Thế giới Teen
Đua với những ước mơ (MTĐB T2 - 10/2/2010)

Sẽ như thế nào nếu một ngày bạn sắm vai cô Tiên nhân ái, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hô biến những ước mơ thành hiện thực?

Đó cũng chính là “thử thách cam go” mà các thành viên của lớp 11A7 - trường Marie Curie tham gia Thử thách cuộc sống kì này phải vượt qua...

Nhóm Nụ cười đã gặp một ước mơ:

Từ trái qua: Phạm Trần Bích Ngọc, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Võ Huỳnh Anh, Lê Minh Châu, Võ Minh Nhật

Tại trường Marie Curie, có một bạn học rất giỏi (điểm trung bình học kì 1 vừa qua là 8.8), tên là Lạc Long Thương, lớp 10A1. Thương sống với bà ngoại già yếu trong một căn nhà nhỏ xíu. Mọi khoản ăn uống chi tiêu trong gia đình chủ yếu nhờ vào khoản thu nhập làm phụ bếp của chị gái Thương. Hàng ngày, Thương đi bộ tới trường, bạn mong ước có một chiếc xe đạp. Ước mơ suýt trở thành hiện thực khi bạn nhận được một suất học bổng. Bất ngờ, bà ngoại ốm, Thương đã dùng số tiền học bổng lo chữa bệnh cho bà. Ước mơ có chiếc xe đạp với bạn vẫn còn đang dang dở...

5 thành viên của nhóm Nhân ái gặp một ước mơ khác:

Từ trái qua: Phạm Hoàng Họa Mi, Huỳnh Hải Duy Ngọc, Lê Phương Quỳnh, Lê Trung Anh Tú, Cao Vũ Hoàng Minh

Khoa Nhi bệnh viện Ung bướu TP.HCM có gần 160 em nhỏ đang ngày ngày chiến đấu với căn bệnh quái ác. Những cơn đau dài, những đợt điều trị, truyền máu, truyền dịch và bốn bức tường phòng bệnh ngột ngạt,... ấy là cuộc sống thường nhật của các bạn nhỏ. Xem tivi trong căn phòng sinh hoạt chung của bệnh nhi, các bạn thấy những ca sĩ biểu diễn trên sân khấu thật hay, thật đẹp. Một ước mơ chung nho nhỏ được nhóm lên: giá như được tận mắt xem các anh chị ca sĩ biểu diễn, được gặp gỡ các “ngôi sao” một lần...

Trong thời gian 2 ngày, làm sao để 2 nhóm “đua với những điều ước”, biến chúng thành sự thật đây? Họ vượt qua thử thách như thế nào?

TRỞ NGẠI NGAY TỪ CHẶNG ĐẦU TIÊN

Nhóm Nụ cười:

“Muốn có được xe đạp, trước tiên phải có tiền. Làm sao để có tiền?” Câu hỏi được 5 thành viên xúm vào tìm phương án giải quyết. Bàn bạc, nhóm thông qua kế hoạch: vận động, quyên góp trong khu xóm và tại các chung cư; vận động từ bạn bè, thầy cô trong trường. Thống nhất phương án, nhóm in tờ bướm kể về ước mơ của bạn học sinh khó khăn, đem đi khắp nơi xin tài trợ.

Photo 100 tờ rơi, các bạn hì hục đạp xe lên nhà thờ Chợ Quán để phát. Nhưng... nhà thờ không có một bóng người, thế là đành quay về. Khởi đầu thất bại, các thành viên quay lại khu phố nhà mình. Cô giữ xe chung cư, chú hớt tóc, những người hàng xóm... được “nhắm” đến trước nhất. Đáp lại là những cái lắc đầu. “Chỉ có tờ giấy photo này, sao mà tin được mấy đứa... giúp bạn nghèo thiệt!”, “comment” của chú hớt tóc làm cho cả nhóm “nổi... rầu trong bụng”. Rầu thì rầu, nhóm Nụ cười vẫn kiên trì vào trường, vận động bạn bè quen biết. Kết quả khả quan nhất các bạn nhận được là những lời hứa hẹn: “Để từ từ bọn tớ suy nghĩ rồi trả lời nhé!”.

