Thế giới Teen
Mãi offline (MTO 7 - 20/7/2009)

Sau trận cãi vã “kinh hoàng” với người yêu trên mạng, Sam quyết định…mãi offline. Bởi vì…Sam có “hai cuộc sống” kể từ khi lên 8.

8 tuổi, bạn bè chưa đọc tròn vành rõ chữ, còn hí hoáy tập chép, tô màu, thì Sam đã gõ xoành xoạch bàn phím máy tính và lướt web như người lớn hẳn hoi. Bên cạnh “thế giới thật”, cô bé tập sống trong “thế giới ảo”, từ việc chat bằng Y!M thế nào, đến đọc báo online ra sao, tất tần tật Sam đều được chị Hai hướng dẫn. Dần dà, cô bé thích thú thấy rõ, nhưng không vì thế mà lơ là việc học.

Đam mê lướt net, Sam còn học cách lập trình và thiết kế web. Điểm môn Tin của Sam luôn cao nhất trường, và kiến thức của Sam luôn cao hơn đám bạn cùng trang lứa một bậc. Cô bé luôn tự hào về điều đó.

15 tuổi, Sam có laptop. Sau khi đậu vào một trường cấp 3 có tiếng thì ba mẹ đã không ngần ngại thưởng cho Sam. Luôn là mẫu hình phụ huynh lý tưởng, ba mẹ Sam chẳng bao giờ rầy khi thấy con gái online quá nhiều và đam mê công nghệ thông tin như những chàng trai. Vì thế, Sam có quyền quyết định mình cần lên mạng bao lâu trong một ngày.

o0o

Cấp 3 khác cấp 2. Bài vở mù mịt, tối mặt tối mũi. Bên cạnh việc học văn hóa, Sam còn phải học thêm Anh Văn, học đàn, học nhảy và học lập trình. Những buổi thư giãn của Sam chỉ là ngồi bên laptop, chơi games và tập viết các chương trình trò chơi đơn giản. Tất nhiên, những buổi “thư giãn” ấy thường kéo dài từ 11 giờ khuya đến 2 giờ sáng

o0o

Sam quen anh cũng từ trên internet.

Trong một diễn đàn games nọ, có một anh chàng luôn am hiểu về tất cả các trò chơi đang thịnh hành. Sam khá tò mò và thấy ấn tượng, bèn add nick làm quen. Thì ra, anh đang là sinh viên, nhưng làm việc bán thời gian tại một công ty chuyên cung cấp phần mềm các trò chơi thú vị.

Cả hai hợp nhau, yêu nhau, đến với nhau từ đó.

o0o

Anh và Sam chưa một lần gặp mặt, vì Sam ở thành phố, còn anh…tít ngoài Hà Nội. Họ thường chia sẻ ảnh cho nhau, nói chuyện với nhau qua điện thoại, thấy mặt nhau qua WC, nhưng chưa một lần gặp trực tiếp. Sam thấy điều đó không thành vấn đề. “Thời buổi hiện đại, tình yêu cũng phải khác, đâu nhất thiết phải gặp nhau!” - Sam quan niệm.

o0o

Vì thế, cả hai người trêu đùa nhau cũng bằng những emoticon, chọc tức nhau bằng những hình động ngộ nghĩnh, và cãi nhau qua những con chữ. Sam thường chat với anh khoảng 3 tiếng đồng hồ, và bên cạnh đó là tán gẫu vui với bạn bè cùng lớp, bạn qua mạng, và cả…những người không quen!

Sam học sút dần. Đó là lẽ tất yếu.

