Đôi khi dỗi trông con gái đáng yêu lắm đấy (nhận xét thật 100% của một boy chính hiệu đó nha!).
Các nàng công chúa mà dỗi thì hẳn có nhiều lý do lắm. Thứ nhất, do con gái dễ thương quá nên con trai thích ghẹo. Lúc đó ấy à, đôi má của con gái đỏ ửng lên, quay mặt đi (giả vờ thôi). Dỗi thú vị lắm nhá, con gái giận, con trai phải chạy theo í ới, hết xin lỗi lại dẫn đi ăn kem coi như là “đền bù”, vui lắm chứ. Có nhiều bạn lúc đầu cũng giận thật nhưng sau thấy buồn cười quá, giả vờ làm ngơ và cho qua luôn. Đôi khi dỗi, con gái lại cảm thấy thật hạnh phúc vì được người khác quan tâm (Bí quyết “cơ mật” dễ thương của con gái đấy!)
Nhưng dỗi “bình thường” thì không sao, lại có bạn tính hẹp hòi dỗi lâu lắm cơ. Nhiều cô nàng tự dưng dỗi vô căn cứ, hễ một cái là dỗi vì những lý do không đâu vào đâu. Dỗi dai và thường xuyên sẽ làm cho người ta phát ngán. Như thế chẳng ai vui mà bản thân người dỗi lại càng tự trói mình vào sự cô đơn, eo ôi khiếp lắm…!
Dỗi là một hiện tượng... bình thường ở những cô nàng tuổi mới lớn. Dỗi giúp con gái xinh ra (ái cha!!!), con trai ngố lại. Dỗi làm con trai, con gái vốn hiểu nhau càng hiểu nhau hơn. Nói tóm lại dỗi là một tính cực kỳ “dễ thương” nếu không quá lạm dụng nó. Là con gái nhưng mình “khai” ra bí mật này hy vọng đám mày râu mau chuẩn bị nhiều nhiều cóc, ổi, quýt, mận, xoài, cam… trước khi con gái dỗi, nhớ nghe!
Lệ Hằng