Đa số thành viên trong nhóm mới lần đầu cầm tờ rơi đi phát nên cũng hơi bị “sốc” trước sự “hờ hững” này. “Hồi nào tới giờ, thấy người ta phát tờ rơi, tưởng dễ, ai ngờ đi phát mới thấy khó dễ sợ”, Quỳnh Anh (trưởng nhóm) “thở than”.

l Comment của MTĐB: Đúng như “dự đoán”, các bạn ít nhiều đã lúng túng vì không dự trù được những tình huống phát sinh không như ý muốn. Chuyện vận động tài trợ không hề đơn giản, dễ dàng như việc chúng mình... xin tiền ăn sáng từ bố mẹ đâu nhé!

Nhóm Nhân ái:

Sau khi đến bệnh viện khảo sát địa hình, xin phép phòng Hành chính để đến vui chơi với các em bệnh nhi, nhóm bắt tay vào liên lạc với các ca sĩ, người nổi tiếng. Làm sao xin được số liên lạc của họ cũng là một vấn đề? Năm cái đầu cùng suy nghĩ, lục lại mọi mối quan hệ quen biết. “Nhỏ bạn tớ từng mời Đông Nhi về trường nó biểu diễn, chắc nhờ nó gọi giùm.”, “Chị hàng xóm nhà tớ làm trong lĩnh vực thời trang, chắc có liên hệ với các ca sĩ, người mẫu”...

Hỏi han, gọi hàng chục cuộc điện thoại đến bất kì “người nổi tiếng” nào mà các bạn có được số liên lạc. Đa số đều từ chối vì “Cuối năm, anh/ chị bận đi show”. Một số người hứa hẹn sẽ xem lịch diễn rồi báo lại nhưng chờ hoài không thấy hồi âm. Một ngày trôi qua mà kết quả không có gì chắc chắn.

Comment của MTĐB: Liên lạc, nhờ những người nổi tiếng kết nối với chương trình của mình, bạn sẽ gặp không ít khó khăn. Họ không biết bạn là ai, chương trình như thế nào, có uy tín không, nên sẽ khá dè dặt. Chưa kể vào thời điểm cuối năm là thời gian bận rộn nhất của các ca sĩ, diễn viên, người mẫu.

Phát tờ rơi cho các bạn trong trường.

VƯỢT QUA TRỞ NGẠI

Kế hoạch của Nụ cười:

“Hay mình đi bán kẹo từ thiện? Đi bán, không đi xin suông, biết đâu mọi người sẽ ủng hộ hơn!”. Ý kiến này nhanh chóng được nhóm Nụ cười thông qua.

So với chuyện phát tờ rơi, vận động quyên góp thì chuyện bán kẹo có vẻ thuận lợi. Số kẹo mút (nhờ thầy chủ nhiệm mua giùm với giá 50k) nhanh chóng được tiêu thụ và thu về... hơn 600k. Đến từng lớp trong giờ ra chơi, nêu rõ mục đích của mình, các bạn được các “khách hàng nhân ái” ủng hộ, người thì mua với giá 10k, 20k, có bạn còn dễ thương đến mức đồng ý mua kẹo mút với giá... 50k.

Vui hơn, từ khi “nhóm bán kẹo” ra quân và thắng lợi, bạn bè, phụ huynh liên tiếp “báo tin mừng”, đồng ý hỗ trợ vì thấy nhóm nhiệt tình quá. Kết quả là đến ngày thứ 2, nhóm đã cầm trong tay số tiền gần 3 triệu đồng.

“Như vậy là đủ mua một chiếc xe đạp tốt với giá 1.650.000 đồng. Chưa kể nhóm mình còn “điều tra” được thông tin: bạn Thương rất thèm được đi học thêm Tin học vì bạn hơi yếu môn này. Thế là nhóm cắt cử người đi hỏi thăm trung tâm tin học trường Đại học Khoa học Tự nhiên, nơi dạy Tin học uy tín, đăng kí cho Thương một lớp học”, Huỳnh Anh hồ hởi khoe.

Mua chiếc xe đạp thật đẹp để tặng Long Thương.

Ước mơ có một chiếc xe đạp của Thương (giữa) đã thành hiện thực.

 
Từ góc học tập này, những mơ ước của Thương đã bay lên.

