Thế giới Teen
"Cầu hôn" (MTO 7 - 21/7/2009)

Đi sinh nhật nhỏ bạn thân mà lòng Phương ngổn ngang trăm mối…Bởi nó phải đối mặt với “người xưa” - người mà nó nỡ lòng “đá” không thương tiếc, đúng 2 lần.

 “Bây giờ gặp lại, ái ngại quá. Nhưng biết phải thế nào?”

“Mày cứ bình thường rồi mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn đó Phương. Suy nghĩ sâu sắc quá thì ích lợi gì chứ! Sinh nhật tao mà, vui lên” - Kiều trấn an.

Viện lý do bận công việc, Phương đến trễ. Phần vì không muốn “lúng túng” khi gặp lại ex, phần vì cần có sự chuẩn bị tâm lý kỹ càng để không có bất kỳ hành động nào khiến bị xem là “trò cười”.

Nhưng rồi…

o0o

Gặp lại hắn. Phương không nhìn. Nhưng Phương cảm nhận được rằng hắn chú ý mình rất kỹ.

Quán trà sữa vào buổi tối ít khách, ánh đèn màu lung linh, kỳ diệu, hòa vào những bản nhạc nhẹ. Không gian ấm cúng, phòng được thuê toàn bộ cho buổi sinh nhật. Khá nhiều người đang tham dự. Làm bộ không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người đổ vào mình, Phương tự tin bước đến, tặng quà cho Kiều, rồi ngồi kế bên. Đối diện với Phương là “người xưa”, và một thằng bạn không thân lắm, tên Phúc.

Buổi sinh nhật thật lộng lẫy. Tất cả đều trạc tuổi Phương, nó không quen nhiều người lắm. Dù vậy, nó vẫn không tỏ thái độ gì bối rối, nó cứ giả vờ cầm máy chụp hình để có dịp quan sát từng người. Trong buổi tiệc có khá nhiều cặp đôi, hoàn hảo như hoàng tử, công chúa trong cổ tích. Dường như Phương đã gặp những cặp này vào sinh nhật năm ngoái của Kiều. Chép miệng thở dài, Phương trầm ngâm: “Sao mình không có được tình cảm bền vững như thế nhỉ, tủi thân quá!”

Một trò chơi bắt đầu. Mỗi người phải chích một quả bong bóng và làm theo yêu cầu ghi trong mẩu giấy. Tới Phương. Nó vốn rất sợ nghe tiếng bong bóng vỡ, nên nhờ người đập giùm trong khi nó nheo mắt nhăn mũi bịt lỗ tai lại.

Kiều đọc xong tờ giấy, phá lên cười. Chưa hiểu chuyện gì, Phương đã…choáng toàn tập khi Kiều bình thản: “Hãy cầu hôn một bạn khác giới trong buổi tiệc!”

Và rồi, từ đỏ mặt vì ngại, vì xấu hổ, vì biết bao người đang nhìn mình và cười, Phương bắt đầu tái mặt vì…tức! “Cái trò này chỉ có nhỏ Kiều mới nghĩ ra được! Thật quá đáng! Làm vậy mất giá thì sao?”. Đứng giãy nãy trước bao nhiêu người, trong khi họ thúc hối: “Lẹ đi, có gì đâu mà ngại”, “Diễn tập trước thôi mà”, “Cầu đi! Cầu đi! Cầu đi!”… Phương muốn bước ra khỏi buổi tiệc ngay luôn ấy chứ!

Phương nhìn hắn. Hắn không tỏ thái độ gì. Trông hắn khác xưa. Đẹp hơn, cao hơn, chín chắn hơn, và ánh mắt buồn hơn. Có lẽ hắn không trông đợi rằng Phương sẽ lại nói chuyện với hắn, và Phương đang phân vân có nên chọn hắn để “cầu” hay không. “Dù gì thì hắn và mình cũng đã hiểu nhau mà…Nhưng làm thế liệu có quá đáng?”

Nhìn quanh quất. Đa phần con trai ở đây đều có người yêu. Trừ hai người. Không muốn làm người yêu cũ phải khổ tâm hơn nữa, Phương nhắm mắt, hít thật sâu và rồi…bước đến Phúc.

Phúc đứng lên. Phương bạo dạn nắm tay anh bạn trước ánh mắt sửng sốt và tiếng reo hò cổ vũ của nhiều người. Máy chụp hình nhá flash lia lịa…

Cầm tay Phúc rất lâu, nhìn mặt Phương chẳng có gì thành khẩn, thậm chí có vẻ bỡn cợt. Phương nói, mắt hơi nhướn lên, khóe môi hơi đưa ra, mắt chớp chớp: “Ông…có đồng ý…làm ox tui hông?”. Sau câu nói đó, cả phòng như muốn vỡ òa…

Hắn thì không nhìn, và cũng không nói gì.

