Thế giới Teen
Tóc Xù, Cún Xù, và Đầu Keo (MTO 2 - 3/2/2010)

Hổng biết các bạn có tin “Ghét của nào trời trao của đó” không? Còn tui thì “tin sái cổ”, vì “tình yêu ếch con” của tụi tui cũng bắt đầu như thế…

 

Ngày Valentine sắp tới, tui sẽ chia sẻ với các bạn về “cú chạm mặt đầu tiên” của các nhân vật Tóc Xù, Cún Xù và Đầu Keo (trong đó Tóc Xù chính là tui ^^). Dù chẳng lãng mạn như ai nhưng đã trở thành những kỷ niệm vô cùng đáng yêu…

Tui là một con bé có mái tóc xù, từ ngày mẹ sinh ra thì mái tóc của tui đã như vậy rồi. Cho dù mọi người có nói rằng nó khá đặc biệt vì từ đằng sau là có thể nhận ra tui nhưng tui không mấy tự hào với mái tóc ấy. Cho dù người ta có nói mỗi loại tóc đều có một vẻ đẹp riêng thì với tui mái tóc xù toàn đem lại sự rắc rối.

Sáng nào, tui cũng phải dậy sớm mặc dù ngủ nướng là sở thích của tui, dậy không phải để tập thể dục hay ăn sáng mà dậy để chải mái tóc rối tung và bung lên như cái đầu sư tử. Tui thường cột tóc “đuôi gà” nhưng đi tới đâu ai cũng nói đó là “đuôi ngựa”. Ngốn hết cả buổi sáng tui cũng tạo được một kiểu tóc theo tui là khá đẹp và ấn tượng là cột thành hai chùm hai bên. Vừa đi vào lớp, tui đã bị gán ngay một biệt danh là cún xù…trùng tên với con chó ở nhà tui…thiệt là quá sức chịu đựng…

Từ nhỏ tui ghét nhất là chó, chó hay chạy lung tung và chó thì rất bẩn, lông chó bay lung tung khắp mọi ngóc ngách trong nhà làm tui phải dọn dẹp rất khổ. Ấy vậy mà, nhà tui lại nuôi tới hai con, một con bé tí bị thất lạc do thằng em tui mang về và một con mà tui đã nhắc ở trên, đó là Cún Xù…

Còn nhân vật Đầu Keo sẽ xuất hiện ngay sau đây thôi…

oOo

Sáng đó, tui tung tăng đến lớp, nhà tui ở gần trường nên sáng nào cũng đi bộ, vừa đi tui vừa nhấm nháp gói xôi một cách ngon lành.

Tự nhiên, tui thấy mặt mũi, đầu tóc mình ướt nhẹp như vừa đi dưới mưa. Tui mở mắt ra, trước mắt tui là một thằng con trai đang cười nhăn nhó, há hốc mồm và nhìn tui trân trối, tui nghĩ lúc đó mái tóc xù của tui đã dựng lên như sư tử rồi. Nhìn xuống ngay dưới chân, một con chó xù, xù hơn cả Cún Xù nhà tui đang vẫy nước liên tục, những hạt nước bẩn li ti cứ thế bắn vào người tui. Mặt tui nóng ran, tui vứt gói xôi đang ăn dở rồi gầm lên:

“Mới sáng sớm, ai cho ông tắm chó trên vỉa hè để nó vẩy nước ướt nhẹp người tui hết trơn vậy hả…???”

Mặt tui thì dần chuyển sang màu đỏ còn mặt của thằng con trai đó thì từ từ xanh lè, tái mét, nó lí nhí, lắp ba lắp bắp câu gì tui không nghe rõ hay tại tui ra sức mắng xối xả nên không có thời gian để nghe nữa, chỉ có hai từ cuối cùng hình như là “Xin lỗi!”.

Tui nhìn đồng hồ đã tới giờ vô lớp, tui chạy ba chân bốn cẳng với bộ dạng vô cùng lếch thếch, buổi học hôm ấy tui vẫn còn tiếc nuối vì chưa bắt thằng nhóc ấy bồi thường thiệt hại vật chất cho tui nhưng tui nghĩ chắc nó cũng sợ lắm rồi…

oOo

Chiều hôm sau, Cún Xù nhà tui được ra ngoài rồi nó ham chơi biến đâu mất, kêu về ăn cơm hoài mà không thấy, tui tức điên lên, định kiếm về cho nó một trận .

Đi loanh quanh một lúc, tui gặp Xù ta đang giỡn với một con chó, à, ra đó là con chó hôm qua vẩy nước vào tui đây mà. Tui ra sức đuổi Cún Xù về nhà mà nàng ta thì nhất định không chịu, chạy lung tung làm tui chạy theo thở không ra hơi. Thà ở nhà chứ tui nhất định không cho Cún Xù chơi với con chó đã làm tui thảm hại ngày hôm qua.