Phương án của Nhân ái

Đang lúc bối rối, chưa biết xoay xở làm sao thì nhóm tình cờ tham gia đêm văn nghệ gây quĩ của trường, từ đây các bạn nảy ra một ý kiến. Thấy ca sĩ Sỹ Luân, Hải Yến tham gia chương trình ca nhạc, các bạn móc nối liền. Biết thầy giáo chủ nhiệm từng liên lạc với Sỹ Luân để mời anh về trường, Nhân ái nhờ thầy gọi điện, giới thiệu với ca sĩ trước, rồi nhóm mới liên lạc, trình bày mục đích và mời anh Sỹ Luân tham gia chung. Anh Sỹ Luân và chị Hải Yến đồng ý, các bạn mới thở phào nhẹ nhõm.

“Đến chơi với các em bệnh nhi, chúng mình nên có quà Tết cho các em chứ!”. Một kế hoạch vận động tài trợ, đóng góp lại được vạch ra. Sáng chủ nhật có buổi họp phụ huynh lớp, vậy là các bạn đến dự, trình bày với phụ huynh hoàn cảnh của các em bệnh nhi trong bệnh viện, mong ước của nhóm muốn mang một món quà ý nghĩa đến cho các em trong dịp năm mới. Đề xuất của các bạn được phụ huynh ủng hộ nhiệt tình, chỉ trong một buổi sáng nhóm đã thu về hơn 4 triệu đồng, đủ để mua thú bông, mì gói và bánh kẹo cho 160 em nhỏ.

“CHÚNG TỚ ĐÃ LỚN LÊN TỪ NHỮNG ƯỚC MƠ”

- Tham gia chương trình, bọn tớ học được nhiều thứ lắm. Trước giờ cũng có tham gia làm công tác xã hội nhưng chưa từng chạy đua với thời gian như thế này. Có thử thách, có áp lực thời gian, tụi mình mới biết rằng sự bình tĩnh, đoàn kết của các thành viên trong nhóm là quan trọng nhất.

- Đi vận động tài trợ, bán kẹo từ thiện, chúng mình cũng học được kĩ năng thuyết phục mọi người và sự mềm mỏng, khéo léo trong giao tiếp.

- Có làm chương trình này, mới biết xung quanh mình cũng có những bạn có hoàn cảnh khó khăn lắm. Cùng học một trường, tụi mình thì quá thuận lợi, làm gì cũng ỷ lại vào bố mẹ, có khi học hành còn... í ẹ. Trong khi đó, người bạn của chúng mình thì phải mưu sinh vất vả mà việc học thì không chê vào đâu được. Biến ước mơ của bạn ấy thành hiện thực, tụi mình cũng có một ước muốn sẽ thay đổi bản thân.

NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH

Cùng anh Sỹ Luân tặng quà cho các bé.

Hát với ca sĩ nhé!

Được bắt tay ca sĩ Sỹ Luân, thật là vui!

CHẠM TAY VÀO NHỮNG ĐIỀU ƯỚC

Mua 1 chiếc xe đạp mới thật đẹp, Nụ cười đến nhà Thương. Đó là ngôi nhà nhỏ nằm trong con hẻm hẹp ở đường Trần Quốc Thảo. Ai cũng xúc động khi biết nỗ lực của bạn Thương, vì nghèo quá phải theo chị lên thành phố làm thuê để được đi học. Bạn từng phải đi bán báo, làm thêm phụ giúp chị nuôi bà. Các thành viên của nhóm vô cùng ngưỡng mộ khi “ghé” vào góc học tập đồng thời cũng là chỗ ngủ của Thương. Đó là lan can của ngôi nhà nhỏ, rộng hơn 1m ngang, phải “kiêm” thêm chức năng chứa một số thứ lặt vặt. “Thường trực” ở góc học tập là một cái thau để... hứng nước mưa. Tất cả bàn học, bảng để ghi công thức, từ vựng tiếng Anh của Thương đều là... “đồ người ta cho”. “Khó khăn vậy mà bạn vẫn học giỏi, ngưỡng mộ thiệt đó!”, rất nhiều bạn trong nhóm bày tỏ khi tặng xe đạp và học bổng cho Thương. Vui hơn nữa khi thông qua nhóm Nụ cười, phụ huynh của 1 bạn trong lớp 11A7 đã đồng ý giúp bạn Thương đóng học phí cho đến hết năm lớp 11.