Còn Phúc thì cũng…bình tĩnh nốt. Hắn không tỏ thái độ, và nhìn thẳng vào mắt Phương: “Được rồi. Bây giờ thì…bỏ tay ra…”

Làm xong trò “quái gở” đó, Phương về chỗ ngồi và uống nước.

Đối diện với hắn, lòng Phương bình yên bấy lâu bỗng dậy sóng. Bao kỉ niệm ùa về như những thước phim. Bây giờ, cả Phương và hắn đều “chưa có ai” cả. Ký ức còn hằn sâu trong tim, sao có thể quên…

Trầm ngâm, Phương nhìn ra cửa sổ, những hạt mưa dính ướt tấm kính, chảy dài xuống phía dưới. Ánh đèn đường nhìn từ trên cao thật đẹp. Nhưng có nỗi buồn ẩn giấu trong ánh mắt Phương, có ai biết không?

“Phương. Tui nói thiệt bà cái này!” - Phúc giả vờ ho.

“Tui thấy nãy giờ bà nghĩ về cái chuyện “cầu hôn” ban nãy hơi bị nhiều đó. Đối với tui, mấy chuyện đó thường lắm. Đừng nghĩ tới, nha!”

Đến lúc này, Phương tức điên lên. Ai cho hắn cái quyền bóp méo sự thật như vậy? Hắn có “giá” để Phương nghĩ đến hay sao? Phương nói như mắng: “Sao ông lại nghĩ thế? Ông mơ đi! Nãy giờ tui có nghĩ về ông nửa giây, tui không phải con người!” - Lời nói lớn tiếng bất chợt lọt vào tai hắn và Kiều.

“Làm gì dữ vậy bà” - Phúc nói.

Phương xin về sớm, khi buổi tiệc còn chưa đến hồi “hạ nhiệt”…

o0o

“Đi sinh nhật không được gì mà còn gieo thêm hai nỗi buồn nặng trịch” - nằm lăn lộn trong phòng, Phương khóc lúc nào không hay.

Điện thoại rung. Một tin nhắn.

“Nè. Bà ngủ chưa. Hồi nãy có giận tui không vậy. Xin lỗi nha!”

“Tui không giận, chỉ ấm ức. Sở dĩ tôi chọn ông để “diễn” vì ông không suy nghĩ phức tạp như mấy đứa khác. Thế thôi!”

“Buổi sinh nhật vui chứ?”

“Ừ. Vui. Lâu rồi tui không ra ngoài chơi. Dù sao thì thỉnh thoảng mặt tui có hơi bí xị vì tui có chuyện buồn. Nhưng cũng dần tan biến rồi”.

“Đây là số điện thoại tui. Mai mốt có chuyện gì cứ liên lạc. Chúc vui vẻ ha!”

“Ừ. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhận được tin nhắn của ông rồi. Buổi tối ấm áp. Khỏi nhắn tin lại”…

Đóng điện thoại, Phương hát vu vơ một bài.

Kể ra thì một tình yêu kết thúc, và một tình bạn bắt đầu. Cứ tưởng sau vụ “cầu hôn” nhảm nhí đó thì mọi chuyện rắc rối và khó xử chứ! Ai dè…

Phương cảm thấy vui vui. Vậy là sau buổi sinh nhật, Phương có thêm một người bạn.

Điện thoại kêu khe khẽ. Một tin nhắn nữa.

“Hôm nay cầu hôn ấn tượng đấy. Khá “chuyên nghiệp” :-P”

Số điện thoại lạ, nhưng Phương thì đoán được chủ nhân của nó là ai.

Phương gửi lại: “Dù gì thì cũng chỉ vui thôi mà, suy nghĩ nhiều làm gì, nhỉ?”

Twinkle®


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Mãi offline (MTO 7 - 20/7/2009)
"Kẻ phá rối" (MTO 7 - 19/7/2009)
Bạn thân khác giới (MTO 7 - 18/7/2009)
Tình bạn "tay ba" (MTO 7 - 17/7/2009)
Tinh thần "Héc Quyn" (MTO 7 - 16/7/2009)
"Bạch mã hoàng tử" (MTO 7 - 15/7/2009)
Bứt phá phong cách teen (MTO 7 - 14/7/2009)
Chỉ là nỗi nhớ không tên (MTO 7 - 14/7/2009)
Chỉ tại chiếc xe đạp… (MTO 7 - 13/7/2009)
Mưa! (MTO 7 - 12/7/2009)
Đi tìm tình yêu
Bí kíp làm một hotgirl
Những cô nàng rất lạ
Đông Nhi và Trương Quỳnh Anh “vùng lên”
Con trai công nghệ
Nếu một mai…
8/3 và nhỏ bạn thân
Ngày 8.3...ta quên đi một người.
Những cô gái "ngàn cân"
Trái dấu
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường
Những ngày quyết định của teen 12

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.