Thế giới Teen
Vẽ trái tim (MTO 7 - 10/7/2009)

Một ngày đẹp trời, tớ và nhỏ bạn thân loay hoay trước trang giấy trắng và hộp bút màu. Bài tập cô giáo ra hôm nay thật khó: hãy vẽ trái tim của chính mình.

 

Trời ạ, trái tim ở trong ngực…của tớ, đã lần nào tớ có cơ hội chiêm ngưỡng xem nó tròn hay méo, đỏ hồng hay thâm xì, to hay nhỏ đâu mà biết vẽ. Bạn thân tớ cũng bức xúc y chang như vậy. Cô giáo chỉ cười, nhẹ nhàng giải thích:

- Các con hãy suy ngẫm xem hàng ngày mình đã sống như thế nào, đối xử với mọi người có tốt hay không, cha mẹ, bạn bè, thầy cô cảm thấy các con là người ra làm sao. Thế là các con sẽ vẽ được ngay thôi.

À há, ra là thế. Vậy là tớ ngồi nghĩ đủ thứ như lời cô giáo nói. Ở nhà, bố mẹ hay mắng tớ là một đứa con gái hậu đậu, đụng đâu hỏng đó, làm gì sai đó (hic, ngượng quá đi mất). Bù lại, tớ rất hay cho bố mẹ thưởng thức những món ăn ngon tuyệt cú mèo do chính tay tớ chế biến như là chè chuối, chè ngô, sinh tố thập cẩm hay là vài món nộm mà tớ kì cạch học được từ trên mạng. Tớ cũng lọ mọ ngồi lập hòm thư điện tử cho bố và mẹ, khiến hai người khen tớ nổ mũi luôn. À, hôm nọ, mẹ ốm tớ còn nấu một nồi cháo to đùng để mẹ ăn rồi còn uống thuốc. Thế thì tớ có là một đứa con “duỵêt” được không nhỉ?

Còn với bạn bè, xem nào…Chết rồi, hình như tớ là đứa bạn không được tốt cho lắm. Tại vì tớ trót đặt cho chúng nó quá trời biệt danh. Nào là Mèo Nhóc, Nhím Xù, Voi Còi, Gấu Biển…Hẳn là chúng nó căm thù tớ với đám biệt danh này lắm. Đáp lại, tớ cũng bị chúng nó đặt cho một biệt danh xấu ỉn: Mốc Văn Ngốc. Nhưng mà, buổi học nào mà tớ nghỉ là cả khu xóm nhà lá lại mất vui. Hờ hờ, thế thì tớ cũng quan trọng ra phết trong trái tim cái tụi yêu quái đấy chứ.

Với thầy cô giáo thân yêu của tớ, ái chà, tớ chỉ là học trò cưng của mỗi cô giáo dạy Văn thôi. Thỉnh thoảng cô còn đọc bài văn của tớ lên trước lớp để làm mẫu cho bạn bè nữa đấy. Nhưng có một hôm, cô giáo dạy Giáo dục công dân suýt bị hạ đường huyết và tớ đã kịp thời đưa cho cô một nắm kẹo gừng. Nhờ có chúng, cô giáo tớ mới không bị hạ đường huyết nữa đấy. Ánh mắt cô nhìn tớ lúc đấy làm cho tớ tin rằng, với cô, tớ có ý nghĩa to nhớn lắm cơ. Hi hi.

Nghĩ nhiều quá, tớ quên khuấy mất việc trước mắt là phải vẽ trái tim của mình. Với tinh thần khiêm tốn vốn có, tớ chỉ vẽ trái tim của tớ nhỏ xinh thôi. Nhưng đó sẽ là một trái tim tròn trịa, đỏ thắm bởi nó đầy ắp tình yêu thương mà tớ dành cho mọi người và mọi người dành cho tớ.

Mai Hà Uyên


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Tin tớ nhé... (MTO 7 - 9/7/2009)
Sau khi chia tay cậu… (MTO 7 - 8/7/2009)
Cố đấm ăn xôi (MTO 7 - 7/7/2009)
Tiểu thư, công tử đi trại hè (MTO 7 - 7/7/2009)
Mực Tím (MTO 7 - 5/7/2009)
Khi con gái...PR tình yêu (MTO 7 - 4/7/2009)
Kem tình iu (MTO 7 - 3/7/2009)
Tui biết yêu từ lúc đó (MTO 7 - 2/7/2009)
Những chàng trai "0 độ" (MTO 7 - 1/7/2009)
Tớ thích cậu (MTO 6 - 30/6/2009)
Tớ có đang tưởng bở không đây?
Đi tìm tình yêu
18 tuổi - phải biết cách mỉm cười
Bí kíp làm một hotgirl
12 gửi 12
Những cô nàng rất lạ
Đông Nhi và Trương Quỳnh Anh “vùng lên”
Nếu một mai…
Con trai công nghệ
Phim sex, file ảnh save rồi, khó delete!
Chàng "lính mới" gây bất ngờ
Mùa vàng
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.