Thế giới Teen
Yêu nhau 12 tháng (MTO 2 - 1/2/2010)

Khi cậu tò mò đưa mắt hỏi tớ danh sách gì dài ngoằng thế, tớ suỵt khẽ, tớ đang lên lịch cho 12 tháng mình yêu...

Cậu nói nhỏ thôi, kẻo mọi người xung quanh nghe lại bật cười…

 

Tháng một tụi mình sẽ thi học kỳ. Căng thẳng bài vở lắm nên sẽ không có nhiều thời gian để gặp mặt. Nhưng mà cố gắng lên cậu nhé, để còn khoe với tớ kết quả đáng tự hào của cậu nữa chứ. Và nhớ ngủ sớm nhé nhóc.

Tháng hai năm nay là Tết. Tết thì sẽ có biết bao chuyện để làm cùng nhau. Cám ơn Tết. Mà này, nhớ thức đến giao thừa để gọi cho tớ nhé. Nghe giọng cậu nói những điều tốt đẹp vào khoảnh khắc đầu tiên của năm mới thì sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu.

Tháng ba có ngày quốc tế phụ nữ. Đừng suy nghĩ nhiều về giá trị những món quà. Cậu biết không, bản thân cậu đã là một món quà tuyệt vời mà cuộc sống ban tặng, và việc cậu luôn ở cạnh tớ đã là một điều quý giá vô cùng. Và cũng đừng quên bà và mẹ nhé, ngoài tớ ra, còn những người phụ nữ lớn hơn trong đời cậu đấy.

Tháng tư này, mình đi du lịch xa cùng đám bạn hồi cấp ba nhé. Lâu rồi không gặp nhau, lên rừng xuống biển, đi tới đâu cũng được, với tớ, ở cạnh cậu đã là niềm vui.

Tháng năm này, sao không thử cùng tớ tham gia lớp học nhảy hiện đại cuối tuần. Hay là để tớ tham gia khoá Judo cùng cậu cũng được. Cậu nói là để con nhóc ốm yếu như tớ có thể tự bảo vệ mình an toàn những khi không có cậu, thế thì để tớ đăng ký học chung nhé. Học gì cũng được, miễn gần nhau là tốt.

Tháng sáu, mình kỷ niệm nửa năm…chịu đựng nhau nhé. Hôm đó, tớ sẽ mặc một chiếc váy đẹp nhất, và sẽ tiết lộ cho cậu biết điều gì ở cậu khiến tớ chết mê chết mệt như thế này nhóc ơi.

Tháng bảy mùa mưa rồi đấy. Đi đâu cũng nhớ mang theo áo mưa kẻo từ lớp học thêm về dầm mưa lại cảm lạnh. Tớ sẽ luôn gọi điện để nhắc nhở cậu điều đó.

Tháng tám. Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau mỗi ngày âm lịch, đọc xong chuyện này lại thấy mình hạnh phúc biết bao. Vì mỗi khi cần thì tụi mình luôn sẵn lòng có mặt. Thế nên, cùng nhau tận hưởng hạnh phúc ở hiện tại, không cần lo lắng quá nhiều ở quá khứ hay nghĩ ngợi ở tương lai xa xăm. Yêu chỉ đơn giản là yêu thôi mà.

Tháng chín. Sinh nhật hai đứa. Thật vui là tụi mình cùng chung một cung Xử Nữ. Con gái Xữ Nữ rất tỉ mỉ, cầu toàn nhưng sẽ nữ tính và dịu dàng lắm. Con trai Xử Nữ thì lại rất nhát gan, nhưng thích thể thao và khá chững chạc. Thế nhé, biết hết ưu khuyết điểm rồi đấy nhé, tớ sẽ cố gắng hoàn thiện mình để có thể tự tin bước cạnh với cậu.

Tháng mười. Nhập học rồi, bắt tay hứa cố gắng hết mình nào. Tháng này lại có ngày Phụ nữ Việt Nam nữa, công nhận làm con gái sướng thật đấy, cậu ganh tị không?

Tháng mười một, hai đứa cùng nhau về thăm thầy nhé. Trường cũ lưu giữ biết bao kỷ niệm của hai đứa mình, và là nơi mà tớ nhận ra nụ cười dễ thương của cậu giữa biết bao người.

Tháng mười hai. Gíang Sinh rồi đấy. Hai đứa mình đi dạo phố giữa biết bao đèn giăng lấp lánh, tớ sẽ hát cho cậu nghe “tình yêu tôi hát” nhé. Chuẩn bị tổ chức party Noel cùng nhau cũng ngốn nhiều thời gian và công sức, nhưng đổi lại sẽ là cả núi niềm vui đấy.

Để rồi ngày cuối năm, hai đứa mình ngồi lại cùng nhau lên lịch tiếp cho một năm nữa sắp đến.

Cậu ôm bụng cười hí hí, tớ đỏ bừng mặt quê ơi là quê. Cười đã đời, cậu đưa mặt sát tớ, thì thầm:

“Được rồi, tớ và cậu sẽ thực hiện cam kết này cùng nhau.”

“Thật không đấy?”

“Không tin à? Thế thì ngoéo tay một cái nhé.”

Nhìn cậu đưa ngón tay út ra, hất hất mặt chờ đợi, tớ mỉm cười, ấm áp đến lạ.

Tin chứ, cậu hứa rồi đấy nhé!

Đặng Thị Hạnh Dung


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Cho sai lầm "lặn mất tăm" (MT 923 - 31/1/2010)
Ai bảo chúng tớ quý tộc? (MTO 1 - 30/1/2010)
Ô cửa sổ không bao giờ đóng (MTO 1 - 30/1/2010)
Có lẽ là tình yêu (MTO 1 - 29/1/2010)
Khoai tây tình yêu ! (MTO 1 - 28/1/2010)
Khoảnh khắc giao mùa (MTO 1 - 27/1/2010)
Vui Tết kiểu Valentine (MTO 1 - 27/1/2010)
Mưa chuyển mùa (MTO 1 - 26/1/2010)
Chỉ một chút nữa thôi… (MTO 1 - 25/1/2010)
Chương trình giao lưu “Mực Tím và bạn” (MT 923 - 25/1/2010)
Đi tìm tình yêu
Tớ có đang tưởng bở không đây?
Bí kíp làm một hotgirl
Những cô nàng rất lạ
18 tuổi - phải biết cách mỉm cười
Đông Nhi và Trương Quỳnh Anh “vùng lên”
Nếu một mai…
12 gửi 12
Con trai công nghệ
Ngày 8.3...ta quên đi một người.
Chàng "lính mới" gây bất ngờ
Mùa vàng
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.