
1.Tình huống là: Tớ và nhỏ thân nhau từ hồi còn đi... mẫu giáo, đến nay đã mười mấy năm rồi. Có chuyện gì tớ cũng đều chia sẻ hết với nhỏ, và hai đứa đã ngoắc tay: “Giữ bí mật nha”. Ấy vậy mà, tớ vừa mới phát hiện ra một điều vô cùng “khủng long”, đó là nhỏ đã kể cho một người khác, chuyện tớ sợ nhất con... chuồn chuồn rồi. Tớ tức quá đi mất, chắc “ke” nhỏ luôn quá!
Gỡ rối nào: Ui, nói với người khác về một điều mà bạn chỉ muốn mình nhỏ biết, thì đúng là nhỏ đã sai lè lè rồi. Thế nhưng mà, có phải là nhỏ đang “ăn năn hối lỗi” lắm, xin lỗi kìa, lại còn hứa lần sau không thế nữa đâu. Chỉ tại một phút lỡ lời nên nhỏ trót nói ra ấy mà. Hơn nữa, bí mật kia cũng không quá “khủng khiếp” nếu để người ngoài biết, đúng không? Vậy thì hãy xí xóa cho nhỉ đi, lần đầu “phạm tội” mà. So với tình bạn mười mấy năm, thì chuyện kia cũng “nhỏ như con thỏ thôi”, đúng không? Nhỏ sẽ rất vui vì được bỏ qua, và lần sau không như vậy nữa đâu.
2.Tình huống là: Tớ và nhỏ bạn thân đã lập ra hội: “Những người độc thân vui vẻ”, quyết tâm...không iu cho đến lúc hết lớp 12 cơ. Ấy vậy mà dạo này, nhỏ đã “thích thích”, “mến mến” và có “ấy ơi” rồi. Đã thế, nhỏ còn giống như là “bỏ quên” tớ luôn ấy, chỉ thích đi chơi, đi học cùng “người ta” thôi. Tối tối cũng không “buôn bán” điện thoại với tớ, gọi đến máy bận hoài, mấy ngày hai đứa chẳng gặp nhau...Tớ thấy tủi thân lắm, hệt như mất nhỏ rồi...
Gỡ rối nè: Trong trường hợp này, thì “liều thuốc” tốt nhất cho tình bạn chính là sự thẳng thắn đấy. Hãy nhẹ nhàng thủ thỉ với nhỏ đi nào, rằng bạn đang cảm thấy hụt hẫng thế nào, buồn ra sao khi nhỏ “bơ” bạn hơn trước. Nhỏ chắc chắn sẽ nhận ra rằng mình hơi vô tâm với bạn, và sẽ thay đổi đấy. Ngoài ra, cũng hãy tập cách thông cảm cho nhỏ với nhé. Có “ấy ơi”, thời gian sẽ bị chia nhỏ hơn, nên có thể không ở bên bạn nhiều như trước được. Thế nhưng, nhỏ vẫn luôn cần bạn và yêu quý bạn vô cùng, thật đấy!
3.Tình huống là: Nhỏ bạn thân của tớ vừa giành giải nhất trong cuộc thi Miss trên một forum. Và nhỏ trở nên “nổi tiếng” cực kì. Thế nhưng cũng từ đó, nhỏ toàn quan tâm đến chuyện chat chit, làm quen với những người bạn mới “hâm mộ” nhỏ, lại còn hẹn hò, gặp mặt, đi chơi....Chuyện học hành xao nhãng trầm trọng. Tớ mắng cho nhỏ một trận, khuyên nhỏ thì nhỏ gắt um lên, cho rằng tớ đang...ghen tị, rồi thì: “Mặc kệ tớ, đừng can thiệp”, rồi lại còn cho là tớ đang...dạy đời, lên mặt với nhỏ nữa chứ...Chúng tớ cãi nhau mấy hôm rồi, tớ buồn và lo cho nhỏ lắm...
Gỡ rối đây: Nhỏ nói vậy là do nhỏ chưa hiểu hết được thành ý của bạn đó mà. Có lẽ là do cách khuyên của bạn chưa khéo léo lắm, nên khiến cho nhỏ bị tự ái đấy. To tiếng, mắng nhỏ là điều không nên. Hãy thủ thỉ nhẹ nhàng với nhỏ thôi, về sự lo lắng cho nhỏ của bạn, và khẳng định rằng vì bạn là người bạn thân thiết, bạn rất yêu quý nhỏ nên bạn mới nói khuyên nhỏ như vậy. Nhớ là thật nhẹ nhàng và ngọt ngào đấy nhé. Thêm một chút kiên nhẫn nữa để nhỏ hiểu được bạn, vậy là mọi chuyện lại “ngon lành cành đào” ngay thôi mà!
Hãy giữ cho “cây tình bạn” luôn luôn “mạnh khỏe” nhé!
Heo bay