Chính suy nghĩ sai lầm này đã dẫn đến những hậu quả khó lường trước được.
1. Cô nàng L (trường DH) là dân chơi chính hiệu. Yêu một chàng tên D chung lớp nhưng khổ nỗi chàng chỉ xem mình là em gái. Quyết không để vụt mất "tình yêu" nên nhân một lần cả lớp tổ chức party L cố ép cho D uống thật say. Vốn là dân chơi nên về mảng rượu chè be bét cô nàng L nhà mình rất có kinh nghiệm. Khi chàng đã không còn biết trời trăng mấy gió là gì thì L nói với mọi người là sẽ đưa D về trước nhưng thật ra L và chàng thẳng tiến vào hotel. Chuyện gì đến cũng đến, L chia sẻ rằng rất hài lòng với những gì mình làm và sẽ không ân hận. D biết chuyện nhưng nghĩ mình là con trai, có lỗi trước tiên nên đã chủ động xin lỗi L, L nhận cơ hội này khóc lóc và nhất quyết đòi D phải là người yêu của mình và D phải có trách nhiệm với những gì mà D đã gây ra. Tội cho anh chàng D nhà mình phải suy nghĩ nát cả óc nhưng chẳng biết phải giải quyết thế nào. Chuyện học thì đang dở dang, nếu giờ nhận L làm người yêu gia đình mà biết được thì cũng khổ, không nhận thì L lại lấy đêm hôm ấy ra làm khó D nên nhiều lúc D phải năn nỉ L nhưng cô nàng vẫn một mực không đồng ý. Vậy là cả hai đến với nhau nhưng thực chất anh chàng D chẳng hề yêu thương gì L và tất nhiên tình yêu của họ rất miễn cưỡng.
2. Thầm thương trộm nhớ một anh chàng cùng trường và dù biết chàng đã có người yêu cô nàng V (trường KN) vẫn tìm mọi cách chiếm bằng được chàng mới thôi. Điều tra ra được nhỏ bồ của chàng, V nhắn tin khủng bố rằng nếu còn tiếp tục dây dưa với chàng thì sẽ nát mặt nhưng dường như chẳng ăn thua khi chàng và nhỏ bồ cứ tay trong tay khiến V càng điên tiết lên. Một lần canh nhỏ bồ của chàng tan học V kéo nguyên nhóm con gái khá có máu mặt trong khu V ở đến “xử” con nhỏ dám yêu người mà V thầm yêu bấy lâu nay. Thấy mặt con nhỏ "đáng ghét" V không ngần ngại nhào tới cấu xé, tát liên hồi khiến nhỏ hốt hỏang. V cảnh cáo rằng hãy tránh xa chàng ra nếu không thì sắp tới sẽ bị ăn đòn dài dài. Những tưởng sau hôm ấy cô bồ của chàng sẽ dứt áo ra đi nhưng không hề, nhỏ kêu gia đình chở đi học khiến V không tài nào ra tay được. Nghĩ ra chiêu khác, V hẹn chàng đi ra công viên nói chuyện, trong lúc đi V giả vờ té vào chàng, nhờ nhỏ bạn chụp ảnh lại. Có chiến lợi phẩm trong tay, V gặp con nhỏ bồ lì lợm của chàng đưa cho xem. Biết mánh của V nên nhỏ vẫn dửng dưng. Biết bao nhiêu kế họach mà V cố tình vẽ ra nhưng vẫn không tài nào qua mặt được tình yêu thật sự của hai người ấy...
***
Nếu yêu một ai đó thì bạn phải làm cho người ta hạnh phúc, việc bạn bày ra những thủ đọan để chiếm đoạt tình yêu của người khác chẳng hay chút nào. Hơn nữa, khi tình yêu đã không đến thì dù bạn có cố níu kéo hay giành lấy cũng vô vọng mà thôi. Chính cô bạn V trong câu chuyện trên đã nhận ra điều này và quyết định bỏ cuộc. V tâm sự: ”Tình yêu mà dùng thủ đọan thì chỉ có thể mình hại mình. Bây giờ suy nghĩ lại sao thấy mình ngốc quá, người ta yêu nhau thì có tội gì, mình ra tay cản phá thì có khác gì mình là một người tầm thường đâu!”...
NGUYỄN THÀNH SANG