1. Nhà chẳng khá giả gì nhưng thích được bạn bè nhìn mình với ánh mắt nể trọng nên anh chàng G (trường MD) “cưa bom” rằng đầu năm nay anh bạn sẽ sang Mỹ du học (trong khi vốn tiếng Anh của anh bạn chỉ xêm xêm 5,0 đủ lên lớp). Chưa dừng lại ở đó, anh chàng còn bom thêm rằng sẽ đặt mua một cái Iphone bên Mỹ xài... cho sang! Nói chung G thường hay vẽ ra đủ chuyện hoang đường để "nổ" với bạn bè. Ban đầu chưa biết họ cũng tin vì lầm tưởng G đúng là một tên con trai nhà giàu chính hiệu. Nhưng riết rồi ai cũng thấy G chỉ nói chứ không hành động. Đầu năm học, G chẳng hề du học gì cả mà vẫn đến trường học quân sự cùng bạn bè. Điện thoại di động thì vẫn xài một cái khá “bình dân”. Thấy thế bạn bè thắc mắc thì G phân bua rằng tại…Iphone gửi về chưa kịp vì hàng bán khá chạy, còn chuyện du học thì tạm hoãn bởi...kẹt thủ tục...
2. Khoái được người yêu nể phục nên anh bạn A (trường HT) thường dùng chiêu “nổ” để nhận được ánh mắt thán phục và những câu khen ngợi hết mực từ cô nàng. Anh chàng “cưa bom” rằng chị ruột mình làm trong ngành công an nên tất cả CSGT trong thành phố này đều nể A lắm. A chạy băng băng ngòai đường, vượt cả đèn đỏ và đôi khi chẳng cần đội mũ bảo hiểm cũng chẳng ai dám bắt. Nghe thế cô nàng ngưới yêu của A cũng lấy làm tự hào lắm, đi khoe khắp nơi. Một lần khi đến rước nàng đi học, A chỉ mang nón bảo hiểm cho mình mà quên mang cho nàng, thấy nàng lúng túng vì không có mũ bảo hiểm nên A tự tin cởi phăng luôn nón của mình và bắt nàng lên xe. Không có nón nhưng A vẫn ngang nhiên chạy trên đường. Vừa chạy đến ngã tư SVH-THT anh chàng bị CSGT tóm ngay. Lúc này thì A mới hốt hỏang vì chẳng có bà chị nào làm trong "ngành"cả và phải chịu giam xe hơn cả tháng vì không đủ tuổi chạy xe...
3. Anh chàng M (trường DH) thì có cách “cưa bom” rất "quái". Thấy gia đình chẳng ai chú ý gì đến mình nên M tuyên bố rằng đang làm part-time mỗi tháng kiếm hơn 7 triệu đồng và trong ba tháng sẽ mua xe để tự đi lại. Thấy con cái biết phấn đấu nên gia đình M sau khi nghe chàng thông báo thì đi khoe hết lối xóm. Anh bạn cũng bắt đầu nghênh mặt lên trời vì đi đâu cũng được mọi ngườ khen rằng cái thằng mới 17-18 tuổi đầu mà mỗi tháng làm được hơn 7 triệu đồng! Qua ba tháng hè, tiền làm parttime của anh bạn chẳng đủ để mua quần áo mặc, M rối trí lắm khi chẳng biết lấy tiền đâu mà mua xe như lời đã nói với gia đình. Rồi mọi chuyện vở lẽ, hóa ra là M chỉ “cưa bom” thôi chứ chẳng hề có việc đi làm part-time với tiền lương cao ngất ngưởng!
***
Ở tuổi teen thì việc lâu lâu "nổ" cũng là bình thường nhưng nếu liên tục "cưa bom" thì lại là chuyện khác. Hãy sống thực tế bởi cứ bày ra những chuyện viễn vông thì trước sau gì cũng bị bè bạn cười chê, còn con gái thì xách dép chạy dè đấy con trai ơi!
NGUYỄN THÀNH SANG