Không thể nào bắt được Cún Xù về, tui lót dép ngồi luôn xuống vỉa hè nghỉ mệt. Nhìn qua sân banh bên kia, tui bắt gặp thằng nhóc hôm qua, nó đang hăng say đá banh không biết tui ở bên này đuổi chó mệt thế nào. Tui chạy ngay qua bên đó, nắm áo nó lôi đi xềnh xệch, mặt nó lại tái xanh, chắc nghĩ là tui còn nhớ chuyện hôm qua nên hôm nay tui xử nó tiếp, mấy thằng bạn đá banh chung với nó tụ lại bàn tán xôn xao không hiểu có chuyện gì động trời đã xảy ra…

Tui chống nạnh la oang oang: “Ông làm ơn bắt con chó của ông về dùm tui, con chó nhà tui ham chơi không chịu về làm tui đuổi nãy giờ muốn hụt hơi luôn…”

Thằng nhóc nãy giờ tưởng chuyện gì to tát hơn nên cái mặt căng thẳng của nó dẫn giãn ra, nó mỉm cười. Lần đầu tiên, tui thấy nó cười thay vào cái mặt căng thẳng, sợ sệt của nó khi gặp tui, phát hiện ra nó có cái răng khểnh, hồi nhỏ tui cũng thích răng khểnh nên để một cái nhưng cái của tui không có duyên bằng nó, càng lớn nó càng xấu và giống ranh nanh hơn.

Tui quan sát xem thằng nhóc làm gì, nó không bắt con chó của nó mà vẫy vẫy tay, chặc chặc lưỡi kêu Cún Xù nhà tui lại. Tui tròn xoe mắt nhìn con chó nhà tui đang chơi liền ngoan ngoãn nghe theo lời của người lạ, nó vẫy đuôi xem chừng mừng rỡ, liếm vào tay của thằng nhóc, rồi ôm gọn con chó của tui trong lòng, nó ẵm lên đưa cho tui trong sự ngỡ ngàng hết sức của tui. Tui hỏi: “ Sao kì vậy …”

Thằng nhóc gãi đầu: “Dạ, nó là bạn của em mà…”… “Hả???”

Tui định hỏi cho ra lẽ thì mẹ tui kêu về…

Thế là kết thúc hai lần gặp đầu tiên mang đầy màu sắc “bạo lực” như thế… ^^

oOo

Đó là chuyện của 5 năm về trước…

Còn giờ thì… chiều nào tui cũng dắt Cún Xù ra ngoài, cả Cún Xù và tui đều ham chơi như nhau, tui không ghét chó nữa, Cún Xù cũng nghe lời tui hơn và…

…có một người cũng thích dắt chó đi dạo như tui… người đó là Đầu Keo và cũng chính là thằng nhóc năm xưa… người đã phải kêu tui bằng “chị” mặc dù lớn hơn tui một tuổi … ^^

Buổi chiều nhuộm nắng vàng ươm, trên vỉa hè rợp bóng cây, 3 con Xù và 1 Đầu Keo nói cười vui vẻ làm rộn cả một góc phố…

Chuyện là thế đấy các bạn ạ….

Bupbekiwi


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Ngốc ạ! (MTO 2 - 3/2/2010)
Tết đang đến thật gần (MTO 2 - 2/2/2010)
Chuyện tình...Valentine (MTO 2 - 2/2/2010)
Yêu nhau 12 tháng (MTO 2 - 1/2/2010)
Cho sai lầm "lặn mất tăm" (MT 923 - 31/1/2010)
Ai bảo chúng tớ quý tộc? (MTO 1 - 30/1/2010)
Ô cửa sổ không bao giờ đóng (MTO 1 - 30/1/2010)
Có lẽ là tình yêu (MTO 1 - 29/1/2010)
Khoai tây tình yêu ! (MTO 1 - 28/1/2010)
Khoảnh khắc giao mùa (MTO 1 - 27/1/2010)
Ngày 8.3...ta quên đi một người.
Những cô gái "ngàn cân"
Nếu một mai…
Trái dấu
Con gái bây giờ - Tự tin, phong cách và đam mê
Tình yêu cuối cấp...
Một tuần lãng mạn
Ba ngày mùng 8...
8 tháng 3 của mẹ
Một điều không thể
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường
Những ngày quyết định của teen 12
Ngày thơ ấu
Học đường sau tết
Góc tâm hồn bình yên
Người ta gọi đó là lòng dũng cảm…

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.