Tháng 4 này, Phạm Hữu Ngôn, vốn là trưởng nhóm BK02 (gồm các sinh viên khoa CNTT ĐHBK TP.HCM khóa 2002) tham gia nhóm BK Eagle (ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP. HCM) - đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự vòng chung kết kì thi lập trình viên Quốc tế tại Texas, Mỹ. BK Eagle sẽ tranh tài với 79 đội bạn sau khi vượt qua nhiều đội tuyển khác của các nước châu Á - Thái Bình Dương.
Sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai, Ngôn đến với tin học khá tình cờ. Lớp 7, Ngôn được bác tặng một chiếc máy tính. Cậu bé Ngôn ngày ấy cứ suốt ngày ôm lấy chiếc máy chơi games. Và hậu quả là trong học kì đó, điểm môn tin học của Ngôn xếp chót lớp.
Cảm thấy tự ái và xấu hổ trong khi nhiều bạn không có máy tính nhưng lại có kết quả thi cao hơn mình, nhóc Ngôn nghịch ngợm bắt đầu chuyên tâm vào chuyện học.
Nhóc Ngôn hồi ấy thích nhất là đi giúp bạn bè sửa máy tính, nhưng hễ cứ thấy cái máy tính nào trục trặc quá là a lê hấp, format luôn! Làm xong thì bọn bạn hỏi: “Cậu làm gì mà mất hết dữ liệu văn bản và file của tớ rồi?!”.
|
Chàng thủ lĩnh “cận” cùng nhóm BK02 đã đoạt rất nhiều giải thưởng:
- Vào vòng chung kết cuộc thi Trí tuệ Việt Nam 2004 với sản phẩm VSpeech - điều khiển máy tính bằng giọng nói tiếng Việt.
- Giải Năm cuộc thi Imagine Cup 2004 vòng chung kết thế giới tại Brazil (cuộc thi về công nghệ do Microsoft tổ chức cho sinh viên trên toàn thế giới) với sản phẩm: 3DProS - công cụ lập trình đồ họa 3D.
- Giải Nhất tập thể lều chõng chuyên tin Olympic Tin học Sinh viên 2004.
- Giải ba cuộc thi Nhân tài Đất Việt 2005 với sản phẩm: Thư viện phát triển các ứng dụng đồ họa...
Năm 2005, Phạm Hữu Ngôn vinh dự là một trong 10 gương mặt nhận giải thưởng Công nghệ thông tin Thanh niên Quả Cầu Vàng do Thủ tướng chính phủ trao tặng. |
Những lúc như vậy, biết bọn bạn không rành về máy tính, nhóc “cận” Ngôn liền “an ủi”: “Máy cậu bị hư rồi, muốn “cứu” máy chỉ có một cách duy nhất là xóa hết thôi!”. Chính những nghịch phá đó đã mang đến cho Ngôn những kiến thức thực tế ban đầu về máy tính. Và từ đó đến nay, hơn 8 năm qua, lập trình gần như trở thành một phần trong cuộc sống của Ngôn.
Ngôn tâm sự: Đồng Nai là nơi Ngôn có được những kiến thức nền tảng về tin học và TP.HCM là nơi chắp cánh cho những ước mơ của Ngôn trưởng thành. Ngôn nghĩ rằng, chỉ cần có một quyết tâm, thì bạn trẻ cho dù ở nơi đâu trên đất nước, đều có thể theo đuổi và đạt được những thành tích trong lĩnh vực CNTT.
Nhóm BK02 được Ngôn thành lập vào cuối năm 2002. Nhóm có chung sở thích là nghiên cứu về các công nghệ mới và ứng dụng những công nghệ đó để tạo ra những sản phẩm cao cấp dành riêng cho người Việt Nam.
Luôn tìm tòi, học hỏi không ngừng, Ngôn và các thành viên của BK02 đã trưởng thành lên rất nhiều. Khi nói về hướng phát triển trong tương lai của BK02, Ngôn cho biết: “Nhóm mình vẫn sẽ tiếp tục niềm đam mê là nghiên cứu về công nghệ để tạo ra những sản phẩm hữu ích cho người Việt sử dụng.”
Năm nay, Ngôn sẽ tốt nghiệp. Bạn nói: “Đề tài luận văn tốt nghiệp mà mình dự định sẽ làm là chuyển các kiến thức khô khan của các môn học thành các màn minh họa trong không gian 3 chiều. Sau đó, mình sẽ đưa lên website, và nếu các bạn SV, HS gặp khó khăn trong môn học của mình, các bạn có thể truy cập vào website www.bk02.net. Mình hi vọng các màn hình minh họa 3D sẽ giúp các bạn hiểu bài một cách dễ dàng hơn.”
|
|
Phạm Hữu Ngôn |
Đó là sản phẩm mà Ngôn đang hướng đến. Còn ngay từ bây giờ, nếu muốn sử dụng phần mềm Thư viện phát triển các ứng dụng đồ họa, bạn có thể download miễn phí từ www.bk02.net
Trong khi phần lớn các nhà lập trình trong nước đang có xu hướng “đóng” các sản phẩm và ý tưởng sáng tạo của mình thì Ngôn và BK02 làm ngược lại. Các bạn đang và sẽ luôn sẵn sàng đem những sản phẩm của mình chia sẻ cho tất cả mọi người.
Ngôn cho biết bạn sẽ tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu để tạo ra thêm nhiều những sản phẩm hữu ích cho người sử dụng VN với mục đích hướng tới cộng đồng, hướng đến tính ứng dụng cao, dễ dàng sử dụng.
DIỆP NGUYỄN