Thế giới Teen
Lá thư thứ hai cho em.... (MTO 8 - 9/8/2009)

Anh không có thói quen đọc blog của người khác, cũng quên luôn thói quen cập nhật blog kể từ khi 360 yahoo đóng cửa, kể từ khi vùi đầu vào ôn thi đại học…

Nghĩ rất nhiều, đắn đo rất nhiều, anh mới viết cho em lá thư thứ hai, em gái à...

Anh không có thói quen đọc blog của người khác, cũng quên luôn thói quen cập nhật blog, kể từ khi 360 yahoo đóng cửa, kể từ khi vùi đầu vào ôn thi Đại học…nhưng nó lại trở về với anh, kể từ khi em viết blog lại. Lạ thật, anh đâu phải là người tò mò đâu nhỉ? Ừ, nhưng anh muốn biết em gái của anh đang nghĩ gì, làm gì và có dự định gì cho những việc sắp đến thì cũng đâu có gì là sai nhỉ? Anh lại có thói quen mới là comment riêng cho em bằng di động, bởi vì anh không có blog, bởi vì anh muốn có điều gì đó khác với thiên hạ, vì anh là….anh mà.

Mấy ngày nay, cứ mỗi lần mở nick yahoo, là anh lại vào ngay blog của nhóc. Em đang có sự rối loạn về tâm lý, đúng như cái lứa tuổi của em bây giờ, sáng nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt. Nhưng, em của anh thì có điều gì đó khang khác. Em là một cô bé năng động, già dặn trong từng bài viết, lời nói, nhưng ẩn chứa bên trong là một tâm hồn quá nhạy cảm và rất dễ khóc. Em đang vướng vào chuyện mà bất kì ai ở độ tuổi mộng mơ ấy đều đã từng mắc phải. Nhiều người dễ dàng vượt qua, nhiều người dễ dàng quên nhưng nhóc lại không thể. Anh biết, ẩn chứa trong nụ cười tươi tắn, lém lỉnh với chuỗi bài ẩm thực “Khéo tay hay làm” trên blog, ẩn chứa trong từng câu chữ có vẻ ngổ ngáo, mạnh mẽ của em với những entry có tựa đề làm cho người khác không khỏi giật mình, là một cô bé tâm hồn mỏng manh, trái tim cũng vậy, rất dễ đổ vỡ. Những chuyện đến với em, đôi khi, anh cứ ngỡ nó như…một bộ phim Hàn Quốc vậy, nhiều tình huống anh không thể nào nghĩ ra được, em giống như một diễn viên bất đắc dĩ vậy, nhóc à!

Mỗi lần nhận được tin nhắn của em, anh biết, em đang cố tiết chế, cố gượng cười nhưng chắc chắn sau đó là òa khóc, khóc nức nở. Anh chả biết làm sao cả, chỉ biết vật nhau với cái di động già cỗi, nhắn tin liên hồi để nhắn tin cho nhóc, vì anh cũng không đủ dũng cảm để gọi cho em, vì thú thật, anh rất sợ nhìn thấy con gái khóc. Bởi vì nước mắt của con gái có một sức mạnh nào đó, làm anh không thể nào mở miệng được, lạ thật! Anh không là người trong cuộc, không là nhân vật chính trong bộ phim trớ trêu ấy, nhưng anh có khả năng…chỉnh sửa kịch bản, nhóc à! Anh sẽ cố gắng hết sức của một người biên kịch, hướng cô diễn viên bé nhỏ của mình đi theo một hướng tích cực, để cô ấy cười nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn để vượt qua mớ bòng bong ấy, để có một kết thúc có hậu, thật sự có hậu…

Em còn một con đường rất dài phía trước phải bước đi, cụ thể là năm cuối cấp cùng những kì thi quan trọng nhất đang đến, hãy tỉnh táo, vứt bỏ mọi chuyện ở phía sau để vượt qua em nhé! Anh thích nhìn thấy em gái của anh, với hai bím tóc ngộ nghĩnh, nụ cười tươi rói, lém lỉnh trong bếp hơn là u sầu bên bàn phím, cô đơn trên mạng…. Anh hy vọng sẽ thấy em cười thật tươi, nụ cười thật sự, khi đón anh ở Sài Gòn, nhất định thế nhé!

TRẦN MINH


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Cà phê nhớ (MTO 8 - 8/8/2009)
Cảm ơn...cúm (MTO 8 - 7/8/2009)
Là hắn (MTO 8 - 7/8/2009)
Bởi vì em là mèo ú (MTO 8 - 6/8/2009)
Ấy và tớ (MTO 8 - 5/8/2009)
Chung kết toàn quốc “Cùng PETRNAS khám phá thế giới” 2009 - Năm của « Blue Sky» (MTO 8 - 4/8/2009)
Ngày anh đến (MTO 7 - 4/8/2009)
Kính cận (MTO 8 - 3/8/2009)
Chẳng bao giờ cậu hiểu tớ đâu… (MTO 8 - 1/8/2009)
Vòng thi khu vực phía Nam «Cùng PETRONAS khám phá thế giới» 2009 (MTO 7 - 31/7/2009)
Đi tìm tình yêu
Tớ có đang tưởng bở không đây?
Bí kíp làm một hotgirl
Những cô nàng rất lạ
Đông Nhi và Trương Quỳnh Anh “vùng lên”
Nếu một mai…
Con trai công nghệ
Ngày 8.3...ta quên đi một người.
Phim sex, file ảnh save rồi, khó delete!
Trái dấu
Mùa vàng
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.