Đừng biến mình thành bản sao lệch lạc
Giảng viên Hà Trung Thành cho biết: “Thần tượng một người, nhóm người nào đó là chuyện tự nhiên; mỗi con người chúng ta ai cũng có riêng cho mình một thần tượng. Điều đó làm thỏa mãng nhu cầu tinh thần và động lực phát triển của con người. Nhưng các bạn nhớ là biết cân bằng nó bằng một góc nhỏ trong đời sống tinh thần của chúng ta; đừng cuồn nhiệt thái quá mà quên đi vô số điều thú vị mà cuộc sống đang chờ đợi các bạn khám phá”.
Rất nhiều các bạn trẻ ngày ngày đang làm những việc có ích chi xã hội
Tại diễn đàn, khá nhiều bạn trẻ chia sẻ về những thần tượng của mình. Bạn Trung Nghĩa chia sẻ - mình bị thu hút về phong cách biểu diễn đa dạng và vũ đạo tuyệt đẹp của nhóm nhạc Hàn Quốc Suju (Super Junior), bạn Hà Thanh (P.6, Q.3) tâm sự - Hơn 10 năm nay, mình chỉ nghe nhạc Lam Trường và mình có rất nhiều sổ ghi chép và đĩa CD của Lam Trường và mình xem đó như là món ăn tinh thần của mình sau một ngày làm việc”…
Các bạn trẻ có quyền có những góc dành riêng cho thần tượng nhưng đừng thần thánh quá thần tượng của mình. Họ cũng là người bình thường như bao người khác cũng có những ưu khuyết điểm. Vì thế khi thần tượng một ai đó đừng hưởng ứng theo đám đông, chạy theo trào lưu thần tượng ca sĩ này, diễn viên kia, người mẫu nọ; để rồi các bạn tự biến mình thành bản sao lệch lạc sẵn sàng khóc lóc, tự sát vì thần tượng.
Theo chia sẻ của giảng viên Hà Trung Thành các bạn trẻ hâm mộ thần tượng có chọn lọc sẽ là động lực để các bạn có ý chí vươn lên sống tốt, sống đẹp. Làm được như vậy các teen vừa tôn trọng thần tượng của mình vừa tôn trọng và kiểm soát được bản thân và dĩ nhiên là sẽ không có những hành động làm tổn thương các bậc sinh thành.
Bố mẹ thần tượng của tôi
Trong vô số thần tượng là nhóm nhạc, diễn viên, ca sĩ được nói tại diễn đàn thì cả hội trường như im lặng khi nghe bạn Hoàng Dung (THPT Lê Thị Hồng Gấm, Q.3) chia sẻ - Mình là người thích nghe nhạc Hàn Quốc nhưng thần tượng của mình là bố mẹ. Người đã cực khổ nuôi mình khôn lớn và chăm sóc, lo lắng cho mình mỗi khi ốm đau cũng như khó khăn trong cuộc sống. Mình Thật sự cảm phục bố mẹ và yêu bố mẹ nhiều lắm!”.
Tâm sự của bạn Hương Ly cũng khiến nhiều bạn trẻ vỡ lẽ ra nhiều điều - Hương Ly cũng từng có thời gian thần tượng các nhóm nhạc. Hương Ly cắt dán hình của thần tượng trên phòng, thu thập các bài hát của thần tượng. Nhưng đến ngày hôm nay, thần tượng đích thực mà Hương Ly cảm phục là một anh Bí thư đoàn tài giỏi, một người hết mình vì công tác xã hội và Hương Ly quyết định học theo thần tượng đó, không ngừng rèn luyện và phấn đấu để cùng thần tượng của mình làm những việc có ích cho xã hội.
Các bạn thấy đó, trong mỗi chúng ta ai cũng có thần tượng thậm chí có cả những nhóm mang tên thần tượng của mình nhưng ngày ngày họ vẫn học tập tốt và tham gia các hoạt động từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Các teen nhớ nhé! Hãy để thần tượng là động lực để mình sống tốt, sống đẹp với đời.
Cẩm Viên