Việc học văn hóa không được Sam chú trọng. Trái lại, cô nàng thường thích học nhảy, học đàn, học lập trình. Đó là những môn năng khiếu. Những con điểm dưới trung bình và từ một học sinh giỏi, Sam hạng 35 trong lớp đã khiến ba mẹ bắt đầu lo lắng. Sam cũng thấy lo, và hoang mang.

o0o

Đắm chìm trong thế giới ảo hơn là thế giới thật nên khi “sống thật” Sam có cảm giác như “sống ảo”. Đầu óc mụ mị khi nghĩ tới những buổi chat chit, xem blog, và bỗng dưng không có hứng đụng đến sách vở. Những đoạn chat nhạt dần, nếu không có sự “cao trào” thì chẳng có gì thú vị…

Và rồi, Sam và anh, bắt đầu có những bất đồng, mâu thuẫn…

Cả hai cãi nhau vì những chuyện vặt, cãi rất hăng, nhưng khi nói chuyện điện thoại thì vẫn xem như không có gì. Thì ra, thế giới ảo là thế. Nó cho phép người ta luôn đi theo hướng tiêu cực.

Mỗi khi đóng laptop lại, Sam luôn nhức đầu. Bực bội vì cãi nhau, ức chế vì những chuyện không đáng…

Một ngày nọ, Sam tuyên bố với anh qua Y!M: “Em sẽ mãi offline. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta chia tay nhau”.

Nick anh sáng, nhưng không có dòng hồi âm nào cả. Sam càng ức, và dứt hẳn với internet suốt hai tháng.

o0o

Sức học của Sam lên thấy rõ. Từ hạng 35 đã lọt vào top 10. Sam dần chán việc online và lười mở laptop. Thi thoảng cô bạn cũng lên mạng, nhưng chỉ để tra cứu tài liệu, và nếu không có việc gì cần thiết thì chẳng bao giờ mở net. Chỉ làm việc “offline”: gõ tài liệu, chơi game flash, theo đuổi việc học lập trình…

Nhưng “offline” hoài cũng có cái chán. Bởi có những khoảng thời gian dài đằng đẵng mà Sam không biết làm gì. Học bài, cũng đã học rồi. Thư giãn, cũng thư giãn rồi. Thế là, Sam quyết định…mở laptop.

Cô bạn ngẫm nghĩ: “Mình tiếp xúc với PC từ quá sớm, nên mình biết được cái hại và lợi của nó từ lâu. Mỗi lần rảnh, không có chuyện gì làm là chúng ta lại…mở máy để làm những công việc gì đó. Đôi khi chúng có ích, đôi khi chúng thừa thải, vì tần số online của chúng ta hơi nhiều. Nếu thi thoảng online, thì sẽ có rất nhiều điều thú vị. Dù gì thì mình thấy “mãi offline” sẽ vui hơn nhiều”…

Gõ lách cách bên bàn phím, Sam thấy rất nhiều người comment cho mình, vào Y!M, khá nhiều nick lạ muốn kết bạn. Đọc báo online, quá trời tin tức thú vị…Một thế giới diệu kỳ hiện hữu trước mắt…

Sam viết một entry mới bày tỏ tâm trạng, gửi tin nhắn cho những bạn muốn add nick, trả lời comment và lưu lại những bài báo hay, sau đó tiếp tục…”mãi offline” một thời gian dài.

Twinkle®


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
"Kẻ phá rối" (MTO 7 - 19/7/2009)
Bạn thân khác giới (MTO 7 - 18/7/2009)
Tình bạn "tay ba" (MTO 7 - 17/7/2009)
Tinh thần "Héc Quyn" (MTO 7 - 16/7/2009)
"Bạch mã hoàng tử" (MTO 7 - 15/7/2009)
Bứt phá phong cách teen (MTO 7 - 14/7/2009)
Chỉ là nỗi nhớ không tên (MTO 7 - 14/7/2009)
Chỉ tại chiếc xe đạp… (MTO 7 - 13/7/2009)
Mưa! (MTO 7 - 12/7/2009)
Cậu này, mình chia tay nhé! (MTO 7 - 11/7/2009)
Ngày 8.3...ta quên đi một người.
Những cô gái "ngàn cân"
Nếu một mai…
Trái dấu
Bí kíp làm một hotgirl
Con gái bây giờ - Tự tin, phong cách và đam mê
Tình yêu cuối cấp...
8 tháng 3 của mẹ
Mãi mãi 8/3...
Đông Nhi và Trương Quỳnh Anh “vùng lên”
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường
Những ngày quyết định của teen 12
Ngày thơ ấu
Học đường sau tết
Góc tâm hồn bình yên

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.