Trong khi đó, ở tầng 3 của bệnh viện Ung bướu, các phòng bệnh khoa Nhi náo nức rộn ràng. Nụ cười bừng nở trong từng mét vuông phòng bệnh, nơi các em bé và bố mẹ đang chia nhau những khoảng trống, ngồi lại thật gần “2 ca sĩ trên TV”, nhận những món quà từ các “anh chị mặc đồng phục”. Không chỉ thăm hỏi, tặng quà, các bạn còn thay nhau ẵm các bé vào phòng sinh hoạt chung, ngồi vòng tròn nghe anh Luân hát và làm quản trò. Những trò chơi khiến ai cũng... mỏi tay (vì các bé bị bệnh, không di chuyển được, chỉ có thể dùng tay để tham gia) nhưng nụ cười thì không dứt.

Niềm vui lớn đã chạm vào tay chủ nhân của những điều ước khi giấc mơ thành hiện thực. Hạnh phúc cũng lan tỏa sang cả những “cô Tiên, ông Bụt” của trường Marie Curie khi chính các bạn ấy, ngày hôm qua còn phải nhờ ba mẹ làm giúp mọi việc, hôm nay đã thấy mình lớn hơn khi cố gắng vượt qua thử thách, vượt qua những rào cản của bản thân, đem nụ cười đến với những mảnh đời thiếu may mắn.

BẮT TAY VỚI THỬ THÁCH CUỘC SỐNG

Sau một năm đồng hành với các bạn tuổi teen, cùng bạn khám phá bản thân và những bài học thiết thực từ cuộc sống, chuyên mục Thử thách cuộc sống nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của “bà con” gần xa. Năm mới, TTCS khai trương phiên bản mới: đi về các trường, cùng bắt tay với các bạn học sinh thực hiện những “phi vụ” hổng đụng hàng, mang đậm dấu ấn học trò. Mở hàng cho chuyên mục trong năm mới là các bạn học sinh trường Marie Curie, TP.HCM.

Bạn cũng muốn tham gia cùng TTCS, thiết kế những chương trình đình đám mang thương hiệu của trường mình?

Gửi mail đăng kí về địa chỉ muctimkul@yahoo.com, hoặc điện thoại: 08. 38297817 - 114, bạn nhé!

Nhớ kèm danh sách của ít nhất 6 thành viên trong nhóm, 300 chữ giới thiệu về hoạt động nổi bật của trường bạn. Cơ hội tham gia càng cao hơn cho những đơn đăng kí có hiến kế ý tưởng, đề tài mới cho chương trình Thử thách cuộc sống.

Nhanh tay lên nào, các bạn!

Thực hiện: THANH TRUYỀN - PHƯƠNG ANH - CHÁNH TRUNG
Ảnh: THANH TRUYỀN - TRỌNG NGHĨA - CTV


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Chợt tỉnh (MTO 2 - 9/2/2010)
Tết tình bạn (MTO 2 - 7/2/2010)
Kính vạn hoa có 426 sắc màu (MT 924 - 7/2/2010)
Trước khi yêu (MTO 2 - 4/2/2010)
Chờ phép lạ trên...xe buýt (MTO 2 - 3/2/2010)
Thủ quỹ của lớp (MTO 2 - 3/2/2010)
Tóc Xù, Cún Xù, và Đầu Keo (MTO 2 - 3/2/2010)
Ngốc ạ! (MTO 2 - 3/2/2010)
Tết đang đến thật gần (MTO 2 - 2/2/2010)
Chuyện tình...Valentine (MTO 2 - 2/2/2010)
Đi tìm tình yêu
Bí kíp làm một hotgirl
Những cô nàng rất lạ
Đông Nhi và Trương Quỳnh Anh “vùng lên”
Mãi mãi 8/3...
8/3 và nhỏ bạn thân
Con trai công nghệ
Ngày 8.3...ta quên đi một người.
Những cô gái "ngàn cân"
Nếu một mai…
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường
Những ngày quyết định của teen 12

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.