Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Một giờ thế giới không ánh điện...
Thư viết cho... một con nhóc!
Dông cả năm
"Giải mã" những status Y!M
Vì sao teen buồn?
Chuyến đi "hai trong một"
Con phố dài
Teen Tam Kỳ đang hẹn hò ở đâu?
Cuối năm, sale off nở rộ
Con Thiên nga nhỏ
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Bạn trang lứa
 
Hoài bão Việt Nam... (MTĐB T3 - 10/3/2006)

Những người bạn trong bài viết này đều còn rất trẻ. Họ đã bày tỏ những hoài bão, khát vọng của mình với Mực Tím.

Một bạn là Tổng lãnh sự quán Canada trong một ngày khi mới 18 tuổi, một bạn đoạt giải nhì cuộc thi “Nếu tôi là Giám đốc Khu công nghệ cao TP.HCM” khi đang ngồi trên ghế giảng đường ĐH, một bạn khác, hiện đang du học một ngành rất mới ở nước ngoài đã bày tỏ những hoài bão, khát vọng của mình với Mực Tím.

NGUYỄN MINH VŨ: MANG HÌNH ẢNH VIỆT NAM ĐẾN GẦN BẠN BÈ QUỐC TẾ

18 tuổi, Nguyễn Minh Vũ đảm nhiệm một chức vụ thật “oách” trong... một ngày: Tổng lãnh sự quán Canada tại TP.HCM. Ngày hôm đó, cậu học trò lớp 11 trường chuyên Trần Đại Nghĩa (Q.1) đã chứng tỏ được “phong cách của một nhà ngoại giao chuyên nghiệp” như nhận xét của chính Tổng lãnh sự quán Canada, ngài Sanjeev Chowdhury.

Với Vũ, đó là một buổi “thử việc” thú vị, giúp bạn có thêm tự tin thực hiện hoài bão “mang hình ảnh Việt Nam đến gần với bạn bè quốc tế” của mình trong tư cách một nhà ngoại giao. Hoài bão đó được Vũ “ấp ủ” từ sau chuyến đi Nhật năm học lớp 10 trong chương trình “Nhịp cầu châu Á”, chuyến đi mà Vũ phải cân nhắc rất nhiều giữa hai chọn lựa: ở lại Việt Nam học tiếp hay du học khi chỉ có một tuần để quyết định và làm các thủ tục.

Cuối cùng thì anh chàng chấp nhận học trễ một năm và “khăn gói” đến đất nước “mặt trời mọc” với suy nghĩ đơn giản: “không phải học sinh cấp ba nào cũng có cơ hội như vậy, nếu không đi thì... uổng quá”. Thế là Vũ đi, chấp nhận thử thách đầu tiên của cuộc đời.

Ở Nhật, Vũ không chỉ mở mang được kiến thức mà còn có cơ hội gặp gỡ, làm quen với nhiều người. Lời dặn: “Ráng học tiếng Anh, tiếng Nhật thật tốt để sau này kể với mọi người nhiều hơn về Việt Nam” của gia đình “homestay” đã tạo cho Vũ một suy nghĩ mới về hướng đi sau này của mình, trở thành một người quảng bá hình ảnh, bản sắc Việt Nam ra khắp thế giới. Chính vì vậy mà sau buổi “thử việc” làm Tổng lãnh sự vừa qua, Vũ thấy mình càng phải phấn đấu, học hỏi, trang bị kiến thức về Việt Nam nhiều hơn nữa để có thể “đảm đương” công việc ở tương lai.

Theo Vũ, hoài bão giúp người trẻ tự tin, có khát vọng sống, cống hiến và muốn biến hoài bão thành hiện thực thì cần phải có kế hoạch nghiêm túc.

LÊ PHƯƠNG MAI: MUỐN CÔNG NGHỆ CAO “CẤT CÁNH”

Lê Phương Mai, cô bạn sinh viên năm cuối ngành Công nghệ thông tin (ĐH Khoa học Tự nhiên) đã nhiều lần “bức xúc” trước thực tế nhiều công sức, trí tuệ, thời gian của thầy cô và bạn bè bỏ vào luận văn hoặc những công trình nghiên cứu không được quan tâm và ứng dụng đúng mức, lãng phí cả về sản phẩm lẫn hoài bão của người làm khoa học, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao.

Chính vì thế mà tại cuộc thi “Nếu tôi là giám đốc Khu công nghệ cao TP.HCM” tổ chức vào cuối tháng 10 năm ngoái tại Nhà văn hóa Thanh Niên, Phương Mai đã trình bày một cách đầy tự tin 9 dự án để phát triển khu công nghệ cao theo tiêu chí “Education - Research — Development” gắn giáo dục, nghiên cứu và phát triển với mục tiêu quan tâm hàng đầu đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, tăng năng lực nội sinh, trong đó dành ưu tiên nhiều cho các bạn sinh viên có điều kiện phát triển các đề tài nghiên cứu như trao học bổng, thành lập thư viện công nghệ cao... Đoạt giải nhì cuộc thi nhưng điều khiến cô bạn có vóc dáng bé nhỏ này “vui hết sức” là có dịp bộc lộ hoài bão của mình: phát triển ngành công nghệ cao còn rất mới mẻ ở Việt Nam.

