Thế giới Teen
Tớ thích cậu (MTO 6 - 30/6/2009)

Vậy là kết thúc lớp học thêm rooig, cậu vẫn cứ như ngày đầu mình quen nhau: nhí nhảnh, vô tư.

Chắc là cậu không nghĩ rằng trong khoảng thời gian bốn tháng ngắn ngủi ấy lại có một thằng con trai bị mũi tên thần tình ái bắn trúng, đúng không? Thằng con trai ấy chính là tớ…

 

Những buổi dã ngoại, chụp hình cùng lớp báo chí tớ phát hiện ra một điều rất đặc biệt: cậu thạt đáng yêu! Một lần, vô tình chiếc máy ảnh “lia” đúng lúc cậu cười…hình ảnh ấy cứ in mãi trong tim tớ.

Mỗi lần đến lớp tớ tìm một góc khuất để có thể ngắm nhìn cậu mà không bị phát hiện. Rồi những giờ ra chơi, nói chuyện với cậu mới biết rằng cậu thật hài hước. Mọi người cứ ngã nghiêng theo từng lời nói của cậu. Đến thầy giáo cũng bị chinh phục bởi cách nói chuyện hồn nhiên, vui nhộn hài hước đó.

Tớ không nghĩ rằng thời gian trôi qua nhanh đến thế. Tớ cứ nghĩ rằng sẽ ở bên cậu mãi mãi, dõi theo từng bước chân, từng nụ cười của cậu…cho đến một ngày cậu chấp nhận tình cảm của tớ.

Những buổi học cuối cùng tớ đã cố gắng để cho cậu biết rằng tớ thích cậu. Nhưng cậu cứ cố tình làm như không biết cho dù mọi người ai cũng nhìn ra tớ đang “cảm nắng” cậu. Khi cô bạn thân vô-tình-làm-lộ-bí-mật cậu còn hồn nhiên quay sang hỏi tớ: Ông kết tui hả?

Giá như lúc ấy tớ đừng cười, đừng để cậu nói tiếp câu sau: "Đừng kết tui nha, tui có người yêu rồi!" thì bây giờ mình đã không buồn đến thế.

Hôm qua gặp Lịch nó cười bảo tớ: "Bé Bi có người yêu rồi, mày đừng thích nó nữa…" mới biết cậu không nói dối tớ, không muốn làm tớ hi vọng để rồi thất vọng. Nhưng cậu biết không giá như cậu cứ làm như không biết có lẽ tớ sẽ dễ dàng quên cậu hơn …

Cảm ơn cậu đã “ dập tắt” niềm hi vọng của tớ, cảm ơn vì cậu đã cho tớ biết thế nào là yêu, thế nào là thích. Cậu nói đúng: yêu là chỉ yêu một người còn thích có thể thích nhiều người. Giờ đây khi đã nhìn thấy cậu cùng người ta tay trong tay mình vẫn muốn nói với cậu điều này: bé Bi…tớ thích cậu

Tô Ngọc


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
"Anh, mình chia tay được không?" (MTO 6 - 29/6/2009)
Chuyện tình taxi (MTO 6 - 28/6/2009)
Thời của những cô gái năng động (MTO 6 - 27/6/2009)
Từ Neveda nhớ về Đà Lạt (MT 892 - 27/6/2009)
Lại nhớ (MTO 6 - 26/6/2009)
Bạn cùng bàn (MTO 6 - 25/6/2009)
Người chiến thắng tuần 14 (MTO 6 - 24/6/2009)
Trả lại đôi vai (MTO 6 - 24/6/2009)
Chỉ với tớ (MTO 6 - 23/6/2009)
Chuyên mục "Thử thách cuộc sống" đoạt giải báo chí (MTO 6 - 21/6/2009)
Đi tìm tình yêu
Tớ có đang tưởng bở không đây?
Bí kíp làm một hotgirl
Những cô nàng rất lạ
Đông Nhi và Trương Quỳnh Anh “vùng lên”
Nếu một mai…
Con trai công nghệ
18 tuổi - phải biết cách mỉm cười
Ngày 8.3...ta quên đi một người.
Phim sex, file ảnh save rồi, khó delete!
Mùa vàng
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.