Bạn đi trên đường nhìn thấy những cặp đôi vui vẻ tay trong tay trên con đường mùa hè thơ mộng. Bạn về nhà bật ti-vi và xem những bộ phim Hàn tình cảm ướt át, để rồi lại chìm trong suy nghĩ rằng cuộc sống của bạn thật nhàm chán phải một mình "gặm nhấm nỗi buồn" trong suốt mùa hè này sao?.
Mùa hè là mùa của niềm vui và bạn xứng đáng có được niềm vui đó.
Tham gia các hoạt động cộng đồng.
Không ai là có thể chơi cả một mùa hè, thậm chí trong cả cuộc sống của những cô nàng trên ti-vi. Mọi người vẫn phải đi làm, một số thì tất bật học thêm nấu ăn, chơi nhạc cụ hay tập bơi... Và bạn vẫn phải có những buổi ôn tập hè và làm việc nhà. Không phải cô gái nào cũng có được một người bạn trai lý tưởng . Không phải bạn là người duy nhất "mập" ra vào hè này. Không phải là ai cũng không bị bố mẹ nhắc nhở phải siêng năng hơn trong dịp nghỉ hè. Có vô vàn lý do để bạn thấy rằng, bạn không hề cô đơn trong nỗi buồn của mùa hè đâu.
Cách tốt nhất để khắc phục là hãy tạo một cuộc sống bận rộn và thực hiện những kế hoạch mà bạn đặt ra trong hè này như làm những công việc mang lại cho bạn niềm vui bằng sức lao động hay sự sáng tạo của bản thân.
Dọn phòng, trang trí lại bàn học hay làm một món quà handmade cho cậu bạn hàng xóm thân thương. Giết thời gian, ăn uống cân đối để giữ cơ thể khỏe mạnh trong cả một mùa hè nghỉ ngơi xả láng. Bạn sẽ có một kỳ nghỉ tuyệt vời.
Hòa mình cùng bạn bè. Bạn hãy tìm những người bạn có cùng sở thích. Đừng chỉ ngồi than vãn với họ rằng bạn cảm thấy buồn bã như thế nào vào hè này. Hãy đi chơi, đi mua sắm, đi học nhảy hay nấu ăn cùng với nhau..v..v. Hè là khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi mà bạn có cho những người bạn của mình đấy.
Cùng tham gia các công tác xã hội sẽ giúp bạn có nhiều kiến thức xã hội hơn.
Có một công trình hoành tráng. Bạn ôm ấp ý tưởng thêu một bức tranh nho nhỏ đã lâu nhưng chưa có thời gian. Chần chừ gì nữa, hè chính là lúc bạn làm những việc mà mình ấp ủ như là chụp một bộ ảnh đẹp lung linh, thêu một bức tranh hay là lượn lờ các hàng sách báo để sưu tầm những số báo mà bạn còn thiếu..v..v. Một công trình hoành tráng sẽ làm cho hè của bạn đáng nhớ hơn bao giờ hết.
Tự tổ chức party. Party không phải là một bữa tiệc to uỳnh sang trọng. Party của chúng mình đơn giản là mời bạn bè đến chung tay làm những món chúng mình cùng thích: hoa quả dầm nè, bánh tráng trộn nè, chè nè...tha hồ vui luôn. Hãy rủ cả những tên đầu đinh đến làm party với bạn nữa, biết đâu trong đám bạn mới kia bạn lại tìm được một nữa còn lại cho mình.
Thu Thảo Suối Hoa, Bắc Ninh