LÊ HOÀNG UYÊN VY: HOÀI BÃO = Ý TƯỞNG SÁNG TẠO + TỰ TIN

Lê Hoàng Uyên Vy khởi nghiệp kinh doanh trên internet lúc... 13 tuổi. Khi đó, cùng với các thành viên trong công ti Tmspeed, cô nàng làm đồ họa vi tính rồi thiết kế website cung cấp cho những người có nhu cầu. Nhưng chỉ được một thời gian, cả nhóm đều... không có thời gian để đeo đuổi công việc này nên chỉ... làm cầm chừng và dĩ nhiên là không hiệu quả.

 Vẫn muốn giữ “thương hiệu” Tmspeed, Uyên Vy nghĩ ra cách làm một server hosting để thu lợi nhuận và duy trì hoạt động cho công ti của mình. Cùng với VNN, FPT, vntoday.org, Tmspeed.net là 4 đơn vị đầu tiên ở Việt Nam tham gia lĩnh vực này vào năm 2000. Cũng trong thời gian này, cô bạn tập tành tìm hiểu việc mua bán tên miền trên mạng và cũng bắt đầu “cưỡi chuột đi chợ” tên miền, mua đi bán lại, trong đó tên miền tivi.org mang lại cho bạn... 2.000 USD. Hoạt động được 6 tháng, server hosting của Uyên Vy bị hacker “đánh sập”. Ngừng một thời gian, nhóm phát triển lại tmspeed.us và vẫn duy trì nó đến bây giờ dùng để test các website demo khi chuyển sang lĩnh vực thương mại trực tuyến, đặc biệt là lĩnh vực quảng cáo trực tuyến. Vy nói về công việc mới này với sự tự tin và niềm đam mê lớn khi cho rằng nếu chỉ đơn thuần mua bán trực tuyến thì rất khó thành công ở Việt Nam bởi tâm lí của người tiêu dùng Việt Nam là muốn mua được những cái gì “cầm được, sờ được”, đồng thời cũng không tạo được mối liên hệ gắn bó giữa nhà kinh doanh và website đồng nghĩa với việc website của mình không thu được lợi nhuận. Chính vì thế mà nhóm của Vy đang cố gắng sớm đưa website quảng cáo trực tuyến của nhóm vào hoạt động. Về VN ăn tết cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua (bạn đang theo học ngành Business Information Technology trường Virginia Tech, Mỹ), Vy cũng tranh thủ trình bày dự án này với một số nhà tài trợ.

Vy đang cố gắng vừa học thật tốt ở trường vừa thực hành để thực hiện được hoài bão của mình: phát triển việc kinh doanh, thương mại trên mạng internet ở Việt Nam, một xu hướng tất yếu trong thời kinh tế hội nhập và sự bùng nổ thông tin hiện nay. Theo Vy, muốn thực hiện được điều đó, những người trẻ như bạn cần phải có niềm tin vào những ý tưởng sáng tạo của mình. “Mọi ý tưởng đều đẹp, phần còn lại là bản thân mình phải có niềm tin để biến ý tưởng ấy thành hiện thực”, đó là điều mà cô bạn 19 tuổi này tâm đắc.

THANH TRUYỀN thực hiện

Ảnh: N.THÚY - T.TRUYỀN - CTV

 
         
 
MucTim Online
Trịnh Mai Trang và "Điệu nhảy thần chết" giữa nước Anh (9/3/2006)
Vân của phù sa Châu Giang (MT 720 - 8/3/2006)
Hai ổi @ (MT 720 - 8/3/2006)
Quà cho một nửa thế giới (MT 720 - 6/3/2006)
Những cô gái "chất lượng cao" (3/3/2006)
Một sinh viên VN được hai trường đại học hàng đầu ở Mỹ trao học bổng đào tạo tiến sĩ (27/2/2006)
Chàng võ sĩ của tương lai (MT 718 - 25/2/2006)
Phát minh biết cười (MT 718 - 20/2/2006)
Câu lạc bộ “3 tự” (18/2/2006)
Cô gái Việt chủ tọa Đại hội đồng Bảo an (17/2/2006)
 
Quà tặng của yêu thương
Những teen làm thay đổi thế giới
Hộp bút kẹo
“Ẵm” học bổng tiến sĩ ngon ơ!
Chính khách tuổi 18
Bí quyết của nhà hùng biện tiếng Anh
Hãy phóng to lên!
Vân xinh
Chúng tôi là B-K-PRO
Một ngày như mọi ngày
 

Thế giới tuổi mới lớn

Thực đơn "tiệc" lưu luyến
"Sao" năm cuối cấp
Ngoái nhìn...
Á, mình có thư!
Những "phù thủy học trò"

Bạn trang lứa

Chúng tôi là B-K-PRO
Bí quyết của nhà hùng biện tiếng Anh
"Ẵm" học bổng tiến sĩ ngon ơ!
Tỉ phú bên dòng sông Đốc
Xung kích vì... bạn bè

Trắc nghiệm

Ăn bánh cookie đoán tính cách
Giải mã đôi môi của ấy
Người khác nghĩ gì về bạn?
Trí nhớ của bạn
Bạn ở thì tương lai

Tuổi chúng mình

Khi vị thành niên nếm trái cấm
Tôi yêu bạn vì...
Trí nhớ của bạn bao nhiêu tuổi?
Nhìn nụ cười đoán tình cảm
Ăn kem đoán tính cách!
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2009 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.