Nó không đẹp, cũng không học giỏi đến mức “thần sầu” nhưng nó kiêu kỳ hết biết. Con gái gì mà kỳ cục ghê! Nó chỉ khoái những “món” mà chỉ tụi con trai mới đụng tới không hà. Nào là hoàng đai nhị vovinam nghen, đánh trổng, bóng bàn, bóng đá, cầu lông…ngón nghề nào cũng rất chi là ngon lành. Trong mắt tụi bạn trong lớp thì nó cứ như là “Hec Quyn” vậy. Uy danh của nó đã vượt quá phạm vi lớp 11A2 và lan tỏa ra đến cả trường vì hình như nó đi đâu cũng được cung kính: “một sư tỉ, hai sư tỉ”. Thiệt là ngưỡng mộ hết sức!
Đùng một cái, hội trại hè, nó lại xung phong “lĩnh” một chân trong nhóm múa của lớp chứ! Shock ghê ta! Chẳng biết ngô khoai thế nào nhưng không ai nỡ từ chối và cũng chẳng ai có gan phản đối hết.
Ngày tập đầu tiên cho tiết mục múa “lên tháp” của đồng bào Chăm, cả lớp kéo đi cổ vũ đông như hội, hầu như chẳng sót ai. Đúng là có tinh thần đồng đội kinh khủng. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết mục đích “cao đẹp” là đi nghía nó “mần ăn” ra sao đó mà.
Màn nhạc dạo đầu, cả tốp múa chăm chú nhìn theo biên đạo múa, còn nhóm cổ vũ thì cứ “lia” mắt về phía nó để xem phản ứng của nó thế nào. Thiệt là ở đời đúng là không ai học được chữ “ngờ”. “Hec Quyn” của lớp 11A2 giờ giống như con gái Chăm chính gốc. Nó múa sao mà dẻo, sao mà có thần đến thế. Cả tụi không ai bảo ai hết mắt chữ o, mồm chữ a đến vỗ tay rần rần.
Hội trại lần này, lớp nó lọt vào top 3. Đây là chuyện “xưa nay hiếm” bởi vì 11A2 là lớp chuyên Văn, vỏn vẹn chỉ có 7 “chàng”. Mọi chuyện đều qua tay “chị em chúng mình” cả.
Niềm hạnh phúc này càng trọn vẹn hơn khi cả lũ bạn ngồi nghe nó chia sẻ bí kíp: Nó tỉ tê chuyện nó sinh hoạt trong nhà nuôi dạy trẻ mồ côi của huyện. Và chính những buổi múa hát tập thể đã giúp nhận ra là nó rất có khiếu “văn nghệ văn gừng”. .. Vậy là mùa hè năm nay, vô tình tập thể lớp 11A2 lại được tạo công ăn việc làm. “Tụi nó” sẽ tình nguyện theo “nó” vào trung tâm để tiếp hơi ấm cho các em nhỏ. Cũng có thể để kiểm nghiệm xem tụi nó có khiếu “văn nghệ văn gừng” hay không, nhưng lớn hơn cả là ai ai cũng muốn mở lòng để được yêu thương và san sẻ yêu thương.
Nhóc tì