tại sắp đến sinh nhật…tớ rùi, tớ không muốn thiếu quà của ấy đâu, vì tớ biết đó sẽ là món quà từ lâu tớ hằng ao ước và chỉ có ấy mới để ý và biết được mà thôi…

3- Tớ biết rằng…Ấy rất giận khi biết tớ “trót” nói với tên lớp trưởng lớp tin là ấy đang “cảm nắng” người ta trong khi ấy đã dặn đi dặn lại: “Phải tuyệt đối bí mật đấy nhé”…

Nhưng…Thực sự là tớ không phải là “cái đồ lẻo mép, chỉ giỏi buôn dưa lê” như ấy nghĩ đâu. Chẳng qua là bởi vì tớ vì nôn nóng giúp ấy quá đã…khai ra hết mất rùi. Nhưng mờ ấy cũng đang rất vui khi biết rằng người ta cũng “để ý” đến ấy còn gì, vậy thì hãy coi như là tớ đã “lập công chuộc tội” nhé, cuời thật tuơi lên nào, như vậy trông ấy dễ thương hơn rất nhiều…

4- Tớ biết rằng…Mình thật vô tâm khi chê ấy là đồ…quái dị với cái áo “đúng kiểu… con vẹt lòe loẹt” trong khi thừa biết ấy đã mất cả buổi chiều hôm qua để đi chọn chọn, lựa lựa mướt mồ hôi và ấy đã thực sự háo hức chờ nghe một lời khen từ thằng-bạn-thân như thế nào…

Nhưng… Ấy cũng hiểu là tớ rất…ngượng khi khen con gái mờ. Ba từ “Ấy xinh lắm” biết là rất dễ, nhưng chỉ khi tớ ở…một mình thôi, chứ còn trước mặt ấy hay bất cứ XX nào với tớ cũng là điều…không tưởng. Hichic, ấy hãy cứ mắng tớ là “Đồ không có…mắt thẩm mĩ” thôi nhé, chứ đừng cắt luôn cái việc nghe và gọi điện thoại cho tớ mấy lần trong một ngày để buôn dưa lên về những điều không đầu không cuối, để cố vấn cho tớ xem con gái thích được nghe những điều gì và cả nhắc tớ rằng mai lớp mình có bài kiểm tra 45 phút nữa…

5- Tớ biết rằng…Tớ không nên mải online nói chuyện với “người ta” đến mức không giúp ấy hoàn thành xong bài luận, khiến ngày hôm sau ấy vừa phải chép phạt lại vừa sụt sịt vì: “Tức hết chịu nổi”.

Điều này thìt...tớ không có lý do gì để biện minh cho mình đựoc rồi. Thôi thì ấy hãy…rộng lượng với tớ một chút có được không, tớ không muốn mất đi cô bạn thân từ hồi mẫu giáo như ấy đâu…

6- Và tớ biết…Ấy làm “mặt lạnh” như thế chỉ là để lần sau tớ…nhớ mà chừa thôi chứ ấy không hề có ý định “xù” luôn người bạn thân nhất của ấy đâu nhỉ?

NhưngTớ vẫn muốn thanh minh để ấy hiểu và mau mau bỏ qua cho tớ, để ấy…nhéo tớ một cái hoặc xạc tớ một trận cho bõ tức chứ đừng “bơ” tớ mà im lặng lâu như thế, giận kiểu ấy tớ không chịu nổi đâu, thật đấy!

Heo bay

 
         
 
MucTim Online
“Ranh ngôn teen” (MTO 8 - 12/8/2008)
Hết hè, hết yêu (MTO 8 - 11/8/2008)
Vì sao con gái bị “ế”? (MTO 8 - 10/8/2008)
5 cách ràng buộc con trai (MTO 8 - 9/8/2008)
Tình yêu...Chí Phèo (MTO 8 - 8/8/2008)
Con trai ơi, đừng mặc cảm! (MTO 8 - 7/8/2008)
Đáp án cho bài toán "friend forever" (MTO 8 - 6/8/2008)
Mùa nhập học và “ấy” (MTO 8 - 5/8/2008)
Tình yêu teen - xưa và nay (MTO 8 - 5/8/2008)
5 món quà “nhạy cảm” (MTO 8 - 4/8/2008)
 
Thoát khỏi ám ảnh XXX
Vì sao con trai yêu mùa đông?
Phim sex, file ảnh save rồi, khó delete!
20-11 và con trai
Người vô hình
Nếu biển không có sóng…
Kem và trà sữa
Báo động tình dục tuổi teen
Khi teen "iu" theo...phong trào
Ngôn ngữ 9x - hệ quả và hậu quả
 

Niềm vui nhỏ xinh

Mời bạn gửi bài tham gia...
Tớ, mùa tình nguyện và...
Bức tường giấy
Một ngày đặc biệt

Hạnh phúc quanh ta

Bữa ăn trong mơ

Cho nhau một nụ cười

Không chỉ cho riêng mình

Niềm vui nhỏ xinh tháng 6/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 5/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 4/2008

Tuổi chúng mình

Những lý do con trai thích con gái

Những lý do con gái thích con trai
Yêu một người-nhớ một người
Chuyên đề tuổi dậy thì
Đừng xịt nước hoa vào... tọa độ X
Bắt đền con gái
Chảnh ơi
Phải tình "iu" hôn?
Khi con gái yêu
Con gái vs con trai
Học trò kinh doanh... "bom"

Trắc nghiệm

Bạn đang nghĩ gì?
Bí mật của người ấy
Giờ sinh và tính cách
Dự báo tình cảm
Bạn ở vị trí nào trong nhóm?
Khi boy vuốt tóc...

 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.